Chuyện lạ hôm nay: Con dâu bị nhà chồng thiêu sống, lý do ai cũng sốc

(Kiến Thức) - Cái chết của cô Parvinder Kaur, người Ấn Độ do bị chính gia đình chồng thiêu sống khiến cho những ai biết được ẩn tình câu chuyện cũng cảm thấy xót xa thay.

"Thân con gái như hạt mưa sa", câu nói này có lẽ hoàn toàn đúng với câu chuyện của cô Parvinder Kaur, 24 tuổi sống tại khu dân cư Vikaspuri, phường Patel Nagar, quận Tây Delhi, Ấn Độ.
Cô Parvinder Kaur kết hôn với chồng là Gurcharan Singh, 27 tuổi vào năm 2012 và có với nhau đứa con trai sau hơn 5 năm dài chung sống. Nhưng mới đây, cô vợ người Ấn Độ này phải mất mạng oan uổng bởi chính người chồng "đầu ấp má kề" và những người trong gia đình chồng mà mình chăm sóc suốt bao nhiêu năm qua.
Chuyen la hom nay: Con dau bi nha chong thieu song, ly do ai cung soc
Cô Parvinder Kaur bị gia đình chồng thiêu sống vì không đưa thêm tiền hồi môn bổ sung. Ảnh: Dailymail 
Mời quý độc giả xem video: Đằng sau những vụ án chồng giết vợ (Nguồn: ANTV)
 
Cô Parvinder Kaur bị gia đình chồng thiêu chết chỉ vì lý do là không trả thêm khoản tiền hồi môn vô lý do nhà chồng yêu cầu. Cụ thể, cách đây nửa tháng, phía gia đình nhà Gurcharan liên tục yêu cầu cô Gurcharan và gia đình cô trả thêm các khoản tiền hồi môn "bổ sung" là 1.000.000 rupee (khoảng hơn 350 triệu đồng). Cha mẹ cô Gurcharan lại không kịp xoay sở số tiền lớn như vậy nên nhất quyết từ chối. Yêu cầu lấy tiền không được nên gia đình chồng bịa ra chuyện cô Parvinder ngoại tình và đuổi hai mẹ con cô ra khỏi nhà, Jasmeet Singh - anh trai của nạn nhân nói.
Ngày 18/08, cô Parvinder về nhà chồng lấy thêm quần áo cho con trai và một số giấy tờ cá nhân quan trọng. Nhưng cô không ngờ đây cũng là ngày mà cô bị chính những người tàn độc trong gia đình chồng lấy mạng. Gia đình cô Parvinder thấy cô đi lâu không về thì chạy sang nhà chồng cô kiểm tra thì phát hiện cô gái đang hấp hối với cơ thể bị bỏng nặng.
Gia đình nhanh chóng đưa cô vào cấp cứu ở Bệnh viện Safdarjung nhưng cô không thể qua khỏi vì bị bỏng tới 90% diện tích cơ thể. Trước lúc qua đời, cô Parvinder đã lên tiếng tố cáo nhà chồng mưu sát mình với lực lượng chức năng.
Cảnh sát địa phương nhanh chóng bắt giữ gia đình tàn ác, nhưng mẹ chồng cô đã nhanh chân bỏ trốn. Gã chồng máu lạnh Gurcharan khai nhận việc thiêu sống nạn nhân là hành vi trả thù sau khi cô này tự ý bỏ về nhà cha mẹ đẻ chứ không phải vì khoản tiền hồi môn bổ sung.
Ở Ấn Độ, việc con dâu có được coi trọng ở nhà chồng hay không phụ thuộc rất nhiều vào số lượng của hồi môn cô dâu được nhà mẹ đẻ cho. Vì thế, có không ít gia đình ở Ấn Độ sẵn sàng bức con dâu tự vẫn hay thiêu sống cô dâu ngay trong ngày cưới nếu thấy không hài lòng với số của hồi môn của cô dâu. Tỷ lệ sống sót của những cô dâu trong hủ tục “đốt cô dâu” là rất thấp. Một số ít các cô dâu trẻ thoát chết cũng sẽ phải chịu tra tấn, ngược đãi, mắng nhiếc của gia đình nhà chồng mà không dám đứng lên khởi tố.

Chuyện lạ hôm nay: Phi công bị hút ra khỏi máy bay, sống sót thần kỳ...

(Kiến Thức) - Bị hút ra khỏi máy bay trong một tai nạn hi hữu, phi công trưởng Tim Lancaster vẫn sống sót một cách thần kỳ. 

