Công an thông tin vụ hai người bị vây kín vì nghi bắt cóc trẻ em

Nghi ngờ 2 người lạ bắt cóc trẻ em, hàng trăm người dân đã vây lại. Đến khi lực lượng chức năng có mặt, 2 người mới được “giải cứu”.

Ngày 17/12, Công an xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh vẫn đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng huyện làm rõ thông tin 2 người bị nhóm người dân ở xã này vây lại vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em.
Cong an thong tin vu hai nguoi bi vay kin vi nghi bat coc tre em
Hai người bị người dân vây lại vì nghi ngờ là những đối tượng bắt cóc trẻ em. 
Trước đó, khoảng 20h tối 16/12, người dân ở xã Thạch Bằng phát hiện 1 phụ nữ mang theo túi xách và đi bộ lang thang trên đường, phía sau là nhóm trẻ con. Nghi ngờ người này có ý đồ xấu và bắt cóc trẻ con nên người dân đã hô hoán mọi người vây lại để làm rõ. Người dân sau đó tiếp tục vây thêm 1 người cũng với bộ dạng tương tự vì nghi ngờ người này là đồng bọn.
Nhận được thông tin, công an xã Thạch Bằng lập tức báo cáo công an huyện và xuống hiện trường để làm rõ vụ việc, đồng thời giữ an ninh trật tự, ngăn chặn người dân đánh đập 2 người này.
Qua kiểm tra xác minh tại hiện trường, công an xã xác định 2 người này là người thuộc đoàn ca nhạc tạp kỹ, doanh nghiệp tư nhân trò chơi Bình Minh về địa bàn xã tổ chức. Công an xã sau đó đã cùng công an huyện thuyết phục người dân không vây ráp để công an đưa 2 người này về trụ sở phục vụ công tác điều tra làm rõ.
"Hơn 1 giờ thuyết phục, công an đã đưa 2 người này về trụ sở để làm rõ và xác định 2 người này không phải bắt cóc trẻ em như một số thông tin đồn đại", cán bộ Công an xã Thạch Bằng nói.
Danh tính 2 người này là Nguyễn Đức L (SN 1987, trú tại TPHCM) và Ngô Tấn M (SN 1972, trú tại TP HCM). Công an xác định, trước đó vào chiều 16/12, 2 người này cùng đoàn đã về xã Thạch Bằng liên hệ qua xã và xin tổ chức hội chợ, trò chơi. Khoảng 20h cùng ngày, Ngô Tấn M đi ra khỏi rạp và hướng về nhà thờ cách đó chừng 500m để xem bóng nháy và trang trí cây thông noel.
Một lúc sau, Ngô Tấn M trở về rạp. Vì người này là nam giới nhưng ăn mặc như nữ giới nên trẻ con xung quanh thấy kỳ dị và đi theo. Một nhóm thanh niên thấy người lạ nên nghi ngờ bắt cóc trẻ em và đã chặn lại. Nguyễn Đức L nghe tin M bị người dân vây nên ra giải thích để đưa M về nhưng tiếp tục bị người dân vây vì nghi là đồng bọn.
Quá trình công an xã đưa những người này về trụ sở, một số người dân đã chụp ảnh đăng lên mạng xã hội với nội dung là nhóm người bắt cóc trẻ em bị công an bắt đã gây tâm lý hoang mang dư luận. Tuy nhiên, công an xác định đây chỉ là sự việc hiểu nhầm.
Xem thêm video: Đơn vị cấp que thử HIV kiên quyết đưa BV Xanh Pôn

Mẹ nghi can bắt cóc trẻ em: Con trai thường chở người lạ sang Trung Quốc

Bà Phạm Thị Mẩu mẹ nghi can bắt cóc cháu bé ở Hưng Yên cho biết, gần đây con trai mình thường xuyên được người lạ gọi điện chở sang TQ.

Trước đó, nghi can Trần Văn Phương bị người dân trong xã Phụng Công, huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) quây giữ và giao chính quyền địa phương làm rõ vì nghi bắt cóc trẻ em trên địa bàn.
Trao đổi với VietNamNet chiều 3/5, mẹ đẻ nghi can - bà Phạm Thị Mẩu (64 tuổi), trú tại thôn Lôi Xá, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) cho hay, bà mới nghe tin con trai đang bị Công an huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) tạm giữ, chứ không biết phạm tội gì.

Ông Nguyễn Bắc Son phủ nhận hối lộ 3 triệu USD: Không thành khẩn, xử thế nào?

(Kiến Thức) - Trường hợp bị cáo Nguyễn Bắc Son phản cung, nói không nhận hối lộ 3 triệu USD nhưng tòa án vẫn có đủ căn cứ để kết tội bằng các tài liệu chứng cứ khác thì tòa án sẽ xác định là bị cáo không thành khẩn và sẽ có mức hình phạt nghiêm khắc.

Tại phiên tòa phiên xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Mobifone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) sáng 17/12, bị cáo Nguyễn Bắc Son bất ngờ thay đổi lời khai và khẳng định không nhận 3 triệu USD từ ông Phạm Nhật Vũ và hàng trăm nghìn USD từ Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch Mobifone) và Cao Duy Hải (cựu Tổng giám đốc Mobifone).

Sản phụ tử vong bất thường, người nhà vào náo động bệnh viện

(Kiến Thức) - “Chị nghĩ em đẻ xong rồi về, ai ngờ em ra đi mãi mãi. Ôi Nga ơi là Nga”- Người nhà sản phụ Lê Thị Nga (ngụ Quảng Bình) uất ức nghẹn ngào trong nước mắt.

Đến trưa 17/12, rất đông người vẫn đang tập trung tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình), theo dõi vụ việc sản phụ tử vong bất thường sau khi sinh tại bệnh viện.

San phu tu vong bat thuong, nguoi nha vao nao dong benh vien
 Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc