Cụ bà 109 tuổi chia sẻ bí quyết sống lâu: Tránh xa đàn ông

Cụ bà Jessie Gallan 109 tuổi chia sẻ với giới truyền thông rằng: “Bí quyết sống thọ của tôi là tránh thật xa cánh đàn ông”.

Nguồn tin từ báo Dailymail cho hay, cụ bà Jessie Gallan được nhiều người biết đến không phải chỉ bởi tuổi thọ của mình, mà còn ở sự ngỡ ngàng khi bà cho biết 109 năm qua bà chưa từng trải qua cuộc hôn nhân nào.
Báo chí cho biết thêm, hiện cụ có một cuộc sống vui vẻ ở một căn nhà có hai phòng ngủ. Thời thơ ấu, bà phải ngủ trên tấm đệm rơm chật chội cùng với năm chị em gái khác và một người em trai.
 
Khi được giới truyền thông phỏng vấn cụ bà Gallan nói rằng: “Bí quyết sống thọ của tôi là tránh thật xa cánh đàn ông. Họ chỉ toàn mang lại những rắc rối không đáng có. Tôi thường xuyên tập thể dục, ăn một bát cháo yến mạch vào mỗi sáng, và đặc biệt không bao giờ kết hôn. Tôi tự lập từ bé, chưa từng phụ thuộc vào ai. Cho đến bây giờ, cuộc sống của tôi vẫn ổn”.
Cụ bà luôn nhấn mạnh muốn có sức khỏe và sống lâu hãy chăm chỉ tập thể dục, ăn một bát cháo nóng vào buổi sáng và đặc biệt không nhận lời làm đám cưới với bất cứ người đàn ông nào. Bà Gallan cho rằng đàn ông thật lắm rắc rối và phiền toái.
Sinh ra ở vùng quê Kintore, Scotland trong gia đình có 5 chị gái và 1 em trai. Cụ chia sẻ cuộc sống gia đình rất khó khăn vì thế bản thân cụ bà đã sớm phải chăm chỉ làm việc từ khi 13 tuổi và chưa từng có một kỳ nghỉ nào thật sự nào giành cho bản thân.
Gallan là người nhiều tuổi nhất ở Scotland nhưng không phải là người già nhất thế giới. Kỷ lục này thuộc về cụ bà Misao Okawa đến từ Nhật Bản. Bà vừa mừng sinh nhật thứ 116 của mình hồi tháng 3 vừa qua. Cụ bà có cùng quan điểm với Gallan về việc tránh xa đàn ông nếu muốn sống lâu.

Má ăn cơm chưa vậy con?

Tôi có cảm giác má đang dần mất đi trí nhớ, từ lần má thức dậy sau giấc ngủ trưa và ngơ ngẩn hỏi: “Má ăn cơm chưa vậy con?”.

Tôi bần thần nhìn má, tự dưng có cảm giác hoảng sợ, đau buồn, xót xa… Chiều tối hôm ấy, gọi điện cho chị Hai, một bác sĩ, tôi thầm thì mà nước mắt cứ trào ra: “Chị ơi, hình như má bắt đầu quên quên, nhớ nhớ”.

Cụ bà 100 tuổi ngã ngửa vì bệnh viện báo có thai

Đọc thông báo của bệnh viện, cụ bà 100 tuổi người Anh ngã ngửa vì được "biết" mình... có thai, và đã được sắp xếp lịch hẹn khám thai.

Cụ bà 100 tuổi Doris Ayling rất bối rối khi nhận được lịch hẹn khám thai và yêu cầu xét nghiệm nước tiểu. Cụ cho biết: “Tôi rất ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ phải đến các bệnh viện ở Portsmouth và tôi cũng không biết bệnh viện Fareham nằm ở đâu. Thật là khó hiểu khi tôi nhận được bức thư này”.
Cu ba 100 tuoi nga ngua vi benh vien bao co thai

Cụ Ayling và bức thư thông báo có thai từ bệnh viện Fareham (Ảnh: Bognor) 

Cụ Doris Ayling khẳng định thông tin trên thư báo mà Bệnh viện Cộng đồng Fareham ở Hamsphire gửi đến cho gia đình, hoàn toàn có sự hiểu nhầm. Cụ đã gọi điện thoại đến Qũy Bảo hiểm Y tế Portsmouth để thông báo về sự nhầm lẫn này.

Khám phá tục ngồi bô thú vị của trẻ em thế giới

(Kiến Thức) - Ngồi bô là việc đầu tiên trong đời trẻ nào cũng trải qua. Với tập tục trẻ ngồi bô dưới đây của các nước khiến ta không khỏi bật cười.