
Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ (ISW) cho biết, Nga đang tích cực huy động lực lượng và phương tiện nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch quy mô lớn tại khu vực biên giới với Kharkov. Ảnh: Top War

Ngoài việc triển khai hàng chục nghìn binh sĩ cùng trang thiết bị quân sự, Moskva còn tiến hành lắp đặt các hệ thống tác chiến điện tử trong rừng và trên cột điện dọc tuyến đầu. Giới quan sát nhận định, động thái này nhằm vô hiệu hóa các cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine – dấu hiệu cho thấy nguy cơ bùng phát một cuộc giao tranh lớn đang đến rất gần. Ảnh minh họa: Reuters

Tham mưu trưởng Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 13 của Ukraine, ông Andriy Pomahaib, nói thẳng: “Lần này quân Nga gom ít nhất 50.000 người, nhiều người trong số đó là “cựu chiến binh” được điều từ mặt trận Kursk về, đặc biệt là lính dù. Họ rõ ràng muốn tạo ra một ‘vùng đệm’. Hiện thời tiết còn cho phép hành động trong khoảng 4 tháng nữa, họ đang quyết tâm ra tay”. Ảnh: Kp.ru

Trong khi phía Nga ráo riết chuẩn bị cho chiến dịch, thì quân đội Ukraine cũng không đứng yên. Theo hãng thông tấn Ukrinform (Ukraine) ngày 27/5, các lực lượng vũ trang nước này đã phát hiện nơi tập kết của quân Nga tại Kharkov và đang lên kế hoạch “ra tay trước để chiếm thế thượng phong”. Ảnh: Kp.ru

Điều đáng chú ý là lực lượng trinh sát Ukraine phát hiện Nga đã điều cả xe phun lửa hạng nặng TOS-1 tới tiền tuyến. Đây là loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm, có thể phóng tên lửa nhiệt áp với sức công phá lớn, tạo ra sóng xung kích đủ sức san phẳng các công trình và tiêu diệt bộ binh ẩn nấp trong công sự. Ảnh: RT

Điều càng khiến người ta cảm nhận rõ bầu không khí cuộc chiến sắp bùng nổ là những động thái của quân Nga tại thị trấn Lyptsi. Trước đây, họ chỉ triển khai các toán bộ binh nhỏ lẻ quấy rối khu vực này, nhưng gần đây bất ngờ thực hiện một đợt đột kích cơ giới quy mô cấp đại đội, huy động cả xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và mô tô chiến đấu. Ảnh: RIA Novosoti

Phía Ukraine nhận định đây là hành động “sờ gáy hổ dữ” của Nga – nhằm thăm dò điểm yếu, điểm mạnh trên tuyến phòng thủ, từ đó mở đường cho cuộc tấn công quy mô lớn sắp tới. Ảnh: TASS

Tại thành phố Vovchansk, quân Nga những ngày gần đây đã từng bước tiến sâu hơn mỗi ngày. Tính đến ngày 27/5, họ đã cơ bản kiểm soát được khu vực phía bắc thành phố, buộc phần lớn lực lượng chủ lực của Ukraine phải rút về bờ nam sông Vovcha để đào chiến hào và thiết lập tuyến phòng thủ mới. Ảnh: Google Maps

Trong khi đó, ngôi làng Tykhe lân cận rơi vào tình thế bi thảm hơn nhiều. Sau một trận pháo kích dữ dội với cường độ vượt xa mức thông thường, lực lượng bộ binh Nga nhanh chóng mở đợt tấn công trực diện. Phòng tuyến của Ukraine tại đây bị đánh bật, chịu tổn thất nghiêm trọng, buộc các đơn vị phòng thủ phải rút lui về làng Kutur ở phía nam để tái lập thế trận. Ảnh: Global Look Press

Từ hướng Stroivka cũng có tin tức đáng chú ý: quân Nga đã vượt biên chiếm được khu vực đông bắc ngôi làng, dường như nhằm né tránh sông Oskil để vòng ra sau đánh vào Kamyanka. Nếu kiểm soát được Kamyanka, họ có thể tận dụng mạng lưới đường bộ tại đây để mở rộng đầu cầu bên bờ trái sông Oskil, đồng thời nối liền hai cứ điểm Kamyanka và Dvorichna. Bước tiếp theo, không loại trừ khả năng họ sẽ tìm cách bao vây Kupyansk. Ảnh: Google Maps

Nếu quân Nga tiếp tục tiến theo hướng tây bắc từ Kolodyazne, họ thậm chí có thể hợp lực với các đơn vị đang đóng tại khu vực Sumy, qua đó củng cố vững chắc toàn bộ cấu trúc vùng đệm chiến lược. Ảnh: Global Look Press

Nói đến nơi giao tranh ác liệt nhất, phải kể đến khu vực phía đông Pokrovsk. Trong 24 giờ qua, lực lượng Ukraine đóng giữa Malynivka và Mirolyubivka đã hứng chịu tổn thất nặng nề. Pháo binh và máy bay không người lái của Nga phối hợp dồn dập “cày nát” trận địa, biến khu vực này thành đống đổ nát. Ảnh: Google Maps

Sau loạt pháo kích, bộ binh Nga lập tức xung phong, nhanh chóng kiểm soát các vị trí phía bắc làng Yelyzavetivka và tiếp tục mở rộng kiểm soát ra các khu vực lân cận. Phần quân Ukraine còn lại dù muốn rút lui nhưng không nhận được mệnh lệnh, buộc phải cầm cự dưới làn hỏa lực dày đặc. Ảnh: TASS

Cục diện trên chiến trường cho thấy một thực tế rõ ràng: bất kể lực lượng Ukraine có lựa chọn rút lui hay cố thủ, họ đều đã bị khóa chặt trong mạng lưới hỏa lực dày đặc của quân đội Nga, gần như không còn khả năng cơ động hay phản kích hiệu quả. Ảnh: TASS