Chuyen la hom nay: Phi cong bi hut ra khoi may bay, song sot than ky...
 Năm 1990, một chiếc máy bay của hãng hàng không Anh bay  từ Birmingham, Anh tới Málaga, Tây Ban Nha bị trục trặc, chiếc kính ở buồng lái máy bay bị bật tung và phi công bị hút ra khỏi máy bay. Tai nạn hi hữu đó là một trong những điều mà không ai trên chuyến bay định mệnh đó có thể quên. (Nguồn Boredomtherapy)

Chuyen la hom nay: Phi cong bi hut ra khoi may bay, song sot than ky...-Hinh-2
 Phi công trưởng Tim Lancaster, 42 tuổi, và phi công lái máy bay, Alastair Atchison, 39 tuổi, đều là những phi công dày dặn kinh nghiệm. Khi họ cất cánh từ sân bay Birmingham vào lúc 7h30 sáng hôm đó, có vẻ như mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. (Nguồn Boredomtherapy)

Chuyen la hom nay: Phi cong bi hut ra khoi may bay, song sot than ky...-Hinh-3
Thế nhưng ngay sau đó, khi máy bay mới trong không trung chỉ khoảng 15 phút, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, kính chắn gió của phi công trưởng Tim bị vỡ và Tim bị hút ra khỏi máy bay gần như lập tức. (Nguồn Boredomtherapy)

Chuyen la hom nay: Phi cong bi hut ra khoi may bay, song sot than ky...-Hinh-4
Toàn bộ cơ thể của Tim bị hút ra khỏi máy bay, ngoại trừ đôi chân bị mắc lại ở buồng lái. Tim bị những ngọn gió cực mạnh, sắc như dao quật vào cơ thể ở độ cao hơn 7000m. (Nguồn Boredomtherapy)

Chuyen la hom nay: Phi cong bi hut ra khoi may bay, song sot than ky...-Hinh-5
 Cực may mắn là đúng lúc vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, nam tiếp viên hàng không Nigel Ogden có mặt trong buồng lái. Khi thấy phi công trưởng Tim bị hút ra, Nigel không ngần ngại giữ chặt lấy Tim, không để ông bị hút hẳn ra ngoài. (Nguồn Boredomtherapy)

Chuyen la hom nay: Phi cong bi hut ra khoi may bay, song sot than ky...-Hinh-6
Tuy nhiên, Nigel không giữ được Tim lâu, tình hình trở nên tồi tệ hơn khi tiếp viên Nigel bắt đầu bị tê liệt và kiệt sức. Ngay lúc đó, một tiếp viên hàng không khác là Simon Rogers đã lao đến và thay Nigel giữ chặt lấy Tim. Họ từ chối, không giao phi công trưởng của họ cho tử thần. (Nguồn Boredomtherapy)

Chuyen la hom nay: Phi cong bi hut ra khoi may bay, song sot than ky...-Hinh-7
 Mặc dù giữ chặt được Tim nhưng tất cả mọi người đều chắc chắn rằng phi công trưởng sẽ không qua được cửa tử. Họ nghe thấy âm thanh cơ thể người phi công trưởng đập vào máy bay. Tuy nhiên họ không muốn bỏ mặc Tim, họ không muốn cơ thể của ông bị hút vào động cơ máy bay và bị xé ra làm từng mảnh nhỏ. (Nguồn Boredomtherapy)

Chuyen la hom nay: Phi cong bi hut ra khoi may bay, song sot than ky...-Hinh-8
Ngay sau đó, chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp tại sân bay ở Southhampton, Anh Quốc. Điều kỳ diệu đã xảy ra, tất cả vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng  Tim vẫn còn sống. Phi công trưởng ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Toàn bộ sự cố kéo dài không quá 22 phút. (Nguồn Boredomtherapy)

Chuyen la hom nay: Phi cong bi hut ra khoi may bay, song sot than ky...-Hinh-9
 Trong bệnh viện, Tim được cấp cứu nhanh nhất có thể. Ông bị tê cóng, gãy xương cánh tay phải, ngón tay cái phải và cổ tay trái. Chưa đầy 5 tháng sau vụ tai nạn, Tim đã trở lại làm việc. Sau tai nạn này, các kính chắn gió được gắn bằng các bu lông phía trong máy bay, loại bỏ nguy hiểm, căng thẳng cho những phi công và phi hành đoàn. (Nguồn Boredomtherapy)

Chuyện lạ hôm nay: Cụ ông xây bể bơi miễn phí, lý do rớt nước mắt...

(Kiến Thức) - Cụ ông 94 tuổi lắp đặt bể bơi trong sân nhà mình và cho bơi miễn phí, lý do đằng sau khiến ai biết được cũng rớt nước mắt.

