Chuyện lạ hôm nay: Hỏa hoạn, người đàn ông vẫn nấn ná chỉ vì...

(Kiến Thức) - Hỏa hoạn xảy ra, vợ con di tản khỏi đám cháy dữ dội, ông Trần vẫn nấn ná không chịu rời đi. Hóa ra, ông tiếc số tiền riêng lâu nay ông tích cóp, giấu vợ ở trên trần nhà vệ sinh. 

Theo lẽ thường khi có tai họa như hỏa hoạn, ai cũng lập tức chạy thoát thân.
Mới đây, ở Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc xảy ra trường hợp hy hữu, cháy nhà mà chủ nhà nhất định không chịu chạy thoát thân, tất cả chỉ vì tiền cất giữ chưa lấy ra được.
Căn nhà bị cháy thuộc sở hữu của ông Trần, 60 tuổi. Khi phát hiện, căn nhà đã bốc cháy dữ dội, gần như mọi thứ đều bị thiêu rụi.
 
Thế nhưng, đáng nói, trong đám cháy dữ dội, ông Trần lại chậm chạp không chịu rời khỏi ngôi nhà mà cố tình để vợ và con chạy trước.
Nguyên nhân cũng không phải vì ông Trần vướng víu hay muốn hy sinh điều gì mà hóa ra, trên trần nhà vệ sinh, ông có giấu 40.000 tệ (khoảng 140 triệu đồng). Đây là số tiền riêng của ông đã tích trữ bấy lâu nay, vợ ông và con cháu không hề hay biết. Khi nhà xảy ra hỏa hoạn, ông không muốn mất đi số tiền tích cóp bấy lâu, nên mới chần chừ, không chịu rời đi.

Mời quý vị xem video: Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng

Biết được nguyên nhân, cảnh sát cứu hỏa đưa ông Trần đến chỗ an toàn và hứa sẽ tìm giúp số tiền riêng mà ông Trần cất giữ. Sau khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát cứu hỏa giữ đúng lời hứa, đi tìm bọc tiền riêng của ông Trần.
May mắn thay, số tiền của ông Trần vẫn được an toàn, chưa bị ngọn lửa thiêu rụi. Thế nhưng sau khi sự việc được truyền thông đưa tin, nhiều người đã bình luận hài hước rằng: "Giấu không cho vợ biết, giờ thì cả nước đều biết không có tiền riêng rồi", "Giấy không thể gói được lửa, trần nhà cũng không giấu được tiền nữa rồi".

Chuyện lạ hôm nay: Cô gái bỏ cả việc để... ăn thứ kỳ dị này

(Kiến Thức) - Nghiện ăn phấn bảng, rồi nghiện ăn đất sét, cô Mandisa Mayne bỏ cả việc để thỏa mãn niềm đam mê ăn uống kỳ lạ của mình. Trong túi của Mandisa luôn có một túi đất sét nhỏ, để cô có thể ăn bất cứ khi nào khi lên cơn thèm đất.

Cô Mandisa Mayne, 36 tuổi, ở Birmingham, Anh là một phụ nữ kỳ lạ. Từ khi còn là một cô bé Mandisa đã rất thích ăn phấn viết bảng. Đến năm cấp 2, Mandisa đã lén ăn rất nhiều phấn.
 Cô Mandisa Mayne, 36 tuổi, ở Birmingham, Anh là một phụ nữ kỳ lạ. Từ khi còn là một cô bé Mandisa đã rất thích ăn phấn viết bảng. Đến năm cấp 2, Mandisa đã lén ăn rất nhiều phấn. 

Sửng sốt động thái săn lùng sự sống ngoài hành tinh mới

(Kiến Thức) - Các nhà thiên văn vô tuyến đã bắt đầu quét hàng triệu ngôi sao trong cuộc săn lùng các dấu hiệu của sự sống ngoài hành tinh trong thiên hà của chúng ta, với quy mô lớn nhất chưa từng có.

Các nhà khoa học từ dự án Breakthrough Listen sẽ dành hơn hai tháng để tìm kiếm các tín hiệu sự sống ngoài hành tinh được truyền đi trong thiên hà Milky Way.
Sử dụng máy thu đa kênh mạnh mẽ có thể "nghe" theo 13 hướng cùng một lúc, họ sẽ nghe lén tín hiệu từ hàng triệu ngôi sao, không chỉ đơn thuần là một số ít được chọn trong vòng vài năm ánh sáng cách Trái đất để tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất.

Người phụ nữ bị cấm hát, bị bắt giam bởi... tiếng hát "ma quỷ"

(Kiến Thức) - Cô Heather Webb, 48 tuổi, ở Norwich mới đây đã bị tòa án địa phương phán quyết không được phép hát tại nhà và bị bắt bởi vì tiếng hát kinh khủng của cô khiến hàng xóm xung quanh không thể chịu nổi.

Cô Heather Webb là một người rất yêu thích ca hát. Thế nhưng, trớ trêu thay, tiếng hát của cô không hề dễ nghe, thậm chí còn bị hàng xóm xung quanh nhận xét là tiếng hát kinh khủng,  "chẳng khác gì tiếng mèo kêu khi bị dìm chết đuối".

Họ gọi tiếng hát của cô Heather Webb là "tiếng hát ma quỷ". 4 năm trước, cô Heather đã từng bị chính quyền cảnh cáo vì gây ra âm thanh khó chịu, khiến hàng xóm phải làm đơn tố cáo.

Khu nhà mà cô Heather Webb sinh sống.
 Khu nhà mà cô Heather Webb sinh sống.

Sau khi bị cảnh cáo, cô Heather vẫn bất chấp sự khó chịu của mọi người, ca hát mỗi ngày.

Mời quý vị xem video: Vui độc lạ 8 có gì hot?

Hành vi của cô Heather chọc giận mọi người sống xung quanh. Có người tức giận đến mức kiên trì gửi đơn kiện lên tòa án suốt 2 năm qua. Cuối cùng, vào tháng 12 năm ngoái, thẩm phán địa phương đã đưa ra phán quyết cuối cùng, cấm cô Heather Webb không được ca hát tại nhà. Phán quyết có hạn định dài 24 tháng.

Giọng hát của cô Heather Webb khiến hàng xóm bị stress.
Giọng hát của cô Heather Webb khiến hàng xóm bị stress.  

Tuy nhiên, ngựa quen đường cũ, cô Heather Webb đối với lệnh cấm hoàn toàn không để tâm. Mới đây, hàng xóm của cô phát hiện, cô Heather vẫn ca hát tại nhà, họ đã ghi lại làm bằng chứng cô Heather vi phạm lệnh cấm. Theo đúng luật pháp, hành vi của cô đã cấu thành tội phạm hình sự, thẩm phán cuối cùng cũng đã ký lệnh bắt cô Heather và không cho bảo lãnh.

Có lẽ giọng hát của cô Heather Webb phải kinh khủng lắm mới có thể khiến hàng xóm phẫn nộ và bị bắt như vậy.