Chỉ 30 phút chơi với con, tương lai con sẽ khác

Chơi cùng con không phải là việc “thêm vào” trong lịch trình bận rộn, mà nên là một phần thiết yếu của hành trình làm cha mẹ.

Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều bậc cha mẹ mải mê với công việc, điện thoại, những cuộc họp nối dài… đến mức quên mất rằng, điều quý giá nhất mà con cái cần không phải là món đồ chơi đắt tiền hay trường học danh tiếng, mà chính là thời gian chất lượng bên cha mẹ. Chỉ 30 phút mỗi ngày chơi cùng con, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại có thể tạo nên sự khác biệt to lớn trong tương lai của trẻ.

Khi cha mẹ chơi cùng, con cảm nhận được tình yêu thương

Trẻ em học cách yêu thương và cảm nhận giá trị bản thân qua sự hiện diện và quan tâm của cha mẹ. Khi bố mẹ dành 30 phút mỗi ngày để chơi cùng, lắng nghe và tương tác thật sự, trẻ cảm thấy mình được yêu thương, được chú ý và được công nhận. Điều này góp phần xây dựng nền tảng tâm lý vững vàng, giúp trẻ tự tin hơn trong giao tiếp và các mối quan hệ xã hội sau này.

Trò chơi là “ngôn ngữ” phát triển trí não

Với trẻ nhỏ, chơi không chỉ là giải trí, mà là hình thức học tập đầu tiên và quan trọng nhất. Trong quá trình chơi cùng cha mẹ, dù là xếp hình, vẽ tranh, đóng vai hay đọc sách — trẻ được rèn luyện khả năng tư duy, sáng tạo, ngôn ngữ và vận động. Không cần thiết bị công nghệ đắt tiền, chỉ với vài món đồ đơn giản và sự đồng hành của cha mẹ, trẻ có thể phát triển trí tuệ cảm xúc và tư duy logic một cách toàn diện.

a.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Tạo ra kết nối bền chặt giữa cha mẹ và con cái

30 phút chơi cùng con mỗi ngày cũng chính là khoảng thời gian “vàng” để xây dựng sự gắn bó giữa cha mẹ và con cái. Trẻ sẽ tin tưởng hơn, sẵn sàng chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống khi cảm thấy cha mẹ là người đồng hành chứ không phải chỉ là người dạy dỗ. Về lâu dài, mối quan hệ thân thiết này giúp giảm nguy cơ xung đột tuổi dậy thì, tạo tiền đề cho một gia đình gắn kết và hạnh phúc.

Dạy con kỹ năng sống thông qua trò chơi

Khi cha mẹ chơi cùng con, đó cũng là lúc trẻ được học cách giải quyết vấn đề, hợp tác, chờ đợi đến lượt, kiên nhẫn và làm việc nhóm. Những bài học tưởng như nhỏ bé ấy lại là nền tảng cho sự thành công trong học tập và công việc sau này. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ có cha mẹ thường xuyên chơi cùng sẽ phát triển khả năng kiểm soát cảm xúc, xử lý tình huống và học hỏi tốt hơn so với trẻ thiếu đi sự tương tác này.

Giảm phụ thuộc vào thiết bị công nghệ

Một thực trạng đáng lo hiện nay là trẻ em ngày càng phụ thuộc vào điện thoại, máy tính bảng, tivi để giải trí. Việc cha mẹ chủ động chơi cùng con không chỉ giúp trẻ tránh xa các thiết bị điện tử, mà còn tạo cho trẻ thói quen lành mạnh, biết tìm niềm vui trong sự tương tác thật với con người và thế giới xung quanh.

Tác động lâu dài đến tương lai của trẻ

Những khoảnh khắc tưởng như đơn giản trong trò chơi, ánh mắt cha mẹ chăm chú lắng nghe, tiếng cười vang bên mâm cát, cái ôm nhẹ sau ván cờ sẽ trở thành ký ức tích cực in sâu trong tâm hồn trẻ. Chính những ký ức này giúp con hình thành cái nhìn lạc quan về thế giới, lòng tin vào bản thân và người khác, từ đó tạo nên một con người trưởng thành mạnh mẽ, yêu đời và nhân ái.

Bạn không cần là một bậc cha mẹ hoàn hảo. Chỉ cần 30 phút mỗi ngày, cất điện thoại sang một bên, ngồi xuống chơi với con bằng tất cả sự hiện diện và yêu thương. Đó không chỉ là món quà cho con, mà còn là món quà cho chính bạn, cơ hội được trở về làm một đứa trẻ, được kết nối với tâm hồn non nớt nhưng đầy màu sắc của con mình.

Làm sao để con không tổn thương khi cha, mẹ đi bước nữa?

Cha mẹ có quyền tìm hạnh phúc mới, nhưng hãy đi chậm, lắng nghe và kiên nhẫn dựng chiếc cầu yêu thương để con không thấy mình bị bỏ rơi.

Khi một cuộc hôn nhân đổ vỡ, điều đau lòng không chỉ dừng lại ở hai người lớn mà còn gây ra những chấn thương tâm lý sâu sắc đối với con cái. Khi cha hoặc mẹ quyết định đi bước nữa, nỗi lo lớn nhất chính là làm thế nào để con không bị tổn thương, để trẻ không cảm thấy bị bỏ rơi, phản bội hoặc đánh mất cảm giác an toàn vốn đã bị lung lay từ trước.

12.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Cậu bé 9 tuổi "đưa" cha mẹ 9x đi thi đại học: Phụ huynh hy vọng làm gương cho con

Khác biệt với những hình ảnh phụ huynh đưa con đi thi, năm nay, tại Sơn Đông, Trung Quốc lại xuất hiện một câu chuyện độc đáo: Chính cậu con trai 9 tuổi là người "đưa" cha mẹ 9X của mình vào phòng thi đại học.

Sáng ngày 7/6, tại huyện Đàm Thành, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, một cặp vợ chồng thuộc thế hệ 9X đã cùng nhau tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, trong khi cậu con trai của họ lại ngồi đợi bên ngoài khu vực thi. Sau khi phát hiện sự việc, cảnh sát đã đưa cậu bé đến trạm dịch vụ để trông nom. Ngày 10/6, cha mẹ của cậu bé đã thông qua cảnh sát gửi lời hồi đáp đến phóng viên Jimu, bày tỏ mong muốn được làm gương cho con trai mình.

Sự việc này sau khi được truyền thông đưa tin đã thu hút rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự khen ngợi: "Thật đúng đắn! Hãy gạt bỏ nỗi lo tuổi tác, gạt bỏ những chấp niệm về việc phải làm gì vào thời điểm nào". Một số khác thì hài hước bình luận: "Thế hệ 9X đi thi đại học à? Nếu bạn nói sớm hơn, tôi cũng đã đi thi rồi". 

Giáo dục giới tính trong gia đình, cha mẹ đã sẵn sàng?

Việc giáo dục giới tính không đơn thuần dạy về sinh lý, mà là giúp trẻ hiểu và tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác.

Nhiều bậc cha mẹ vẫn lúng túng, thậm chí né tránh khi con đặt những câu hỏi đầu tiên về cơ thể, giới tính hay tình dục. Vậy cha mẹ đã thực sự sẵn sàng để đồng hành cùng con trong hành trình trưởng thành này?

9.jpg
Ảnh minh hoạ/ Nguồn Internet