Chuyện thật như đùa: DN bị cướp 32 taxi trong 1 đêm

Các tài xế thuộc công ty của bà Lành cùng đón khách là những nhóm thanh niên ở sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, nhóm thanh niên này dùng vũ lực đuổi tài xế, cướp taxi. 

Ngày 3/11, thượng tá Phạm Công Nghĩa, trưởng công an P.2, Q.Tân Bình (TP HCM), xác nhận đã tiếp nhận trình báo của bà Nguyễn Cửu Thị Lành (giám đốc Công ty TNHH MTV Cửu Nguyễn) về việc 1 nhóm người lạ mặt tổ chức cướp 32 xe taxi do bà Lành đang quản lý.
Đồng thời, bà Lành cho biết đang trong quá trình báo với công an phường 17, quận Bình Thạnh và công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức về trường hợp một số taxi bị “cướp” trong vụ việc nêu trên.
Bà Nguyễn Cửu Thị Lành.
Bà Nguyễn Cửu Thị Lành.  
Được biết, Công ty TNHH MTV Cửu Nguyễn của bà Lành có hợp đồng hợp tác kinh doanh với 1 công ty khác trên địa bàn quận Bình Thạnh để kinh doanh hãng taxi Dầu khí.
Đêm 3/11, một số tài xế bị cướp trình bày, sáng cùng ngày họ lần lượt được các hành khách (là những thanh niên) đón xe ở khu vực quốc nội thuộc Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (phường 2, quận Tân Bình) để yêu cầu chở về các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu….
Tuy nhiên, sau đó các vị khách đều yêu cầu các tài xế chở về 2 địa điểm gồm: một cây xăng trên đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và 1 điểm ở đường Nguyễn Cửu Vân (phường 17, quận Bình Thạnh).
Tại 2 nơi này, các tài xế taxi bị các nhóm khoảng 3 – 5 người đàn ông hung hãn yêu cầu ra khỏi xe, sau đó những người này đã lái xe đi mất. Đáng nói là 1 số tài xế còn để tài sản, tư trang, tiền bạc trên xe cũng bị cướp đi.
Theo đó trong khoảng thời gian từ 7h đến khoảng 10h30 sáng 3/11, có tổng cộng 32 xe của hãng taxi Dầu khí đã bị những nhóm người lạ mặt dùng thủ đoạn ép tài xế giao xe như nêu trên để cướp xe.
Phía công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, cũng đã xác nhận tiếp nhận việc trình báo của bà Lành để điều tra.

Mặt đường TP HCM phun lửa: Do "ông Điện" gây họa!

(Kiến Thức) - Nguyên nhân mặt đường tự nổ và bốc cháy là do lớp cách điện bị hở dẫn đến phóng hồ quang điện giữa 2 dây nóng và nguội...

Theo báo cáo kết quả kiểm tra hiện trường của Sở Cảnh sát PCCC TP HCM gửi UBND thành phố về vụ mặt đường tự nổ và bốc cháy trước số nhà 236 đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh - TP HCM, thì sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu giữ nhiều mẫu vật nghi liên quanPhòng pháp chế, điều tra- xử lý về cháy nổ (thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM) đã ghi nhận trong lòng hố xảy ra nổ có hệ thống nhiều dây dẫn điện luồn trong ống nhựa đã bị đứt, vỏ ống nhựa và vỏ bọc dây điện bị cháy hóa than. Ở đầu lõi đồng dây dẫn điện có hiện tượng nóng chảy dính vào nhau. Phía dưới đáy hố thu được nhiều hạt đồng tròn, sáng bóng với nhiều kích cỡ không đồng nhất.
Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã có kết luận cuối cùng về hiện tượng cháy nổ trên mặt đường là do chập điện.
Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã có kết luận cuối cùng về hiện tượng cháy nổ trên mặt đường là do chập điện.
Được biết, hệ thống dây dẫn điện từ đường dây chính của điện lực Gia Định đến nhà dân được ngầm hóa. Theo người dân địa phương, trước khi xảy ra sự cố khoảng 2 tháng, một đơn vị thi công đến ngay tại vị trí này (hố xảy ra cháy, nổ) đào đường để lắp dây cáp điện.

Vì sao thủ cấp tướng Phùng Chí Kiên giám định là mảnh sành?

Theo Ts Vũ Thế Khanh, khi trộm được thủ cấp của liệt sỹ Phùng Chí Kiên, người dân đã đặt thủ cấp vào một chiếc bát sành và mang đi chôn.

2 bức ảnh sau đây đã nói lên tất cả vấn đề. Và có lẽ đã đến lúc chúng ta nên kết thúc vụ việc để giữ sự yên bình cho giấc ngủ của người chiến sỹ đã quên thân vì nước, cũng là trả lại sự công bằng và có thái độ tôn trọng, ghi nhận đúng đắn với công sức, thiện tâm của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.

Việc nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm thủ cấp liệt sĩ Phùng Chí Kiên bị VTV nhận định là vụ sai sót đau đớn nhất
Việc nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm thủ cấp liệt sĩ Phùng Chí Kiên bị VTV nhận định là vụ sai sót đau đớn nhất 
Trong biên bản bàn giao, đã ghi rõ phần "di vật của liệt sỹ" (tức là các vật đi kèm chứ không phải hài cốt): 13 mảnh bát vỡ. Vậy là ngay từ đầu, đoàn quy tập đã xác định đây là mảnh bát vỡ chứ không phải hài cốt. Vậy mà về sau, có cơ quan chức năng lại mang mảnh sành này ra kiểm định và tuyên bố là... mảnh sành. Rõ ràng, đã là mảnh sành thì kiểm định 1000 lần cũng là mảnh sành mà thôi.