Biết bị vợ cho "nuôi con tu hú", trai trẻ vẫn chần chừ không dám bỏ

Nếu anh sợ gian khổ, vất vả mà cố chịu đựng sống trong nhà của bố mẹ vợ để nhàn thân, hưởng thụ cả tình lẫn tiền của họ và quên chuyện nuôi con “tu hú” bất đắc dĩ của mình thì tôi cũng không có bình luận gì.

Tôi nghĩ nếu anh khẳng định cô con gái do vợ anh sinh ra không phải là con của anh thì còn gì để anh chịu đựng im lặng làm "kẻ đổ vỏ" nữa, với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Hí hửng lấy được vợ giàu rồi đớn đau nuôi con 'tu hú' . Anh hãy không dũng cảm bóc trần sự thật ra cho gia đình nhà vợ rõ, rồi nhanh chóng giải quyết để thoát ra khỏi tình cảnh éo le, trớ trêu này?
Không có gì buộc được anh phải có trách nhiệm nuôi đứa con chẳng có quan hệ huyết thống gì với anh cả, trừ khi anh tự nguyện! Vì vậy chấp nhận bé hay không phụ thuộc vào quyết định của anh mà thôi.
Còn chuyện cứu công ty, tôi thấy anh không nên quá phụ thuộc vào đồng tiền của ông bà chủ mà hiện nay họ là bố mẹ vợ của anh. Anh có kinh nghiệm làm việc, anh có liên kết tốt với đồng nghiệp, anh cứ bình tĩnh, từ từ gỡ từng nút thắt một, nhất định anh sẽ thành công sẽ vực công ty dậy mà không cần có sự hỗ trợ với mục đích lợi dụng anh của ông, bà chủ.
Biet bi vo cho
Còn nếu anh sợ gian khổ, sợ phải bắt đầu mọi việc bằng thiếu thốn, vất vả mà cố chịu đựng sống trong nhà của bố mẹ vợ để nhàn thân, hưởng thụ cả tình cảm lẫn tiền nong của họ và quên chuyện nuôi con “tu hú” bất đắc dĩ của mình thì tôi cũng không có bình luận gì. Quyền tự do sống, tự do quyết định tương lai của mỗi cá nhân là do cá nhân đó lựa chọn, anh có thể yên tâm với những gì mình đã chấp nhận an bài và không nên làm phiền dư luận nữa.

Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, món quà vợ đòi chồng tặng khiến anh khóc nghẹn

Đạt hiểu tại sao vợ lại đòi anh tặng món quà quái gở như thế, khi mà hôn nhân của hai người vẫn đang hạnh phúc ấm êm.

Kỷ niệm ngày cưới bao giờ cũng là một dịp vui vẻ và hạnh phúc của các cặp vợ chồng. Những món quà nhỏ tặng cho nhau để chúng ta thêm trân trọng đối phương và cố gắng gìn giữ sự ấm êm đang có. Vậy nhưng có món quà mà người trong cuộc muốn được tặng lại thật đặc biệt và xúc động, như câu chuyện của người vợ tên My (35 tuổi) dưới đây.

Món quà kỷ niệm ngày cưới kỳ lạ

Trị tính “hâm” của vợ theo cách “gậy ông đập lưng ông“

Buổi tối, anh ngồi xem tivi, chị dán mặt vào điện thoại, thi thoảng lại cười rinh rích. Anh không lấy làm khó chịu vì đã chấp nhận thực tế: Anh chỉ đứng thứ 2 trong trái tim chị, chiếc điện thoại mới là số 1. 

Chị đang chat hăng thì điện thoại đột ngột đổ chuông, không biết đầu dây bên kia là ai, nhưng giọng chị vô cùng hào hứng: "Sao không chat tiếp, gọi làm gì? Ông bị hâm rồi à?". Nghe có vẻ bất thường, anh cố dỏng tai lên hóng. Chị cười như phá nhà: "Ha ha, ông nói thiệt hả? Sao tôi không biết vụ này nhỉ? Mà thôi, không gọi nữa, tốn tiền, tôi và ông chat tiếp đi".
Tri tinh “ham” cua vo theo cach “gay ong dap lung ong“

Chồng đuổi vợ về ngoại nhưng 3 phút sau cô trở lại, tình thế đảo ngược

Chồng em nghe tới đây mặt bắt đầu biến sắc..., người vợ kể.

Quá bức xúc trước cách hành xử thiếu tôn trọng bạn đời của chồng, một người vợ trẻ đã vào mạng xã hội chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình.

Cô kể: "Chồng em ích kỷ, mặc dù được nhà ngoại tạo điều kiện, vun đắp cho nhiều nhưng anh chưa bao giờ biết nói một lời cảm ơn hoặc đơn giản là tỏ ra sống biết điều với bố mẹ vợ. Mang tiếng sống gần nhà ngoại song chẳng mấy khi anh sang thăm bố mẹ em. Đã vậy mỗi khi thấy em về nhà đẻ là anh ấy hằn học, khó chịu. Không chỉ thế, không hài lòng với vợ, anh mang bố mẹ vợ ra đay nghiến nói họ không biết dạy con. Có thêm giọt rượu vào nữa, anh sẵn sàng sang tận cổng chắp tay chửi cả nhà vợ.