CSHS nổ súng, một người đi đường trúng đạn

(Kiến Thức) - Dù bị thương do chẳng may trúng mảnh đạn cảnh sát bắn tội phạm, nhưng nạn nhân và gia đình vô cùng thông cảm, chia sẻ với lực lượng Công an trước tai nạn này.

Lực lượng Công an quận Thủ Đức đã xuất sắc bắt gọn 3 đối tượng trộm cắp nguy hiểm dùng hung khí tấn công cảnh sát và đâm trọng thương Phó Ban Bảo vệ dân phố (BVDP).
Bị tấn công “xào huyệt”, tội phạm điên cuồng chống trả
Liên quan đến thông tin: “CSHS nổ súng, “dân phê” hung hăng chống trả” làm anh Đoàn Thanh Tú (33 tuổi, Phó Ban BVDP phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) trọng thương, sáng ngày 22/8, đại tá Nguyễn Hữu Toàn, Trưởng Công an quận Thủ Đức-TP.HCM đã có buổi họp báo thông tin chính thức về vụ việc này.
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn, Trưởng Công an quận Thủ Đức (người đứng) đang thông tin về vụ án.
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn, Trưởng Công an quận Thủ Đức (người đứng) đang thông tin về vụ án.
Đại tá Toàn cho biết: Khoảng 15h30 ngày 21/8, tổ phòng chống tội phạm (PCTP) Công an phường Hiệp Bình Chánh gồm 2 CSHS và 2 BVDP tổ chức tuần tra địa bàn thì phát hiện 2 thanh niên xăm trổ đầy người đi trên xe máy có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi.
Xác định đây là 2 nghi can phạm pháp hình sự nên khi chúng vào căn nhà trọ ở hẻm số 17, đường Tam Bình, phường Hiệp Bình Chánh tổ PCTP đã ập vào kiểm tra hành chính.
Tại đây 2 đối tượng nói trên là anh em ruột Trần Minh Sang (33 tuổi), Trần Minh Trí (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cùng một đối tượng có mặt trong phòng trọ là Lê Thanh Tùng (19 tuổi, quê Long An) đã thừa nhận hành vi trộm cắp khi Công an thu giữ trong phòng 15 đoản phá khóa, ổ khóa, hàng chục ĐTDĐ, đồng hồ, giấy tờ xe, bằng đại học và rất nhiều bóp, giỏ xách, dụng cụ hút ma túy…
Đối tượng Trần Minh Sang.
Đối tượng Trần Minh Sang.
Đối tượng Lê Thanh Tùng.
Đối tượng Lê Thanh Tùng. 
Khi Công an đang làm việc, bất ngờ cả 3 chụp lấy mỏ lết, côn sắt, dao bấm lao đến tấn công CSHS Trần Thanh Phong và Bùi Hoàng Công rồi lao ra cửa nhằm trốn chạy. Rất may 2 CSHS đã kịp né tránh và tổ PCTP đuổi theo.
Trong lúc 2 tên Sang và Tùng bị các cán bộ Công an đuổi theo bắt giữ, thì BVDP Đoàn Thanh Tú đã dũng cảm lao đến ôm chặt khống chế tên Trí và đã bị đối tượng này dùng dao đâm vào bụng trọng thương.
Sau khi đâm BVDP, dù Công an đã bắn 3 phát súng chỉ thiên nhưng hung thủ vẫn ngoan cố bỏ chạy ra đường Tam Bình. Quyết không để thoát tên tội phạm nguy hiểm, anh Phong đuổi theo và đến trước số 16 đường Tam Bình đã nổ súng vào chân đối tượng.
“Tôi chia sẻ với nhiệm vụ của CSHS”
Trưởng Công an quận Thủ Đức xác nhận thông tin: Khi nổ súng bắn xuyên chân đối tượng Trí, một mảnh đạn đã ngược từ mặt đường văng trúng vào cánh tay phải của anh Đỗ Hoàng Sơn (21 tuổi, ngụ phường Tam Phú, quận Thủ Đức) đang điều khiển xe máy lưu thông qua.
Hiện trường chiếc xe của anh Sơn ngang qua vô tình bị trúng mảnh đạn.
Hiện trường chiếc xe của anh Sơn ngang qua vô tình bị trúng mảnh đạn.
Ngay sau đó, các chiến sĩ Công an đã nhanh chóng sơ cứu cầm máu cho anh Sơn và điều phương tiện đưa anh Sơn, anh Tú và đối tượng Trí vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.
Anh Đoàn Thanh Tú đang được đưa vào phòng mổ cấp cứu vết thương.
Anh Đoàn Thanh Tú đang được đưa vào phòng mổ cấp cứu vết thương. 
Lãnh đạo Công an quận Thủ Đức cũng đã có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc và đưa 2 đối tượng Sang, Tùng cùng toàn bộ tang vật về CQĐT xử lý.
Đồng thời, Công an quận Thủ Đức đã điều động cán bộ đội tổ chức, phong trào…đến bệnh viện quận Thủ Đức theo dõi tình hình sức khỏe của các nạn nhân.
Ngay trong đêm, lãnh đạo UBND quận Thủ Đức đã chỉ đạo BGĐ bệnh viện quận tích cực cứu chữa, điều trị cho các nạn nhân. Đồng thời UBND quận đã cùng Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, chỉ huy Công an quận…đến bệnh viện thăm hỏi, động viên sức khỏe của anh Tú và anh Sơn.
Các bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức báo cáo vết thương của các nạn nhân chỉ bị ở phần mềm không ảnh hưởng đến tính mạng và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
Theo thượng tá Toàn, trong buổi làm việc với gia đình anh Sơn, người thân của anh đã bày tỏ sự thông cảm và xem đây như tai nạn ngoài ý muốn của các chiến sĩ Công an trong lúc thực thi nhiệm vụ truy bắt tội phạm.
Tang vật lực lượng Công an thu giữ tại phòng trọ băng tội phạm.
Tang vật lực lượng Công an thu giữ tại phòng trọ băng tội phạm.
Riêng anh Sơn, dù bị thương nhưng anh cảm thấy vui lòng trước sự quan tâm chu đáo của lãnh đạo UBND quận cũng như Ban chỉ huy Công an quận Thủ Đức.
“Tôi vô cùng chia sẻ với những vất vả của lực lượng Công an khi thường xuyên phải đương đầu với bọn tội phạm nguy hiểm. Việc tôi chẳng may bị trúng mảnh đạn là ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát và tôi cũng may mắn chỉ bị thương tích nhẹ”, anh Sơn chân tình nói.
Đại tá Toàn cho biết hiện Công an quận đang lập hồ sơ đề xuất UBND quận Thủ Đức khen thưởng anh Đoàn Thanh Tú vì có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia phòng chống tội phạm.
Thiếu tá Nguyễn Mai Chức, Đội phó đội CSHS Công an quận Thủ Đức cho biết: Dù bước đầu các đối tượng chỉ khai nhận thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản. Tuy nhiên theo nhận định, có khả năng đây là băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp đã gây nhiều vụ án và hiện CQĐT đang mở rộng để làm rõ.

