Chị N.T.T (27 tuổi) và anh H.N.Đ (30 tuổi), ở Hà Nội, kết hôn đã hơn 1 năm nay, nhưng cũng bằng chừng ấy thời gian cả hai vẫn loay hoay đi tìm lời giải cho “chuyện ấy”. Theo chia sẻ, họ chưa một lần quan hệ được đúng nghĩa, khi người vợ luôn sợ cảm giác đau, co rúm người lại mỗi khi chồng chuẩn bị “yêu”.
Mặc dù vậy, hai người vẫn yêu thương nhau, thường quan hệ bên ngoài. “Dù rất muốn chiều chồng, nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến là tôi lại sợ đau và không thể tiếp tục được. Thương chồng, những tôi cũng chẳng biết phải làm sao”, chị T tâm sự.
Điều bất ngờ nhất là gần đây, khi thấy có những biểu hiện bất thường, chị T test thử mới biết mình đã có thai. Không tin điều đó, chị âm thầm đi khám, khi đó thai đã được 3 tháng mà chị không hề hay biết. Chia sẻ điều này với chồng, thay vì hạnh phúc, chồng bất ngờ chất vấn: “Làm gì được đâu mà lại có bầu?”. Đồng thời, đề nghị cùng vợ đi khám lại để kiểm chứng.

Dù chưa từng quan hệ thực sự được lần nào nhưng vợ có bầu, chồng nghi ngờ bắt phải đi xét nghiệm ADN. Ảnh minh họa.
Kết quả không có gì thay đổi, lúc này anh Đ quyết định sẽ cùng vợ đi chọc ối để xét nghiệm ADN. Tại nơi xét nghiệm, chị T hoàn toàn tự tin đó là “sản phẩm” của chồng mình. Sau gần nửa ngày chờ đợi, cái thai trong bụng được kết luận có cùng huyết thống với anh Đ. Khi đó, anh Đ đỏ mặt xin lỗi vợ, đồng thời vẫn không hiểu vì sao hai vợ chồng chưa từng quan hệ thâm nhập được lần nào, nhưng cuối cùng vẫn có thai. “Dù thế nào vợ chồng chúng tôi cũng cảm ơn tạo hóa về “món quà” vô giá này”, anh Đ nói.
Bác sĩ chuyên khoa Sản Lê Thị Kim Dung (nguyên bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cho biết, trường hợp của vợ chồng chị T tuy không phổ biến, nhưng cũng không hiếm gặp. “Tôi gặp một vài trường hợp tương tự, khi người phụ nữ còn trinh, nhưng vẫn có thai”, bà Dung nói.
Theo bà Dung, với cặp vợ chồng trên, dù không quan hệ thâm nhập, nhưng vẫn có quan hệ ở ngoài âm đạo. Khi đó, nếu tinh trùng khỏe mạnh, kết hợp với đúng thời kỳ trứng rụng thì vẫn hoàn toàn có thể thụ thai được. “Với những trường hợp này, nếu không được giải thích cặn kẽ, không đi xét nghiệm ADN thì nguy cơ tan vỡ gia đình là rất lớn”, bác sĩ Dung cho hay.

Bác sĩ Kim Dung cho biết, khi người phụ nữ sợ hãi, sợ đau khi quan hệ tình dục thì cần phải có sự hỗ trợ của bác sĩ. Ảnh: Lê Phương.
Việc người vợ mang thai trong trường hợp này, cả hai trước hết nên vui mừng, chăm sóc cho thai nhi được tốt nhất. Tuy nhiên, vấn đề bác sĩ Dung lưu ý đó là nên đi khám, điều trị, hỗ trợ tâm lý cho người vợ để giải quyết vấn đề “sợ đau” khi quan hệ.
Theo bác sĩ Dung, rất nhiều chị em tâm sự rằng, luôn có cảm giác sợ bị đau, sợ bị “phá vỡ”, nên không thể trọn vẹn với bạn đời theo đúng nghĩa mặc dù trong tâm rất đau khổ và thương chồng. Với trường hợp này, bác sĩ đôi khi vừa hỗ trợ tâm lý, vừa làm thủ thuật “phá trinh” cho chị em. Một số trường hợp bị ám ảnh, còn phải thực hiện biện pháp gây mê khi làm thủ thuật để giúp cởi bỏ nút thắt, cũng như giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Bác sĩ Dung cho rằng, có rất nhiều nguyên nhân khiến chị em ám ảnh về chuyện tình dục, đó có thể là do từng bị xâm hại, sang chấn từ nhỏ. Hoặc đôi khi cũng là do cách giáo dục thoái quá từ nhỏ, khi người lớn luôn “nhồi nhét” vào đầu con về việc cấm không cho ai đụng chạm vào vùng nhạy cảm. Từ đó, in hằn trong trí óc, ngay cả khi đã lấy chồng.
Do vậy, bác sĩ Dung khuyến cáo, việc giáo dục giới tính là cần thiết, nhưng cần phải có kế hoạch, phù hợp với từng giai đoạn và lứa tuổi. Chỉ có như vậy, một đứa trẻ lớn lên mới có nhận thức đầy đủ về giới tính, để vừa biết tự bảo vệ mình, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm lý, dẫn tới ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng và gia đình.