Có tuổi dư dả đến đâu cũng không tiêu tiền vào 3 thứ này

Dù có rủng rỉnh đến đâu, việc chi tiêu có tính toán và dành tiền cho những điều thực sự mang lại giá trị mới đảm bảo tuổi già được an yên, vững vàng.

Dù đã tích cóp được khoản tiền dưỡng già kha khá, người cao tuổi vẫn cần hết sức tỉnh táo trong chi tiêu. Theo các chuyên gia và kinh nghiệm dân gian, có ba lĩnh vực mà người già, dù giàu có đến đâu, cũng không nên dễ dàng "vung tay quá trán" để tránh những mất mát không đáng có.

Lối sống cần kiệm, chi tiêu có tính toán luôn được đề cao trong văn hóa Á Đông, từ lời dạy của Khổng Tử "Thà tiết kiệm còn hơn xa hoa" đến những câu tục ngữ như "Ăn không nghèo, mặc không nghèo, tính toán không đến nơi đến chốn mới nghèo". Đối với những người đã dành cả đời lao động để tích lũy cho tuổi già, việc quản lý tài chính càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít người cao tuổi, dù có trong tay một khoản tiền đáng kể, vẫn có thể rơi vào những cạm bẫy chi tiêu không hợp lý.

song-dao-7.jpg
Hãy tỉnh táo để những năm tháng tuổi già để sống cho chính mình, an nhàn và tự tại. Ảnh: Weibo

1. Cẩn trọng với bẫy "thực phẩm chức năng thần thánh"

Tuổi tác đi kèm với những lo lắng về sức khỏe và đây lại là điểm yếu mà không ít đơn vị kinh doanh thực phẩm chức năng nhắm tới. Với chiêu bài "khám miễn phí", những lời đường mật gọi "chú", "cô" thân thiết, và những lời quảng cáo "thổi phồng" công dụng chữa bách bệnh, kéo dài tuổi thọ, họ dễ dàng khiến người già tin tưởng và móc hầu bao.

Tâm lý "có bệnh vái tứ phương", "thà tin còn hơn không" khiến nhiều người cao tuổi sẵn sàng chi những khoản tiền lớn cho các loại thực phẩm chức năng đắt đỏ. Tuy nhiên, rất nhiều sản phẩm trên thị trường chỉ là thực phẩm thông thường, không có khả năng chữa bệnh như quảng cáo. Việc "người mua không tinh bằng người bán" khiến không ít người già, thậm chí phải tiết kiệm từng đồng hoặc dùng hết tiền dưỡng già, chỉ để nhận lại kết quả "tiền mất tật mang".

2. Giúp đỡ người thân bạn bè, khi lòng tốt gặp rủi ro

Giúp đỡ người thân, bạn bè lúc khó khăn là tình nghĩa, nhưng theo kinh nghiệm dân gian "cứu cấp không cứu nghèo". Một số người già có tấm lòng nhân hậu, "tai mềm" trước lời cầu xin giúp đỡ về tài chính từ người thân, bạn bè. Họ ngại từ chối vì sợ làm mất lòng, nghĩ rằng "ngẩng mặt không thấy cúi mặt thấy".

Tuy nhiên, không phải khoản cho vay nào cũng được hoàn trả. Nhiều trường hợp tiền cho vay đi giống như "nước đổ lá khoai", người vay tìm đủ lý do để trì hoãn hoặc chối bỏ trách nhiệm. Mặc dù "anh em ruột thịt, sổ sách rõ ràng" là nguyên tắc nên tuân thủ, nhưng không ít người già lại ngại đòi nợ, cuối cùng chỉ biết tự mình chịu thiệt và ấm ức.

Thêm vào đó, vì muốn giữ thể diện, một số người già sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu khác từ người thân, bạn bè, dù là việc trông cháu, cho mượn tài sản hay giúp đỡ công việc. Điều này không chỉ khiến họ vất vả, mệt mỏi mà đôi khi còn không nhận được sự cảm ơn. Lâu dần, sự giúp đỡ trở thành nghĩa vụ trong mắt người khác, dẫn đến tình trạng "làm ơn mắc oán".

3. Đừng lãng phí vào các hoạt động xã giao vô bổ

Khi về già, nhiều người có xu hướng tìm kiếm các hoạt động giải trí và kết nối xã hội thông qua các hội nhóm, câu lạc bộ. Tuy nhiên, một số người lại rơi vào vòng xoáy so sánh, chi tiền để duy trì "mặt mũi". Việc thường xuyên mời ăn uống, tranh trả tiền với hy vọng "thêm bạn thêm đường" có thể là một khoản chi tiêu lớn mà không mang lại giá trị thực sự.

