Chồng cũ gửi ‘món quà’ cưới khiến tôi khốn khổ

Vào ngày cưới của tôi, gã chồng cũ bẩn tính gửi tặng “món quà đặc biệt” khiến sau đó tôi phải khốn đốn với nhà chồng.

Vì lỡ có bầu nên tôi phải lấy chồng khi còn quá trẻ, để rồi suốt 5 năm ở nhà chồng, tôi chịu rất nhiều áp lực. Bố mẹ chồng khinh ghét tôi không có việc làm, suốt ngày nói tôi ăn bám. Đứa em gái chồng cũng coi tôi như người giúp việc trong nhà, chưa bao giờ nó gọi tôi một tiếng chị dâu. Còn chồng thì mỗi khi không vừa mắt việc gì là mắng mỏ vợ ngay trước mặt mọi người.

Không thể chịu đựng được cảnh bị hắt hủi khi ở nhà chồng, tôi đã lén lút bế con rời khỏi đó để về ngoại sống. Nào ngờ ngay khi tôi về tới nhà ngoại, cả nhà chồng cũng có mặt để giành giật lấy đứa con trai của tôi. Họ bảo tôi có thể đi nhưng cháu của họ không ai có thể mang đi được. Tôi không muốn quay lại ngôi nhà đó nữa, đồng nghĩa với việc là không bao giờ được gặp con nữa.

Sau khi ra tòa, chồng có kinh tế nên giành được quyền nuôi con, còn tôi ra đi tay trắng.

Rời khỏi nhà chồng, tôi ra thành phố kiếm việc làm và rất ít khi về quê, bởi trở về quê thì những hình ảnh quá khứ trở lại khiến tôi đau khổ hơn.

Sau 8 năm rời quê hương, bây giờ tôi đã hoàn toàn khác, trở thành một người phụ nữ biết chăm chút bản thân, biết cách nói chuyện và tự tin đối diện với mọi người.

Sau hơn một năm tìm hiểu, cuối cùng tôi chấp nhận lấy Thanh. Anh hơn tôi 2 tuổi nhưng là trai tân và gia đình khá giả. Bạn trai cũng biết tôi từng có một đời chồng và có một đứa con nhưng anh vẫn chấp nhận cưới vì yêu tôi thật lòng. Có điều, vì sợ gia đình phản đối nên Thanh vẫn giấu họ chuyện này.

Vào ngày cưới của tôi, bất ngờ chồng cũ dắt đứa con trai đến trả lại khiến tất cả hội trường náo loạn. Nhà chồng rất bất ngờ khi biết tôi đã qua một đời chồng, lại đã có con.

Chong cu gui ‘mon qua’ cuoi khien toi khon kho

(Ảnh minh họa)

Chồng cũ bảo anh ta đã vất vả nuôi con nhiều năm rồi, bây giờ anh ta trả con cho tôi để còn đi lấy vợ mới. Tôi không ngờ chồng cũ lại bẩn tính như vậy, chọn đúng ngày tôi cưới để phá đám.

Nhưng dù sao, được trả lại con đối với tôi cũng là chuyện vui mừng. Tôi bảo thẳng chồng cũ là nếu anh ta không giành con với tôi nữa thì tôi sẽ nuôi.

Thế nhưng bố mẹ chồng lập tức lên tiếng phản đối chuyện tôi đưa con riêng về nhà họ sống. Vì Thanh nói anh biết trước và chấp nhận chuyện tôi đã một lần đò, họ cũng sẽ chấp nhận vì dù sao ván cũng đã đóng thuyền, nhưng đứa con thì phải có phương án khác. Bố mẹ chồng muốn tôi gửi con ở nhà ngoại và hàng tháng gửi tiền chu cấp nuôi thằng bé.

Tôi quay sang Thanh cầu cứu, nhưng anh cũng cùng ý kiến với bố mẹ. Tôi hiểu ra, anh chấp nhận người phụ nữ từng qua một đời chồng và có con riêng không có nghĩa là chấp nhận sống cùng con riêng của vợ. Nhớ lại, quả thật anh chưa từng hứa sẽ nuôi con tôi hay coi bé như con đẻ, cũng bởi tôi chưa từng đặt ra vấn đề này, chưa từng nghĩ chồng cũ sẽ trả con cho mình.

Gần 10 năm nay, tôi luôn khát khao được giành quyền nuôi con. Bây giờ con đã về bên tôi rồi, sao tôi lại buông con được chứ. Tôi phải nói sao để nhà chồng đồng ý cho đưa con về nuôi dưỡng đây?

Bạn đọc góp ý với tác giả, xin nhập ý kiến vào box bình luận bên dưới.

Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn.

Giật mình thói quen tưởng tốt không ngờ gây hại, triệu người vẫn làm

Chất lượng đời sống nâng cao, mọi người càng quan tâm đến chăm sóc sức khỏe. Tuy vậy, có những thói quen tưởng tốt song lại gây hại. Nhiều người không biết vẫn thực hiện mỗi ngày.

Giat minh thoi quen tuong tot khong ngo gay hai, trieu nguoi van lam
1. Dùng bột protein để tăng cường miễn dịch. Bột protein được sản xuất với mục đích chính là bổ sung protein cho đối tượng thiếu hụt như người bị chấn thương, bỏng, người vừa trải qua phẫu thuật, bệnh nhân u bướu, xạ trị, hóa trị. Người có chức năng tiêu hóa yếu như phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, người già... cũng có thể dùng bột protein theo hướng dẫn của bác sĩ. (Ảnh minh họa)

Anh muốn chọn cả em và má, được không?

Thím út thường nhắc đi nhắc lại với chú ngày bước chân vào nhà nội nước mắt chan cơm.

Có khi thím kể nội chê thím kho cá mặn quá, về ngoại sao không xin phép, chăm nom kiểu gì để gà chết… Thím thở dài: “Tại từ đầu má không ưa em”. 

Nhà thím nghèo, thím có tướng đi nghênh ngang như đàn ông nên nội chẳng vừa lòng. Chú út từ nhỏ tính bướng, thích gì là làm bằng được. Chú âm thầm tặng thím… cái bầu. Nội sợ mang tiếng ác, làm lễ rước thím về nhà. Thím vô nhà không được đi cửa trước, không được lạy bàn thờ. Thím “nhục không biết cất mặt đi đâu”. Cái gai giữa nội với thím làm khổ sở cả hai. Nội nằm viện, thím nói với chú: “Ai có trầu cau đi cưới, thì đi nuôi má”.