Kho báu này thuộc về một cung thủ tuổi teen người Saka, một dân tộc du mục có nguồn gốc từ Iran và từng tung hoành trên các thảo nguyên Kazakhstan cách đây hơn 2000 năm.
Chiến binh trong ngôi mộ tại Eleke Sazy được chôn cất vào khoảng thế kỷ thứ 8 trước công nguyên và có vẻ như chiến binh đã chết khi chưa tới 18 tuổi.


Các đồ tạo tác tại Eleke Sazy, bao gồm trang sức, những chiếc đĩa, dây đeo và mặt dây chuyền với các hình cách điệu của động vật (hổ, nai, báo tuyết, ngựa, chó, đại bàng, v.v.) đang được sử dụng công nghệ không xâm lấn để nghiên cứu. Khoảng 300 món đồ từ kho báu này sẽ được triển lãm vào tháng 9 năm nay tại Bảo tàng Fitzwilliam của Đại học Cambridge (Anh).
“Người Saka đã tạo ra những kiệt tác, những món đồ trang sức thực sự độc đáo, sử dụng các quy trình công nghệ có thể xem là tiên tiến trong thời đại của họ, xây dựng các di tích tôn giáo, đài tưởng niệm hoành tráng và đặc biệt phức tạp”, thống đốc Danial Akhmetov, một người ủng hộ nhiệt thành cho dự án khảo cổ này, giới thiệu thêm.