Chồng đuổi vợ về ngoại nhưng 3 phút sau cô trở lại, tình thế đảo ngược

Chồng em nghe tới đây mặt bắt đầu biến sắc..., người vợ kể.

Quá bức xúc trước cách hành xử thiếu tôn trọng bạn đời của chồng, một người vợ trẻ đã vào mạng xã hội chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình.

Cô kể: "Chồng em ích kỷ, mặc dù được nhà ngoại tạo điều kiện, vun đắp cho nhiều nhưng anh chưa bao giờ biết nói một lời cảm ơn hoặc đơn giản là tỏ ra sống biết điều với bố mẹ vợ. Mang tiếng sống gần nhà ngoại song chẳng mấy khi anh sang thăm bố mẹ em. Đã vậy mỗi khi thấy em về nhà đẻ là anh ấy hằn học, khó chịu. Không chỉ thế, không hài lòng với vợ, anh mang bố mẹ vợ ra đay nghiến nói họ không biết dạy con. Có thêm giọt rượu vào nữa, anh sẵn sàng sang tận cổng chắp tay chửi cả nhà vợ.

Chong duoi vo ve ngoai nhung 3 phut sau co tro lai, tinh the dao nguoc

Bài chia sẻ của người vợ

Anh cư xử như thế làm em vừa xấu hổ vừa thương bố mẹ đẻ mình. Tưởng lấy chồng gần có thể chăm lo cho ông bà, ai ngờ cuối cùng lại toàn để họ phải nghe con rể đào cây bới rễ cả nhà ngoại lên. Bố mẹ em biết tính con rể cũng thương con gái nên chẳng thèm chấp. Thi thoảng bố bảo em khổ quá thì về nhưng em vẫn cố, hi vọng anh sẽ thay đổi.

Chiều hôm qua em đi làm, chồng được nghỉ ở nhà gọi bạn bè tới tụ tập ăn uống xong không dọn. Em về tới nơi thấy bát đĩa, vỏ chai bia vứt ngổn ngang khắp nhà. Mệt quá em không buồn nói, chồng thì đến lúc ấy mới ngủ dậy. Thấy em, anh sai rửa bát, dọn dẹp luôn.

Em đi thẳng lên tầng trên thay đồ tính nằm nghỉ vài phút cho đỡ mệt rồi xuống đi chợ. Anh thấy vợ không nói gì, hùng hổ lên đạp cửa phòng quát: 'Cô điếc hay sao mà chồng sai không làm. Xuống rửa bát đũa ngay'.

Em ức quá mới bảo lại: 'Ai ăn người ấy rửa. Cứ vài ngày anh lại gọi bạn tới nhà nhậu nhẹt rồi bắt em dọn chiến trường, sức đâu em chịu nổi'. Thế là chồng em đỏ mặt lao vào chửi bới nói em láo toét. Vẫn bài cũ, anh bắt đầu lôi bố mẹ vợ ra chửi họ không biết dạy con gái rồi lớn tiếng đuổi em đi. Lúc đó uất quá em chỉ biết khóc chạy ra ngoài. Bất ngờ, vừa tới cổng thì em gặp bố đẻ sang nhà chơi với cháu ngoại.

Đứng ngoài nghe hết màn cãi vã của vợ chồng em, ông kéo tay con gái đi vào nhà. Chồng em thấy bố vợ mà không chào hỏi còn trách ông không dạy dỗ con gái cẩn thận để em không biết cách làm vợ. Bố em nghiêm mặt bảo: 'Bố phải thừa nhận mình chưa biết dạy con gái. Cái này đúng là bố sơ suất, ngày trước chúng ta mới dạy con mình lấy chồng là phải biết chăm sóc, lo cho chồng mà quên dạy nó rằng không may lấy phải người chồng tệ bạc thì đừng cố nhịn nhục, cứ vui vẻ buông tay làm lại cuộc đời'.

