Chủ đi vắng, bảo mẫu gọi nhân tình đến nhà “mây mưa” gây sốc

Lợi dụng chủ nhà đi làm, không có nhà, bảo mẫu gọi nhân tình đến "mây mưa" ngay trên ghế sofa phòng khách, khiến chủ nhà hết hồn.

Trong mắt nhiều người, công việc chăm sóc trẻ em, chăm sóc người già của bảo mẫu hay giúp việc vốn là một công việc nghiêm túc. Tuy nhiên, trong một xã hội phức tạp, không tránh khỏi những sự việc trời ơi đất hỡi, khiến mọi người dở khóc dở cười.
Mới đây, một bảo mẫu ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc, đã khiến chủ nhà được phen hết hồn khi dắt nhân tình về nhà của chủ để mây mưa.
Theo chủ nhà chia sẻ, ngày hôm đó khi kiểm tra camera để kiểm tra tình hình của con, anh sốc nặng khi phát hiện con nhỏ đang chơi một mình trong khi bảo mẫu và một người đàn ông lạ mặt ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và thản nhiên ân ái.
Chu di vang, bao mau goi nhan tinh den nha “may mua” gay soc
 Cảnh tượng bảo mẫu dẫn nhân tình về nhà "mây mưa" trên ghế sofa.
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, người chủ cực kỳ tức giận nên vội vàng chạy về nhà. Song, khi về đến nhà thì người đàn ông lạ mặt đã bỏ đi, ghế sofa vẫn còn lộn xộn, đầy dấu vết của trận ân ái nóng bỏng.
Truy hỏi bảo mẫu, chủ nhà nhận được câu trả lời đó là chồng của cô nàng. Thế nhưng chủ nhà ngay lập tức phát hiện chuyện sai trái, người đàn ông lạ mặt đó không thể là chồng của bảo mẫu vì hành vi lén lút, bỏ đi vội vàng.
Tiếp đó, chủ nhà làm rõ mọi chuyện, tỏ ra cực kỳ bực tức vì bảo mẫu không làm tròn nhiệm vụ lại còn dẫn nhân tình về nhà mây mưa, thản nhiên làm chuyện yêu đương thân mật trước mặt con trẻ. Cuối cùng, người chủ quyết định đuổi việc bảo mẫu và chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội hội, nhắc nhở mọi người nên chú ý đến giúp việc, bảo mẫu khi thuê họ.
Chia sẻ của chủ nhà sau khi được đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều cho rằng, nữ bảo mẫu quả thật quá đáng.
"Đây là nhà chứ không phải khách sạn. Muốn ăn vụng thì nên ra ngoài thuê phòng, nhà người ta, người ta vừa ra khỏi cửa đã tự coi mình là chủ. Bảo mẫu như vậy dạy hư cả con người ta", một cư dân mạng bức xúc.

Lắp camera ở nhà, phát hiện thân phận thật của người giúp việc

Giờ nghỉ trưa hôm ấy, tôi mở camera ở nhà lên xem thì thấy chị Thoa đang ru con gái tôi ngủ. Nhưng con bé không hiểu làm sao cứ hờn khóc ngằn ngặt mãi.

Tôi vừa sinh con được 6 tháng và mới đi làm lại. Vì thế tôi phải thuê người giúp việc chăm sóc con, cũng bởi ông bà hai bên đều bận bịu không giúp được chúng tôi. 

Chồng tôi về dưới quê nhà anh tìm được một chị giúp việc khiến tôi rất ưng ý. Chồng bảo chị ấy là bà con xa của một người hàng xóm dưới quê, tình cờ nghe thấy anh bảo cần người giúp việc nên người hàng xóm ấy đã giới thiệu chị cho chồng tôi.

Chồng làm điều này khi ngủ, vừa cưới vợ đã muốn ly thân

Do đêm nào cũng bị chồng ôm chặt lấy khi ngủ, đã thế còn ngáy rất to, người vợ mất ngủ triền miên, suy kiệt cả thể chất và tinh thần.

Sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Theo thông tin đăng tải, cô A, một người vợ trẻ mới lấy chồng được một năm nhưng trong lòng đã tràn đầy bức xúc, bất bình.

Cô A, 29 tuổi, cho biết, đã hơn một năm nay, kể từ sau ngày cưới, đêm nào ngủ chồng cô cũng bám dính lấy cô. Không ôm chặt lấy người thì lại bấu chặt lấy mặt, không cho cô trở mình, khiến tư thế ngủ của cô cứng nhắc, vô cùng khó chịu. Vì khó chịu nên cô mất ngủ hàng đêm, cực khó để có một giấc ngủ sâu.

Chong lam dieu nay khi ngu, vua cuoi vo da muon ly than
 Ảnh minh hoạ.

Thế nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó, chồng cô còn có thói quen gục đầu vào cổ vợ, ngủ say sưa rồi phát ra tiếng ngủ ngáy chói tai. Cô A thường xuyên vì mệt mỏi quá mà thiếp đi nhưng thi thoảng lại bị tiếng ngáy quá to của chồng đánh thức.

Lâu ngày, cô A cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, suy kiệt cả về thể chất và tinh thần. "Tình trạng này đã kéo dài từ lức cưới đến bây giờ, mỗi ngày đều bị ôm chặt lấy ngủ, động cũng không thể động, tôi thực sự bất lực, giờ muốn ly thân để được ngủ riêng", cô A chia sẻ.

Sau khi chia sẻ của cô A được đăng tải, rất nhanh đã nhận được sự quan tâm, chú ý của mọi người. Đa số đều cho rằng cô A nên nói thẳng chuyện này với chồng và tìm cách giải quyết, tư thế ngủ rất quan trọng, nếu không khắc phục, càng để lâu tình trạng mệt mỏi, khó chịu càng tồi tệ, có thể dẫn đến hậu quả xấu hơn.