Cha nhẫn tâm dội nước sôi vào con gái 8 tuổi trừng phạt

Vụ việc được người hàng xóm phát hiện và bé gái được đưa tới bệnh viện với vết bỏng ở một nửa cơ thể. Cảnh sát đang truy lùng người bố mất nhân tính trên.
 
 

Theo NST, sự việc xảy ra khoảng 21h tối 27/12/2018 trong một ngôi nhà ở Air Itam, bang Penang Malaysia.
Theo đó, một người đàn ông sống ở gần nhà bé gái vô tình nghe thấy tiếng cãi vã bên trong nên cùng một hàng xóm khác đập cửa xông vào. Tại đây, họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, cô bé 8 tuổi bị bỏng nặng ở một bên cơ thể nằm một mình. Cô bé được đưa đến bệnh viện ngay sau đó và sự việc được báo với cảnh sát.
Khi bắt đầu điều tra, cảnh sát cho rằng, do cô bé tự ý lấy trộm 10 USD của mẹ mà không được phép nên mới bị người cha trừng phạt như vậy.
Cha nhan tam doi nuoc soi vao con gai 8 tuoi trung phat
Bệnh viện nơi bé gái 8 tuổi đang điều trị bỏng - Ảnh: Foursquare & delightsomelands.org 

Tuy nhiên, phân tích kỹ hơn, cảnh sát tiết lộ rằng người cha đã dội nước nóng vào người con gái chỉ vì anh ta tức giận sau khi thấy 4 đứa con ăn hết cơm tối mà vợ anh ta để phần cho mình. Sau vụ việc, cặp vợ chồng ấy đã bỏ trốn để lại cả 4 đứa con.
Cảnh sát trưởng quận Timur Laut, ông Asst Comm Che Zaimani Che Awang cho biết: "Tàn ác và giận dữ, anh ta xông đến chỗ 3 đứa con lớn đang nằm ngủ, đánh thức chúng dậy và lấy một bát nước nóng từ máy lọc nước ở đó rồi dội lên người cô con gái thứ 2", thông tin được đăng trên tờ New Strait Times.
Cũng theo ông, cả vợ và 3 đứa con còn lại của anh ta đều chứng kiến sự việc nhưng không ai căn ngăn. Thực tế, có việc cô bé lấy cắp 10 USD của mẹ nhưng đó không phải là nguyên nhân cho hành động tàn nhẫn của người cha.
Liên quan đến sự việc, trên tờ Free Malaysia Today chia sẻ, bé gái bị bỏng nặng ở phần tay, hông và ngực. Bác sĩ nói rằng cô bé đang dần hồi phục và vẫn được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Cô bé đã tỉnh lại và có thể giao tiếp. Cảnh sát đang chờ để lấy lời khai rõ hơn.
Theo người hàng xóm, gia đình trên có 4 đứa trẻ nhưng chúng hay bị bố mẹ bỏ rơi, không chăm sóc chu đáo.
Hiện tại 3 em bé còn lại đang được bà ngoại chăm sóc, cảnh sát vẫn tiếp tục truy lùng nơi trốn của đôi vợ chồng này để định tội theo pháp luật.

Triệu phú xổ số để quên vé trúng thưởng trên ô tô suốt 2 tháng

Một người đàn ông tại bang Michigan (Mỹ) đã để quên tấm vé trúng 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng) trên ôtô suốt hai tháng trời.

UPI đưa tin, anh Peter DeLuca (51 tuổi) đã mua một vé xổ số Powerball vào hôm 13/10 tại một cửa hàng rau quả. Tuy nhiên, anh đã gần như không nhớ gì tới nó.
Trieu phu xo so de quen ve trung thuong tren o to suot 2 thang
Peter DeLuca tươi cười khi lĩnh giải thưởng. (Ảnh: UPI) 
"Tôi mua một tấm vé khi giải thưởng ngày càng cao lên", Peter nói, đồng thời cho biết anh chỉ nhớ ra khi nhìn thấy nó vào hôm 19/12.

Cha treo con lơ lửng ở tầng 15, thì ra chỉ vì điều đáng trách này

(Kiến Thức) - Chỉ để câu like, người cha táng tận lương tâm coi sinh mạng của con trai mình như một trò đùa. 

Trong xã hội hiện đại, các phương tiện truyền thông xã hội dường như đã chiếm cứ và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên khi chúng ta liên kết chặt chẽ với nhau thông qua thế giới ảo thì càng ngày, trong đời sống thực, các mối quan hệ của con người càng có xu hướng trở nên lỏng lẻo hơn. 
Mới đây, sự việc một người cha vô nhân tính ở Algeria vì câu like, vì muốn nhận được sự chú ý đã không màng đến sự an nguy của con trai, dùng chính tính mạng của con trai nhỏ để đạt được mục đích.