CSGT truy bắt cướp như phim hành động trên phố Thủ đô

(Kiến Thức) - Đi làm về chị Hằng bất ngờ bị người đàn ông thò tay vào túi cướp mất điện thoại iPhone 4s. Không lâu sau, các chiến sĩ CSGT bắt gọn tên cướp.

Vào khoảng 11h30 ngày 13/1, tổ công tác Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ ở gần ngã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng (Hà Nội) thì bất ngờ nghe tiếng người phụ nữ truy hô cướp. Ngay sau đó, đại úy Trần Phong cùng trung úy Nguyễn Tuấn Dương đã khẩn trương đuổi bắt.
CSGT truy bat cuop nhu phim hanh dong tren pho Thu do
Chiếc xe máy tên cướp điều khiển.
Sau khi truy đuổi vòng qua các tuyến phố, đến trước số nhà 87, đối tượng bị đại úy Phong và trung úy Dương ép vào lòng đường khống chế, bắt gọn. Không lâu sau, các chiến sĩ CSGT đã đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Trần Hưng Đạo để điều tra làm rõ.
CSGT truy bat cuop nhu phim hanh dong tren pho Thu do-Hinh-2
Đối tượng Sơn tại cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận tên là Lê Trường Sơn (39 tuổi, phố Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Được biết, đối tượng Sơn đã có 3 tiền án, tiền sự.
Theo nạn nhân Nguyễn Thị Thúy Hằng (ở Phú Xuyên, Hà Nội) vào khoảng thời gian kể trên, chị bất ngờ bị người đàn ông điều khiển xe Honda Click màu đen mang BKS 29C1-30791 đi phía sau thò tay vào túi áo lấy chiếc iPhone 4s màu trắng rồi phóng xe bỏ chạy.
CSGT truy bat cuop nhu phim hanh dong tren pho Thu do-Hinh-3
Sơn được các chiến sĩ CSGT giao cho cơ quan Công an phường Trần Hưng Đạo
"Thấy tên cướp giật đồ, nên tôi tri hô "cướp cướp!" để người dân giúp đỡ. Nghe thấy tôi tri hô, các chiến sĩ CSGT không ngần ngại nguy hiểm đã truy đuổi tên cướp và bắt gọn. "Tôi rất cảm phục trước hành động bắt cướp của các chiến sĩ CSGT", chị Hằng chia sẻ.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiệu trưởng bị tố vào khách sạn với vợ... bạn

Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, PGS.TS.NGƯT Hoàng Trần Hậu vừa bị tố vào khách sạn với vợ của cấp dưới.

Đáng nói, người này vừa là một người bạn, người trợ lý đã gắn bó với ông Hậu nhiều năm nay. Trong đơn tố cáo gửi lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ GDĐT, PA83 Công an TP.HCM và các cơ quan truyền thông báo chí, ông P.K.B, Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông, Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết: PGS.TS.NGƯT Hoàng Trần Hậu, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing hiện đã có vợ và hai con tại Hà Nội. Tuy nhiên, ông này vẫn cùng bà B.Đ.T.D (vợ hợp pháp của ông P.K.B - PV), đang công tác tại Trung tâm Hợp tác Quốc tế, ĐH Tài chính - Marketing dẫn nhau vào khách sạn sau giờ làm. 
Ông Hoàng Trần Hậu và bà B.Đ.T.D khoác vai tình tứ ở hành lang khách sạn Movenpick Sài Gòn (ảnh chụp từ clip).
Ông Hoàng Trần Hậu và bà B.Đ.T.D khoác vai tình tứ ở hành lang khách sạn Movenpick Sài Gòn (ảnh chụp từ clip).
Hình ảnh trong clip mà ông P.K.B khẳng định là ông Hoàng Trần Hậu và bà B.Đ.T.D khoác vai ở hành lang khách sạn Movenpick Sài Gòn (ảnh chụp từ clip).

Khởi tố vụ phóng viên nhận 500 triệu đồng đi “đánh thuê“

(Kiến Thức) - VKSDN Tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng giả danh phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đi “đánh thuê”.

Ba đối tượng bị khởi tố về hai tội danh là “Lừa đảo chiếm đoạn tài sản” và “Làm giả con dấu của các cơ quan, tổ chức” gồm Bùi Xuân Hiệu (41 tuổi), trú tại phường Nam Thành, TP Ninh Bình, phóng viên thời sự Đài PTTH Ninh Bình; Phan Bùi Khang (29 tuổi), trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông (TP Hà Nội) và Dương Kiều Trang (23 tuổi), trú phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, (TP Hà Nội), sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học KHXH&NV Đại học Quốc gia Hà Nội.
Khỏi to vu phong vien nhan 500 trieu dong di “danh thue“
 3 bị can trong lúc đang nhận tiền
Thông tin ban đầu cho biết, 3 đối tượng này được ông Dương Văn Đạo, chủ một nhà máy kính ở Ninh Bình thuê với giá 500 triệu đồng vào quay phim, đưa tin không lành mạnh về hoạt động của Công ty Cổ phần kính nổi Chu Lai-Indevco (huyện Núi Thành, Quảng Nam). Mục đích của việc đưa tin này là “đè bẹp” thương hiệu của công ty này để nhà máy kính của ông Dương Văn Đạo ở Ninh Bình chiếm lĩnh thị trường.