Chong duoi vo ve ngoai nhung 3 phut sau co tro lai, tinh the dao nguoc-Hinh-2
Ảnh minh họa

Chồng em nghe tới đây mặt bắt đầu biến sắc. Bố em vẫn tiếp lời không để con rể chen ngang, nhìn em ông bảo: 'Con phải nhớ rằng con lấy chồng có cưới hỏi đàng hoàng, chính chồng con mang sính lễ tới xin cưới con về làm vợ nên không có chuyện nó thích đuổi là đuổi được con. Nó xin bố gả con cho nó thế nào, rước con rình rang ra sao thì lúc trả con gái cho ta cũng phải có trình tự đầu cuối như thế.

Còn con, nếu muốn ra khỏi đây thì cũng phải hiên ngang ngẩng cao đầu mà bước, không phải sụt sùi'.

Chồng em biết bố vợ nóng mặt lên rồi, anh ngồi im như thóc, sau thì cuống cuồng xin lỗi nhận sai. Tới lúc đó bố em mới thôi".

Bước chân vào cuộc sống hôn nhân, vợ chồng nào cũng có ít nhất đôi ba lần to tiếng cãi vã. Tuy nhiên mâu thuẫn có thể xảy ra nhưng đôi bên không được phép tỏ ra thiếu tôn trọng bạn đời. Anh chồng trong câu chuyện trên quả thật đã quá sai trong cách hành xử mới khiến nhà ngoại thất vọng, phản ứng gay gắt lại như vậy. Mong rằng chuyện lần này sẽ là bài học để anh rút kinh nghiệm sửa đổi lại bản thân, từ đó tình cảm vợ chồng mới có thể gắn kết bền lâu mãi mãi.

Gói quà đến nhầm địa chỉ tố tội ngoại tình khủng khiếp của chồng

Chưa biết phải bắt đầu từ đâu để kiểm chứng tin đồn, thì chiều nay cô nhân viên mới, tên Thanh Hương bí mật mang lên phòng tôi một gói quà. 

Ngày tôi và Đặng công khai tình yêu, bạn bè xôn xao bàn tán, họ bảo tôi cậy giàu “săn phi công trẻ”, chứ Đặng thua tôi 4 tuổi lại đẹp trai, ga lăng đến tan chảy con tim nhiều đồng nghiệp trẻ chưa một lần yêu, làm sao tôi có phần?

Chồng bị tai nạn nguy kịch nhưng vợ vẫn thản nhiên như không

Vậy nhưng nghe xong những lời trách móc, oán hận của chồng, Ly lại có hành động không thể tưởng tượng nổi.

 Hôn nhân là cả một quá trình, thế nhưng đó là hành trình bồi đắp tình cảm, vun vén yêu thương hay xói mòn cảm xúc dẫn đến lạnh lòng, cạn kiệt tin tưởng - điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào cách người trong cuộc cư xử với nhau.

Tuấn (33 tuổi) chia sẻ anh và Ly kết hôn được 6 năm, có với nhau 2 mặt con, nếp tẻ đủ cả. "6 năm ấy gia đình tôi luôn êm ấm, vợ tôi là người phụ nữ khá tốt, tôi có trách nhiệm với gia đình, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ con", anh tóm tắt ngắn gọn về hành trình 6 năm hôn nhân của mình.

Sau 1 năm xa nhà, chồng vừa vén áo vợ đã buông lời sốc óc

Cô hất mạnh chồng ra, dứt khoát ngồi dậy, sau đó nghiêm túc nhìn chồng và tuyên bố đanh thép.

Đàn ông nhiều khi tự cho mình cái quyền vô tâm, thờ ơ với những vất vả, cực nhọc của vợ mình và thấy đó là điều bình thường. Thậm chí họ còn có những lời nói, hành động gây tổn thương cho chính người phụ nữ bên cạnh.

Nhàn (29 tuổi) chia sẻ khi cô mang thai được 6 tháng thì Lâm - chồng cô đi công tác xa nhà trong 1 năm. "Hơn ai hết tôi muốn có chồng bên cạnh trong giai đoạn mang thai, sinh con khó khăn. Thế nhưng nghĩ cho tương lai gia đình, anh ấy thành công thì con cái sẽ được chăm sóc tốt hơn, tôi đành nén nước mắt tiễn chồng đi", Nhàn kể.