Chủ tiệm vàng ôm con nhảy khỏi biển lửa từ tầng 3

"Thấy lửa cháy lan lên tầng 3..., tôi lấy chăn cuốn đứa con nhỏ 6 tháng tuổi và ôm cháu nhảy xuống...", anh Đức kể lại giây phút hãi hùng.

Trên giường bệnh, anh Nguyễn Tiến Đức-chủ tiệm vàng Đức Anh (tổ 10, khu 3, phường Hồng Gai, trên đường 25/4, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), đã kể lại vụ cháy, khiến 8 người trong gia đình anh thương vong vào sáng nay.
 
Hai vợ chồng chủ tiệm vàng đang được điều trị tích cực về cột sống tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Hai vợ chồng chủ tiệm vàng đang được điều trị tích cực về cột sống tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. 
"Thấy lửa cháy lan lên tầng 3, nơi vợ chồng tôi ngủ, tôi đã vứt 1 chiếc ghế gấp xuống mặt đất trước cửa nhà để vợ nhảy xuống. Sau đó, tôi lấy chăn cuốn đứa con nhỏ 6 tháng tuổi và ôm cháu nhảy xuống sau. Bố vợ tôi ngủ tầng 1 thấy lửa nên mở cửa chạy thoát ra ngoài hô hoán mọi người đến cứu", anh Đức kể.
Cú nhảy ở độ cao hơn 10 mét đã khiến anh Đức và vợ là chị Mai Thị Anh (SN 1978) bị chấn thương nặng vùng cột sống. Ngoài ra, chị Anh bị thương ở gót chân và bỏng vùng lưng độ 2. May là cháu bé được anh Đức ẵm khi nhảy, an toàn.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc bệnh viện tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Hai vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Anh bị chấn thương nặng ở vùng cột sống nên bệnh viện đã đề nghị tiến sỹ Hoàng Gia Du-Phó Khoa phẫu thuật cột sống và bác sỹ Nhân, Phó Khoa phẫu thần kinh của Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội), xuống mổ.
Hiện các bác sỹ đang trên đường xuống Quảng Ninh. Dự kiến đến chiều muộn hôm nay, ca mổ sẽ được tiến hành.
Ngoài ra, chị Nguyệt (SN 1969) - giúp việc gia đình anh Đức, bị suy hô hấp đang mê man bất tỉnh.
Ghi nhận tại bệnh viện, ngay từ sáng sớm nay Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Vũ Xuân Diện cùng ban lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã huy động và chỉ đạo các bác sỹ giỏi cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ cháy với tinh thần cao nhất. Tại các giường bệnh lúc nào cũng có ít nhất 1 bác sỹ, 1 tá túc trực chăm lo cho các bệnh nhân.
Các nạn nhân tử vong được làm thủ tục nhanh nhất chuyển sang nhà tang lễ để gia đình làm thủ tục khâm liệm cần thiết.

Tâm thư gửi Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

(Kiến Thức) - Niềm tin của chúng tôi về y tế bị giảm sút, nỗi lo sợ càng lớn dần, tiêm cũng chết không tiêm cũng chết, vậy chúng tôi nên làm gì?

Kính gửi Bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến!
Suốt mấy ngày nay, cả nước được nghe báo, đài phản ánh về việc ba cháu bé sơ sinh ở Hướng Hóa - Quảng Trị, sau khi được tiêm vắc xin Viêm gan B, các cháu đã có biểu hiện tím tái, không thở được và tử vong. Hôm qua, lại thêm tin dữ, một cháu bé vừa tử vong tại BV Đa khoa huyện Tuy Phong - Bình Thuận sau khi tiêm loại vắc xin này.

3 trẻ tử vong: Bộ trưởng Y tế có thấu nỗi đau?

(Kiến Thức) - "Người đứng đầu Bộ Y tế nên trực tiếp đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân. Phải đặt mình vào vị trí của cha mẹ có con bị tử vong để hiểu nỗi đau của họ". 

Đó là ý kiến của ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội xung quanh vụ việc 3 bé sơ sinh ở Hướng Hóa (Quảng Trị) tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B, gây xôn xao dư luận những ngày qua.