Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đột quỵ

(Kiến Thức) - Đến 19h ngày 8/11, ông Trần Minh Sanh, chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Theo ông Võ Thành Kỳ, chánh văn phòng UBND tỉnh BR-VT thì khoảng 19h ngày 7/11, ông Sanh được người thân phát hiện đột quỵ trong phòng vệ sinh tại nhà riêng ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT.
Ngay sau đó ông Sanh được đưa vào bệnh viện đa khoa Bà Rịa cấp cứu mổ não. Sau đó ông Sanh đã được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM tiếp tục cứu chữa.
Ông Trần Minh Sanh, chủ tịch UBND tỉnh BR-VT hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM trong tình trạng nguy kịch do đột quỵ té chấn thương sọ não
Ông Trần Minh Sanh, chủ tịch UBND tỉnh BR-VT hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM trong tình trạng nguy kịch do đột quỵ té chấn thương sọ não 
Ban giám đốc BV Chợ Rẫy cho biết, ông Sang bị chấn thương sọ não do bị đột quỵ té ngã. Sau đó nạn nhân đã được bệnh viện tuyến trên phẫu thuật và chuyển về BV Chợ Rẫy và hiện đang được theo dõi tại Khoa chăm sóc đặc biệt.
Theo bệnh viện Chợ Rẫy thì hiện ông Sanh vẫn chưa qua cơn nguy kịch và đang được tích cực hồi sức theo dõi sát sao sức khỏe. Thân nhân vẫn chưa được tiếp cận thăm hỏi.
Chánh văn phòng tỉnh BR-VT Võ Thành Kỳ cho biết, hiện ông Hồ Văn Niên, thường vụ tỉnh ủy, phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT sẽ tạm thời đảm nhiệm công tác điều hành hoạt động của tỉnh BR-VT.

Người dân khóc nghẹn tiễn đưa Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Ông Trần Minh Cả - Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam được phát hiện qua đời tại nhà riêng vào sáng sớm ngày 4/7 do một cơn đau tim dẫn đến đột quỵ. Cụ Đinh Thị Liền (80 tuổi), mẹ ruột ông Trần Minh Cả, có mặt tại nghĩa trang rất sớm, nhưng không hề hay biết con trai mất.
 Ông Trần Minh Cả - Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam được phát hiện qua đời tại nhà riêng vào sáng sớm ngày 4/7 do một cơn đau tim dẫn đến đột quỵ. Cụ Đinh Thị Liền (80 tuổi), mẹ ruột ông Trần Minh Cả, có mặt tại nghĩa trang rất sớm, nhưng không hề hay biết con trai mất.

Đúng 10 giờ 55 phút, quan tài của ông Trần Minh Cả chính thức hạ rộng.
 Đúng 10 giờ 55 phút, quan tài của ông Trần Minh Cả chính thức hạ rộng.

Hàng trăm chiếc xe tiễn đưa ông Trần Minh Cả.
 Hàng trăm chiếc xe tiễn đưa ông Trần Minh Cả.

Hàng ngàn người dân đến tiễn đưa.
 Hàng ngàn người dân đến tiễn đưa.

Vợ và hai con của ông Trần Minh Cả đau xót.
 Vợ và hai con của ông Trần Minh Cả đau xót.

Khi chiếc xe chở quan tài ông Trần Minh Cả vào nghĩa trang, hàng ngàn người dân đã đến đón ông trong niềm xúc động thương tiếc.
 Khi chiếc xe chở quan tài ông Trần Minh Cả vào nghĩa trang, hàng ngàn người dân đã đến đón ông trong niềm xúc động thương tiếc.

Người dân đứng bao vây nghĩa trang tiếc thương cho ông Cả.
 Người dân đứng bao vây nghĩa trang tiếc thương cho ông Cả.

Tiễn đưa ông Trần Minh Cả có sự hiện diện của Hoa hậu quý bà Đoàn Thị Kim Hồng.
 Tiễn đưa ông Trần Minh Cả có sự hiện diện của Hoa hậu quý bà Đoàn Thị Kim Hồng.

Vợ ông Trần Minh Cả khóc, liên tục ngất xỉu bên quan tài chồng trước khi hạ rộng.
 Vợ ông Trần Minh Cả khóc, liên tục ngất xỉu bên quan tài chồng trước khi hạ rộng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Nguyễn Đức Hải (người đeo kính đứng thứ 3 trái sang) khóc nghẹn khi tiễn ông Trần Minh Cả về nơi an nghỉ cuối cùng.
 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Nguyễn Đức Hải (người đeo kính đứng thứ 3 trái sang) khóc nghẹn khi tiễn ông Trần Minh Cả về nơi an nghỉ cuối cùng.

Án oan 10 năm: Điều tra lỏng lẻo, ép cung, dùng nhục hình?

(Kiến Thức) - Chuỗi bi kịch 10 năm oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn bắt nguồn từ kết luận của cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang (khi đó)…

Bản án hoàn hảo từ việc phá án từ lời khai "hung thủ"
Tóm tắt lại vụ việc giết người tại làng Me (xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) trong bản án Phúc thẩm số 1241 như sau, vào lúc 22h ngày 15/08/2003, qua tin báo của người dân, người thân chị Nguyễn Thị Hoan đang nằm dưới nền nhà lát gạch trong vũng máu và chiếc gối ngủ còn đậy trên mặt. Lúc này, nạn nhân đã chết.