Bố mẹ ngủ say, con 2 tuổi tự mở cửa đi ra đường giữa đêm

Video cho thấy cháu bé một mình đi lững thững một mình trong đêm tối, không khóc khiến nam tài xế bất ngờ, dừng khựng xe lại.

Mới đây, nhiều người ngỡ ngàng khi xem đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cháu bé đi lang thang trên đường lúc nửa đêm. Sự việc được một nam tài xế phát hiện kịp thời khi đang lái xe trên đường.

Theo đoạn clip, khi đang di chuyển trên đoạn đường tối, vắng người, nam tài xế bất ngờ nhìn thấy cháu bé khoảng 2 tuổi đang đi lững thững một mình. Người này lập tức cho xe dừng lại, sau đó chạy xuống xem xét tình hình, hỗ trợ cháu bé.

Nam tài xế trong clip là anh Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1992, quê ở Bình Định, nay sáp nhập vào tỉnh Gia Lai). Theo anh Trường, sự việc trên đã xảy ra từ 4 năm trước. Tuy nhiên gần đây, video một lần nữa lan truyền lại trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của mọi người.

Anh Trường đang di chuyển trên đường vắng thì phát hiện có một cháu bé đứng bên đường.

Sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 18/5/2021 tại thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ. Thời điểm này, anh Trường đang trên đường đi làm về thì gặp cháu bé. Trước tình huống bất ngờ, người đàn ông khá hoảng hốt. Nhưng sau vài phút đánh giá tình hình, nam tài xế quyết định xuống xe để giúp đỡ cháu bé.

Sợ đứa trẻ gặp người lạ sẽ hoảng hốt và cũng đề phòng việc mình có thể bị hiểu nhầm là kẻ xấu nên anh Trường không vội bế bé lên. Thay vào đó, anh vừa trấn an, bảo cháu đứng yên ở lề đường, vừa hô lớn tìm thêm người hỗ trợ. Vì đêm khuya, nhà ai cũng cửa đóng then cài nên sau 10 phút không gọi được ai, anh Trường bế cháu bé đi gõ cửa từng nhà. May mắn đã có một người hàng xóm ra mở cửa và hỗ trợ anh Trường đưa cháu bé về nhà ở cách hiện trường khoảng 60m.

Lúc anh Trường tới, mẹ cháu bé mở cửa ra và nhận con. Người phụ nữ kể, hai vợ chồng đi làm về mệt nên ngủ say quên đóng cửa. Nửa đêm con gái 2 tuổi dậy đi chơi một mình mà không ai hay biết. Mẹ của bé gái rất mừng rỡ khi thấy con về nhà an toàn, liên tục cảm ơn.

Trong nhiều năm làm lái xe, anh Trường đã nhiều lần giúp đỡ các em bé đi lạc tìm đường về nhà. Tuy nhiên, anh luôn giữ quy tắc phải tỉnh táo đánh giá, phân tích tình hình cẩn thận trước khi giúp đỡ người khác để đảm bảo an toàn cho bản thân. Đoạn đường nơi xảy ra sự việc cách nhà anh Trường khoảng 7km, khá quen thuộc, an ninh tốt, xe ô tô có camera hành trình nên anh mạnh dạn xuống giúp đỡ. Đứa trẻ trong clip cũng trạc tuổi con anh Trường, trước tình huống cháu bé có thể gặp nguy hiểm, anh không thể làm ngơ.

Câu chuyện anh Trường chia sẻ khiến nhiều người ấm lòng: “Cháu bé may mắn quá, cảm ơn anh tài xế tốt bụng. Đây cũng là lời nhắc nhở cho tất cả các bậc phụ huynh, nhà có con nhỏ cần hết sức cẩn trọng, tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra”.

Chú bảo vệ vui tính giúp tìm trẻ lạc bằng cách không ai ngờ

Mới đây, trên MXH lan truyền đoạn video một nhân viên bảo vệ của khu du lịch Đại Nam giúp cháu nhỏ đang lạc cha mẹ một cách rất hài hước trong ngày khu du lịch mở cửa miễn phí, với lượng khách tham quan khổng lồ.

Chú bảo vệ vui tính giúp tìm trẻ lạc bằng cách không ai ngờ

Đi chơi rồi bất ngờ lạc nhà, 51 năm sau, đứa trẻ 7 tuổi ngày ấy đã tìm về trong ngỡ ngàng 

Ngày thất lạc, cô Y còn nhỏ nên không nhớ được gì, chỉ biết nhà ở Đà Nẵng, bao năm qua cứ sống lặng lẽ chẳng có hi vọng tìm kiếm. 

Những câu chuyện đoàn tụ với gia đình ruột thịt sau bao năm xa cách được chia sẻ trên mạng xã hội, thực sự khiến ai cũng xúc động nghẹn ngào. Đặc biệt là khi chính người trong cuộc cũng rất mơ hồ về ngày hội ngộ, vì với họ gần như chẳng còn chút hi vọng tìm kiếm nào. Giống như trường hợp của cô Y (Đà Nẵng) lạc nhà khi mới 7 tuổi, hoàn toàn không nhớ chút thông tin nào về những người thân ruột thịt. Thật may mắn sau bao năm, cô cũng có duyên đoàn tụ với gia đình, chỉ tiếc là mẹ chẳng còn nữa.

Một lần mải chơi mà xa nhà quá nửa đời người 

Cứ ngỡ đã tìm được con lạc nhà, cha yên lòng nhắm mắt, 45 năm sau, con ruột bất ngờ trở về trong ngỡ ngàng

Người thân trong gia đình chú Thuần cứ đinh ninh đã tìm được đứa trẻ lạc nhà năm ấy, nhưng không may mất sớm. Thật bất ngờ khi giờ đây, một người tên Thuần khác lại tìm về… 

Trong số mới nhất của Như chưa hề có cuộc chia ly, khán giả đã chứng kiến một cuộc hội ngộ dường như chỉ có trong mơ. Đó là ngày đoàn tụ của chú Thuần cùng gia đình ruột thịt sau 45 năm xa cách. Điều đáng nói là tại thời điểm chú lạc nhà, cha đã tìm thấy một đứa trẻ tên Thuần và đưa về chăm sóc nhưng không may đã mất năm sớm. Vì gia đình nghĩ đã tìm ra chú Thuần rồi nên không lăn tăn gì nữa. Vậy mà giờ đây, bất ngờ có một người tên Thuần xuất hiện cùng kết quả ADN trùng khớp với mọi người trong gia đình. Vậy, người nằm dưới mộ kia là ai?

Ký ức mơ hồ của đứa trẻ lạc nhà năm ấy