Cuồng sát trong đêm, cặp vợ chồng chết oan

(Kiến Thức) - Một vụ cuồng sát kinh hoàng vừa xảy ra tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút (Đắk Nông) sau trận nhậu khiến một cặp vợ chồng hàng xóm với hung thủ chết oan nghiệt. 

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng huyện Cư Jút cho biết, hung thủ gây ra 3 án mạng là Hoàng Văn Bích (49 tuổi), ngụ tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút. Ba nạn nhân bị giết chết bằng dao gồm vợ Bích là bà Hoàng Thị Na (48 tuổi), đôi vợ chồng trẻ nhà hàng xóm là anh Đàm Văn Song (45 tuổi) và chị Trương Thị Bằng (44 tuổi).
Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
Theo một số nhân chứng, khoảng 20h ngày 20/8, Hoàng Văn Bích cùng vợ là chị Hoàng Thị Na nhậu với 2 người bạn. Sau đó, giữa vợ chồng ông Bích xảy ra xô xát nhưng được khách can ngăn, khuyên giải. Khi cuộc nhậu đã tàn, bạn bè đều ra về hết thì vợ chồng ông Bích tiếp tục xảy mâu thuẫn. Ông Bích đã dùng dao đâm bà Na nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thẻ ngành an ninh, ma túy ở vũ trường New Sài Gòn

(Kiến Thức) - Khi lực lượng Công an ập vào, hàng trăm khách đang nhảy múa hốt hoảng; ma túy được vứt xuống nền tẩu tán và đặc biệt có một thẻ ngành an ninh...

