Cô gái suy sụp vì bạn trai thủ thân như ngọc, không ân ái

Bạn trai nhất định không chịu ái ân để giữ gìn, bảo vệ nhưng cô gái lại cảm thấy chán chường, suy sụp.

Ngày nay, con người càng lúc càng phóng khoáng, cởi mở, chuyện thân mật của các cặp đôi trước hôn nhân được xem là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, một cô gái trẻ người Đài Loan lại gặp phải chuyện oái ăm khi bạn trai một mực thủ thân như ngọc, không chịu ái ân.
Theo cô gái trẻ Tiểu Phương, cô và bạn trai đến với nhau hoàn toàn tự nguyện, hai người cũng rất yêu thương nhau. Gần đây, khi hai người ân ái lần đầu tiên, cả hai đã vô cùng thích thú và thoả mãn.
Không ngờ, cùng tháng đó, kỳ kinh nguyệt của Tiểu Phương bất ngờ chậm tới 15 ngày. Dù Tiểu Phương nói rằng vốn dĩ chu kỳ của cô không đều, thường xuyên rối loạn nhưng bạn trai cô cảm thấy không ổn, giục Tiểu Phương thử thai. Sau khi thử thai, que thử xuất hiện 2 vạch.
Co gai suy sup vi ban trai thu than nhu ngoc, khong an ai
 Ảnh minh hoạ.
Bất ngờ, hoang mang vì có thai ngoài ý muốn, Tiểu Phương và bạn trai đã cùng đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng thai nhi. Thế nhưng, đến bệnh viện, bác sĩ xác nhận Tiểu Phương không mang thai, que thử 2 vạch là báo động giả, vì Tiểu Phương đang uống thuốc chống trầm cảm nên kết quả sẽ không chính xác.
Tuy nhiên, kể từ sau sự việc này, bạn trai của Tiểu Phương đã quyết tâm kiêng chuyện ân ái trong vòng 3 năm.
Tưởng bạn trai chỉ nói chơi, Tiểu Phương không ngờ bạn trai rất nghiêm túc, cho rằng cả hai chưa tính đến chuyện có con, chưa suy nghĩ rõ ràng đường đi nước bước, phải chờ đến khi có năng lực nuôi nấng con cái thì mới nghĩ đến chuyện ân ái. Từ đây đến đó anh sẽ kiêng chuyện ái ân, bảo vệ cô, không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tiểu Phương thấy vậy liền đưa ra nhiều đề nghị khác nhau, bao gồm đeo bao cao su, uống thuốc tránh thai, đặt vòng... nhưng bạn trai cô vẫn không đồng ý. Kết quả là đến nay đã 4 tháng, bạn trai Tiểu Phương thực sự không động đến cô. Hành động quả quyết của bạn trai khiến Tiểu Phương vô cùng suy sụp, chia sẻ với mọi người rằng: "Sắp không thể chịu nổi nữa".
Sau khi tâm sự của Tiểu Phương được đăng tải đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi, nhiều cư dân mạng khen ngợi bạn trai Tiểu Phương là: "Bạn trai tốt, hãy trân trọng", "Hãy cố gắng giữ lấy một người đàn ông tốt như vậy", "Đàn ông như thế này thì tìm ở đâu? "...
Thế nhưng, cũng có người đề nghị chia tay bởi tư tưởng hai người không giống nhau, nếu không đồng nhất được quan điểm, có thể sẽ dẫn đến chuyện phản bội, lừa dối, ngoại tình.

Vợ khóc trên giường bệnh, chồng lật chăn phát hiện điều kinh hoàng

Nhấc tấm chăn mỏng ra khỏi người vợ, anh Devender kinh hoàng phát hiện mặt của người vợ đột quỵ bị chuột cắn, tổn thương khắp nơi, chảy máu không ngừng.

Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra ở Rajasthan, Ấn Độ. Cô Roopwati, 30 tuổi, bị liệt do đột quỵ, không thể cử động chân tay hoặc nói chuyện.

Vợ làm 7 điều này, chồng dần bất lực, chán ngán chuyện ân ái

Dừng ngay 7 hành động này, nếu không thì vợ chồng ân ái không còn hứng thú, lâu dần xa cách tình cảm.

Mới đây, Tiến sĩ tâm lý, chuyên gia tình dục học người Trung Quốc Hứa Lam Phương đã chia sẻ 7 điều phụ nữ không bao giờ nên làm, nếu không sẽ khiến chồng chán ngán, ngày càng bất lực trong chuyện ân ái.

“Mượn” chồng bạn một đêm rồi đâm ra “nghiện”

Tôi đã đi quá xa trên con đường phiêu lưu, vụng trộm. Liều lĩnh “mượn chồng” của bạn thân rồi “nghiện nặng” không dứt ra được.

Tôi và Lan là đôi bạn thân như hình với bóng từ hồi còn sinh viên. Ra trường, chúng tôi cùng ở lại thành phố. Dù việc làm hai đứa khác công ty, nhưng thuê trọ ở gần nhau. Tôi khéo léo hơn Lan nhưng có phần kém cạnh về nhan sắc. Thành thử, những người con trai tôi mới bắt quen khi lần đầu tới chơi để bị "đốn tim" từ phía Lan. Tôi cứ làm người thứ ba hoài. Đã thế, tôi càng tỏ ra bất cần, vướng vào đàn ông thêm nợ.

Vài năm sau khi ổn định công việc, Lan cưới chồng ngay. Chồng Lan hiền lành tốt tính, gia cảnh cũng thuộc hàng có điều kiện. Anh làm việc cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài nên thu nhập khá, đủ dư sức lo cho mẹ con Lan có cuộc sống tốt hơn mức bình thường. Còn tôi vẫn một cõi đi về. Ban đầu tôi cho thế là đúng sách. Kéo dài thời gian tuổi trẻ để giao du, hưởng thụ những sở thích mang sắc màu con gái.