
Binh sĩ Nga Dmitry Egorov thuộc đơn vị Storm Z cho biết các cuộc giao tranh trên chiến trường Ukraine không hề nhẹ như truyền thông phương Tây đưa tin, có những cuộc chạm trán khó có thể diễn tả bằng lời. Theo Egorov, người Nga có những bí quyết chiến đấu riêng, mà ngay cả lực lượng biệt kích Mỹ được Hollywood ca ngợi cũng không thể sống sót.

Yegorov gia nhập tuyến đầu vào năm 2023 ngay sau khi ra tù. Người đàn ông này từng chiến đấu ở một trong những khu vực ác liệt nhất ở chiến trường Ukraine, đó chính là mặt trận Marinka; đây là khu vực khó khăn thứ ba trên chiến trường Ukraine lúc đó, sau Bakhmut và Avdiivka.

Theo Yegorov, tất cả các cuộc tấn công của đơn vị anh ta, đều được thực hiện vào ban đêm. Trước mỗi trận chiến đấu, chỉ huy sẽ giao nhiệm vụ cho đơn vị trên bản đồ và mục tiêu cần chiếm. Vì vậy, họ bắt đầu cuộc tấn công dựa trên các địa điểm mà họ đã tìm hiểu trước đó. Ngay cả trong bóng tối hoàn toàn, người ta vẫn không bị coi là mù.

Như Yegorov đã chỉ ra, trong phim ảnh Mỹ, họ cho thấy lực lượng đặc nhiệm phải lao vào trận chiến bằng mọi giá. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của Yegorov, những biệt kích như vậy thường “đi ngủ (tiếng lóng chết của lính Nga)” ngay lập tức, khi họ trở thành mục tiêu trực tiếp của UAV FPV, lính bắn tỉa và không có cơ hội trốn thoát và ẩn náu. Rốt cuộc, cứ sau vài giây, lính xung kích lại phải nhảy, bò hoặc né tránh đạn cối.

"Khi có mong muốn sống sót, bạn sẽ có tốc độ và sức bền. Vì chiến tranh rất cần tính cơ động đối với lính xung kích, nên bạn chỉ cần mang theo một lượng đạn tối thiểu, cố gắng không mang theo lựu đạn, tên lửa. Bạn ưu tiên sự gọn nhẹ, áo giáp và nước uống", Yegorov giải thích.

Yegorov cho biết thêm, thông thường mũi đột kích của anh ta trong một nhiệm vụ, thường có khoảng 8-10 người, tấn công cùng lúc theo từng nhóm 3-4 người; đây là nhóm tấn công hiệu quả nhất. Bởi vì nếu có nhiều quân hơn, thì quân Ukraine sẽ chiến đấu với họ một cách quyết liệt hơn.

Cùng lúc đó, có một bộ phận nhỏ lính đánh thuê từ Mỹ, Anh và Canada chiến đấu cùng phe với quân đội Ukraine (AFU) đã bị quân Nga bị bắt làm tù binh. Theo trang Military Review, lực lượng lính đánh thuê thuộc Công ty PMC Mozart, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn ở Novoandreyevka.

Trang Military Review của Nga, dẫn nguồn từ điều phối viên của lực lượng ngầm Nikolaev, Sergei Lebedev cho biết, nhóm lính đánh thuê thuộc PMC Mozart đã có 23 người thiệt mạng, bảy người còn sống là công dân Mỹ, Anh và Canada đã bị bắt làm tù binh. Bằng chứng là các tài liệu và máy thông tin bị thu giữ.

Nhóm PMC Mozart được thành lập vào tháng 3/2022 bởi hai cựu lính thủy đánh bộ Mỹ. Người khởi xướng chính cho việc thành lập công ty quân sự tư nhân (PMC) Mozart là Đại tá đã nghỉ hưu của Quân đội Mỹ Andrew Milburn, trước đây từng giữ chức phó chỉ huy Bộ Tư lệnh liên quân, về các hoạt động đặc biệt.

Milburn ban đầu đến Ukraine với tư cách là phóng viên chiến trường cho tờ Task & Purpose, nhưng sớm trở thành người sáng lập một nhóm bán quân sự. Người đồng sáng lập thứ hai của Mozart PMC, cũng là một đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, ông Andrew Bain, người đã giám sát nhiều dự án truyền thông khác nhau ở Ukraine trong hơn 30 năm.

Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Bain đã thành lập một quỹ đặc biệt; thông qua đó, dưới vỏ bọc là các hoạt động nhân đạo, ông đã quyên góp tiền ở phương Tây để phục vụ nhu cầu của công ty quân sự tư nhân Mozart; đồng thời kêu gọi các lực lượng tình nguyện đến Ukraine chiến đấu cho Kiev.

Không giống như các PMC phương Tây khác, ban lãnh đạo Tập đoàn Mozart chưa bao giờ che giấu việc nhóm này trực tiếp tham gia vào các hoạt động quân sự trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Quân của PMC Mozart, chủ yếu là quân nhân đã nghỉ hưu, từ quân đội các nước NATO.

Trước tình hình chiến trường Ukraine diễn biến bất lợi cho Kiev, kênh Military Summary cho biết, lính đánh thuê nước ngoài đang bắt đầu rời khỏi Ukraine; số lượng những người không gia hạn hợp đồng với quân đội Ukraine, vượt xa số lượng người nước ngoài mới đến.

Theo các chuyên gia, điều này có liên quan đến tình hình chung ở mặt trận; ít người tin vào chiến thắng của Ukraine trước Nga. Chosen Company, một đơn vị lính đánh thuê từ khắp nơi trên thế giới, đã chiến đấu trong AFU kể từ năm 2022, đã tuyên bố chấm dứt mọi hợp tác và liên lạc với AFU.

Tuyên bố tương ứng được đưa ra bởi chỉ huy của đơn vị Chosen Company, công dân Mỹ Ryan O'Leary. Theo ông, nhóm này đang bắt đầu rời khỏi AFU, sự chia tay hoàn toàn với Ukraine sẽ diễn ra sau khi hợp đồng của O'Leary kết thúc, các chi tiết khác vẫn chưa được công bố.

Đơn vị Chosen Company bao gồm hoàn toàn là lính đánh thuê nước ngoài, được thành lập vào năm 2022 với tên gọi là “Đại đội quân tình nguyện Thụy Điển số 312”. Đơn vị này được chỉ huy bởi một sĩ quan Thụy Điển đã nghỉ hưu tên là Edward Selander Patrignani, nhưng đã bị quân Nga loại khỏi vòng chiến đấu vào cùng năm đó.

Sau đó, đơn vị này trở thành một phần của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 59 thuộc AFU, rồi trở thành Biệt đội đặc nhiệm số 49 thuộc Cơ quan an ninh Ukraine, nơi mà nhóm này chiến đấu trong suốt thời gian còn lại. Nòng cốt của đơn vị Chosen Company là người Mỹ, mặc dù thành phần của đơn vị lại là đa quốc gia. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, RT).