Cặp đôi tìm thấy lời nhắn trong chai dạt từ biển, mừng rỡ khi biết tình trạng hiện tại của chủ nhân

Một thông điệp tình yêu lãng mạn được viết cách đây 13 năm tại Canada đã bất ngờ được tìm thấy ở Ireland, cách vị trí ban đầu gần 3.200 kilomet. Phát hiện này không chỉ gây ngạc nhiên cho cặp đôi gửi tin nhắn mà còn thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Vào thứ Hai, ngày 7/7 tại Vịnh Scraggane, Ireland, cặp đôi Kate và John Gay đã phát hiện một chai rượu vang thủy tinh chứa đựng một tin nhắn đặc biệt. Tin nhắn này được viết tay vào ngày 14/9/2012 tại Newfoundland, Canada. Nội dung đầy chất thơ kể về chuyến đi của một cặp đôi trẻ: “Chuyến đi trong ngày của Anita và Brad đến Đảo Bell. Hôm nay, chúng tôi đã thưởng thức bữa tối, chai rượu vang này và bên nhau nơi rìa hòn đảo”.

Chia sẻ độc quyền với People, Kate Gay không giấu được niềm vui: “Việc tìm thấy tin nhắn này giống như thả một vị thần đèn ra khỏi chiếc chai, bởi vì nó đã mang lại niềm vui cho rất nhiều người”.

Tin nhắn được viết vào năm 2012.

Cô còn bày tỏ sự ngạc nhiên về hành trình của chiếc chai: “Chiếc chai đó đã sống sót qua rất nhiều trận bão gây ra thiệt hại, xói mòn và lũ lụt ở Maharees. Vậy mà nó vẫn dạt vào bãi biển của chúng tôi ngày hôm đó, dù hơi phong hóa nhưng vẫn nguyên vẹn. Đó thực sự là một câu chuyện lãng mạn”.

Với sự hỗ trợ từ trang Facebook của Maharees Heritage and Conservation, Kate và John đã nhanh chóng tìm được cặp đôi Anita và Brad Squires. Họ đã thông báo về việc tin nhắn của cặp đôi được tìm thấy ở một châu lục khác, hơn một thập kỷ sau khi cặp đôi này thả chai xuống biển tại Đảo Bell.

Kate giải thích thêm về ý nghĩa của phát hiện này: “Tin nhắn trong chai đã từ một viên nang thời gian ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc trên Đảo Bell trở thành một phép ẩn dụ cho sự kiên cường và hiệu ứng lan tỏa của những hành động tích cực cùng các mối liên kết”.

Thông điệp trong chai rượu được tìm thấy ở Ireland vào ngày 7/7.

Nhóm bảo vệ môi trường đang phụ trách dọn dẹp tại Vịnh Scraggane khi tin nhắn được tìm thấy đã xác nhận một chi tiết đầy ấm áp: Anita và Brad vẫn ở bên nhau và giờ đây đã có với nhau 3 người con.

“Chúng tôi rất vui mừng khi tìm thấy Anita và Brad nhanh chóng như vậy, được nghe về cuộc hôn nhân, những đứa con của họ và chuyến đi đến Đảo Bell”, Kate chia sẻ.

Cô là một trong 10 đối tác cộng đồng tham gia đồng sáng tạo kế hoạch thích ứng với khí hậu, được tài trợ bởi Creative Ireland cùng với Hiệp hội Bảo tồn Maharees và 3 nghệ sĩ địa phương.

Theo hãng tin CTV News của Canada, gia đình Squires đã kết hôn vào năm 2016. Chia sẻ về cảm xúc của mình, Brad Squires xúc động nói: “Khi đó chúng tôi trẻ và đang yêu, giờ đây chúng tôi đã trưởng thành hơn và vẫn đang yêu”.

Anh cũng bày tỏ sự vui mừng về mối liên kết mới: “Anita và tôi đều cảm thấy mình có những người bạn mới và tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên như nhau".

Câu chuyện về chiếc chai chứa đựng thông điệp tình yêu không chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên mà còn là minh chứng cho một tình yêu bền chặt, vượt qua thử thách thời gian và khoảng cách, mang đến niềm vui và sự kết nối bất ngờ cho nhiều người.

Bạn có thể quan tâm