Chồng đau đầu nghĩ cách “tách” vợ khỏi nhân tình trẻ

Tách được họ ra rồi cháu nên ngồi lại phân tích phải, trái cho vợ, dù sao thì cô ấy cũng còn quá trẻ khi kém cháu đến 7 tuổi.

Cô khuyên cháu để giải quyết thấu đáo câu chuyện tế nhị riêng tư này không thể vội vã, cũng không thể ầm ĩ, đao to búa lớn mà mang lại kết quả tốt đẹp như mình mong muốn được đâu cháu ạ. Bây giờ, sau những gì xảy ra trong câu chuyện Vợ 'chết' vì trai đẹp làm thuê bỏ bùa mê thuốc lú, cháu phải hết sức bình tĩnh, giữ cho cái đầu của mình tỉnh táo để có được cách tháo gỡ sự việc này từng bước một.
Chong dau dau nghi cach "tach" vo khoi nhan tinh tre
Ảnh minh hoạ: Internet 
Đầu tiên cháu nên đưa vợ về nhà, yêu cầu vợ cho cậu trai làm thuê kia nghỉ việc, nếu cô ấykhông nghe ra thì cháu cứ thành thật báo cáo hết mọi chuyện cho mẹ cháu rõ, để bà là chủ cửa hàng sẽ không thuê mướn cậu trai đó nữa.
Tách được họ ra rồi cháu nên ngồi lại phân tích phải, trái cho vợ, dù sao thì cô ấy cũng còn quá trẻ khi kém cháu đến 7 tuổi. Bằng tình yêu thương thật sự của cháu đối với vợ, bằng sự vị tha rộng lượng của cháu, nhất định vợ cháu sẽ nhận ra đâu mới là một nửa kia của mình.
Cô mong cháu sáng suốt, quyết đoán và thông cảm với lỗi lầm của cô vợ trẻ, để níu kéo hạnh phúc gia đình, làm yên lòng bố, mẹ cháu nhé.
Chúc cháu thành công, cô sẽ rất vui nếu sớm nhận được tin vợ chồng cháu lại đầm ấm bên nhau.

Bí mật sau lòng tốt “anh giữ cho em tới ngày cưới“

Tâm sự vợ chồng: Hơn 2 năm yêu, anh giữ gìn cho tôi, không bao giờ đòi hỏi hay gạ gẫm. Tôi hạnh phúc vì nghĩ mình lấy được người đáng mặt đàn ông. Nhưng…

Tâm sự vợ chồng: Cuối cùng thì tôi và anh cũng nên nghĩa vợ chồng, đám cưới rình rang, chú rể đẹp trai, ân cần với vợ… Bao nhiêu người nhìn tôi ước ao, ngưỡng mộ. Nhưng không ai biết rằng, ngay đêm tân hôn, tôi đã phải đối diện với một sự thật đầy cay đắng mà không thể san sẻ cùng ai.

Ngoại tình cho chồng biết mặt

Tôi đã từng lo lắng chồng ngoại tình và nghĩ rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ phản bội chồng.

Chị sợ nhất là cảnh ngoại tình rồi gia đình tan nát, cuộc sống vợ chồng gắn bó rồi lại ly tan.Với một người đàn bà, không tự nhiên người ta sợ chồng mình ngoại tình. Bởi, chồng chị quá vô tâm, quá lạnh lùng. Bởi chồng chị quá hờ hững với vợ con nên chị lúc nào cũng nơm nớp trong lòng.