Ngày 19/8, Công an quận 1-TP.HCM đang tiến hành điều tra để xử lý những sai phạm tại vũ trường New Sài Gòn (11 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé). Đồng thời, CQĐT cũng làm rõ động cơ của đối tượng Nguyễn Ngọc Cường (31 tuổi, ngụ quận 3) dùng thẻ ngành an ninh (khai do nhặt được) có mặt tại vũ trường vào thời điểm lực lượng Công an kiểm tra. 

Người bạn đáng sợ

(Kiến Thức) - Nhìn hai gã trai tra tay vào còng số tám, chân lê xích sắt ra xe tù, nhiều người dự tòa thở dài: "Người đời nói không sai "Không sợ kẻ thù, mà sợ nhất là người bạn thâm độc ngay cạnh mình".

Tối đó, sau khi chén chú chén anh, cả ba cùng lăn ra sàn nhà ngủ. Đến khuya, thấy anh Kiệt đã ngủ say, hai tên giết chết anh Kiệt, lấy được 120.000đ cùng 1 chuông đồng rồi tẩu thoát. Sau khi gây án, chúng trốn ra Vũng Tàu bán chuông cho ve chai được hơn 800.000đ.
Ngô Đình Chiến và Đỗ Văn Luân tại tòa.
Ngô Đình Chiến và Đỗ Văn Luân tại tòa.
Nhìn hai bị cáo trước vành móng ngựa, đều khoẻ mạnh, đủ chân, đủ tay, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, thế nhưng lòng dạ thì thật nham hiểm, bản tính lười lao động nên luôn nghĩ tới chuyện chiếm đoạt tài sản của người khác để nuôi miệng mình. 
Trả lời HĐXX, Luân xin được giảm tội, vì cho rằng: "Tôi bị rủ rê. Chiến đã hai lần nhắn tin rủ tôi. Lần một Chiến rủ "đánh anh Rồi để cướp tiền và vé số", lần hai Chiến lại nhắn tin rủ "đánh anh Kiệt để cướp tài sản". Tôi đã không đồng ý nhưng Chiến nhắn tin "chỉ một mình tôi không dám làm". Phải tới 3 lần Chiến nhắn tin rủ đánh anh Kiệt, tôi đã đồng ý cùng thực hiện". Lời khai của Luân hoàn toàn phù hợp với chứng cứ, Chiến cúi đầu nhận tội, hắn thành khẩn: "Xin tòa cho tôi cơ hội được sống vì hai con tôi còn quá nhỏ".
Xét thấy lời khai, hối lỗi của các bị cáo hoàn toàn có cơ sở, nhưng hành vi giết người của Chiến và Luân quá dã man, thể hiện bản chất côn đồ. Chiến có âm mưu nhiều lần chỉ trực tìm cơ hội ra tay và chúng đã thực hiện. Tòa tối cao TAND TPHCM quyết định bác đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo và gia đình bị hại, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Ngô Đình Chiến và 24 năm tù đối với Đỗ Văn Luân.
21 tuổi nhưng Chiến đã có vợ và 2 con, đứa con thứ hai chào đời còn chưa biết mặt cha. Nếu hắn biết nghĩ cho gia đình, là người chồng, người cha có trách nhiệm thì không thể là kẻ luôn tìm cách đi cướp của để sinh sống. Án tử dành cho hắn là thích đáng. Nhìn hai gã trai tra tay vào còng số tám, chân lê xích sắt ra xe tù, nhiều người dự tòa thở dài: "Người đời nói không sai "Không sợ kẻ thù, mà sợ nhất là người bạn thâm độc ngay cạnh mình". Chỉ vì vài trăm ngàn đồng mà giết người không ghê tay, coi mạng người như cỏ dại. Thật đáng lên án!".