Chuyen la hom nay: Cu ong xay be boi mien phi, ly do rot nuoc mat...
 Khi bà Evy Davison qua đời vì ung thư vào tháng 4/2016, ông Keith Davison không thể chịu đựng được sự cô đơn, vắng lặng khi sống một mình trong ngôi nhà rộng. "Bạn sẽ không thể tưởng tượng đó buồn tẻ như thế nào đâu. Tôi đã khóc rất nhiều vì cô ấy không còn bên cạnh tôi nữa", ông Davison nói. (Nguồn Bored Panda)
Chuyen la hom nay: Cu ong xay be boi mien phi, ly do rot nuoc mat...-Hinh-2
 Chính vì thế, vị thẩm phán về hưu 94 tuổi đã quyết định cho lắp đặt một hồ bơi rộng rãi trong sân nhà mình. Mục đích là để phục vụ những đứa trẻ trong khu phố và tất nhiên, bể bơi miễn phí hoàn toàn. (Nguồn Bored Panda)
Chuyen la hom nay: Cu ong xay be boi mien phi, ly do rot nuoc mat...-Hinh-3
  Kể từ khi có bể bơi, ngôi nhà của ông Keith luôn tràn ngập tiếng cười, tiếng nói của trẻ em và cha mẹ các em. Nhìn những đứa trẻ nô đùa, ông Keith cũng vơi đi nỗi nhớ người vợ quá cố, bớt đi sự cô đơn quạnh quẽ. Nụ cười lại tiếp tục nở trên môi ông. (Nguồn Bored Panda)
Chuyen la hom nay: Cu ong xay be boi mien phi, ly do rot nuoc mat...-Hinh-4
  Được biết, để xây dựng bể bơi có kích thước 4,9m x 9,8m, ông Keith đã tốn rất nhiều tiền, thế nhưng ông chẳng mấy bận tâm bởi theo ông, điều đó là vô cùng xứng đáng với những đứa trẻ. (Nguồn Bored Panda)
Chuyen la hom nay: Cu ong xay be boi mien phi, ly do rot nuoc mat...-Hinh-5
Theo thông tin đăng tải, ông Keith có tới 3 người con nhưng lại không có cháu. Thế nhưng hiện tại, đúng như một người hàng xóm của ông Keith nói, bởi ông đã chấp nhận tất cả những đứa trẻ trong khu phố, đó chính là những đứa cháu của ông. (Nguồn Bored Panda)
Chuyen la hom nay: Cu ong xay be boi mien phi, ly do rot nuoc mat...-Hinh-6
 Hàng ngày, nhìn những đứa trẻ bơi lội thích thú và luôn hò hét tên mình, ông Keith không còn cảm thấy cô đơn nữa. (Nguồn Bored Panda)
Chuyen la hom nay: Cu ong xay be boi mien phi, ly do rot nuoc mat...-Hinh-7
Để trông chừng những đứa trẻ, ông Keith luôn ngồi trên bờ mỗi khi chúng bơi lội. Phần lớn thời gian, những bậc phụ huynh cũng sẽ đi cùng con mình để phụ ông Keith trông chúng. (Nguồn Bored Panda)
Chuyen la hom nay: Cu ong xay be boi mien phi, ly do rot nuoc mat...-Hinh-8
 Tuy vậy, cũng có đôi lúc ông Keith ngồi ngắm những đứa trẻ một mình. (Nguồn Bored Panda)
Chuyen la hom nay: Cu ong xay be boi mien phi, ly do rot nuoc mat...-Hinh-9
Ông Keith tin rằng, ở trên thiên đàng, bà Evy cũng sẽ thích thú với ý tưởng bể bơi miễn phí này của ông. (Nguồn Bored Panda)

Cô bé bị mất tích, trai trẻ phá án ngoạn mục chỉ bằng... pizza

(Kiến Thức) - Chỉ với một chiếc bánh pizza, chàng thanh niên 21 tuổi người Anh đã tìm ra cô bé 4 tuổi bị chính cha mình bắt cóc.

Co be bi mat tich, trai tre pha an ngoan muc chi bang... pizza
Cô bé Yvette Henley, 4 tuổi vốn sống cùng cha mình là anh Virgil. Tuy nhiên sau đó Virgil được cho là không thích hợp để chăm sóc trẻ em, có dấu hiệu lạm dụng tình cảm. Vì thế, một tòa án ở California đã trao quyền giám hộ cô bé Yvette cho ông bà của bé là Kim và Gary Forester. (Nguồn Boredomtherapy)