"Bạn bè rượu thịt không nên kết giao" là lời cảnh báo về những mối quan hệ chỉ dựa trên lợi ích vật chất, không bền vững. Bên cạnh đó, một số người già còn sa đà vào cờ bạc như chơi bài, ban đầu chỉ "cờ bạc nhỏ giải trí" nhưng dần dần lún sâu, đặt cược lớn và không cam tâm khi thua, luôn muốn gỡ gạc. "Biển bạc mênh mông, quay đầu là bờ" là lời nhắc nhở về hậu quả khốc liệt của cờ bạc, có thể dẫn đến mất hết tài sản tích cóp.

Thay vì lãng phí tiền vào những mối quan hệ hời hợt hay những thú vui độc hại, người già nên đầu tư cho bản thân bằng cách theo đuổi sở thích, học hỏi điều mới, hoặc đi du lịch để mở mang tầm mắt. "Con cháu tự có phúc của con cháu, đừng vì con cháu mà làm ngựa trâu" là lời khuyên hãy dành những năm tháng tuổi già để sống cho chính mình, an nhàn và tự tại.

Số tiền mà người già tích cóp được cả đời là mồ hôi, nước mắt. Dù có rủng rỉnh đến đâu, việc giữ chặt túi tiền, chi tiêu có tính toán và dành tiền cho những điều thực sự mang lại giá trị, sự thoải mái và an toàn cho bản thân mới là sự lựa chọn thông thái, đảm bảo tuổi già được an yên, vững vàng.

Theo Sohu

Muốn bình an, đừng để vướng nghiệp và nhân quả xấu

Khi bước ra xã hội, hãy cẩn trọng nhìn nhận những người xung quanh, xem liệu họ có đang vô hình trung tạo ra những "nhân quả" không mong muốn cho bạn hay không.

Trong cuộc đời, không phải mọi sự tử tế đều mang lại kết quả tốt đẹp. Việc nhận diện và thiết lập ranh giới với "tư duy nghèo", một dạng nhân quả tiêu cực, là chìa khóa để bảo vệ bản thân và mở rộng con đường thành công. Đây không phải sự kỳ thị mà là một tầm nhìn xa cần thiết.

song-dao-11.jpg
Tầm nhìn xa trông rộng thực sự là khả năng nhận biết điều gì đáng làm, ai đáng kết giao và cái giá nào không nên trả. Ảnh: Sohu

Người có ba đặc điểm này là quý nhân, phải kết bạn ngay

Những người thực sự tài giỏi thường không phô trương, họ sở hữu ba đặc điểm cốt lõi, nhận diện và kết giao với họ là chìa khóa mở cánh cửa đến thành công

Chúng ta thường nghe những câu nói như "Người thực sự tài giỏi giống như cá voi ở biển sâu, trông có vẻ tĩnh lặng nhưng thực chất sức mạnh kinh người" hay "Một số người chỉ cần cất tiếng nói, hay một cử chỉ, là có thể khiến người ta cảm nhận được khí chất từ trong xương tủy". Thực vậy, trong dòng chảy cuộc đời, không hiếm những cá nhân thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi tiếp xúc sâu sắc, ta mới nhận ra họ ẩn chứa một kho tàng giá trị.

song-dao-8.jpg
Hãy chủ động kết giao sâu sắc với những người mang ba đặc điểm quý giá này, họ chính là quý nhân. Ảnh: Sohu

Trưởng thành, đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào họ hàng, anh em

Khi cuộc đời chuyển mình, mối quan hệ ruột thịt cũng dần thay đổi. Để tránh kỳ vọng hão huyền, hãy nhìn nhận lại tầm quan trọng của họ hàng, anh chị em. 

Dù khi thơ bé, tình nghĩa anh em, họ hàng dường như là sợi dây gắn kết bền chặt nhất, nhưng khi trưởng thành những sợi dây này lại có xu hướng nới lỏng, thậm chí đứt đoạn, khiến nhiều người không khỏi băn khoăn: Vì sao lại như vậy? Liệu chúng ta có nên điều chỉnh cách nhìn nhận về tầm quan trọng của những mối quan hệ này?

Sự phân hóa tất yếu khi trưởng thành: Mỗi cá nhân, một con đường