Bệnh viện FV: Khai trương phòng khám ở Trung tâm Sài Gòn

(Kiến Thức) - Bệnh viện FV chính thức đưa vào hoạt động Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn tại tầng 3, tòa nhà Bitexco Financial Tower, quận 1, TP.HCM. 

Phòng khám là nơi khám bệnh ngoại trú, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế cho bệnh nhân ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em, người lớn và người cao tuổi trong một môi trường an toàn, chuyên nghiệp, ấm áp và thân thiện.
Khai trương Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn tại tầng 3, tòa nhà Bitexco Financial Tower, quận 1, TP.HCM.
  Khai trương Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn tại tầng 3, tòa nhà Bitexco Financial Tower, quận 1, TP.HCM.
Bác sĩ Jean Marcel Guillon, Tổng Giám Đốc Bệnh viện FV cho biết, Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn do Bệnh viện FV thành lập là nơi khám bệnh ngoại trú được trang bị hiện đại bậc nhất. Nơi đây cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế cho bệnh nhân ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em, người lớn và người cao tuổi trong các dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú, tiêm ngừa, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh... của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện bao gồm: phòng khám gia đình, y học dự phòng, kiểm tra sức khỏe tổng quát, theo dõi những bệnh lý mạn tính và điều trị các bệnh lý cấp tính hay bệnh lý phức tạp của nhiều chuyên khoa như chuyên khoa Nhi, Sản Phụ khoa, Da liễu, Cơ - xương - khớp, Thần kinh, Tim mạch, Tai - Mũi -Họng, Chấn thương Chỉnh hình và Phẫu thuật bàn tay, Ngoại tổng quát, Ung bướu, Tâm lý và Tâm thần….Phòng khám cũng được trang bị đầy đủ bao gồm phòng cấp cứu, phòng thực hiện các thủ thuật y khoa, phòng chụp X-quang và siêu âm, phòng xét nghiệm và quầy thuốc.
Phòng khám còn cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe tổng quát cho nhân viên các công ty, điều trị các bệnh nghề nghiệp. Đội ngũ bác sĩ Pháp và Việt Nam của Bệnh viện FV sẽ trực tiếp khám, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân tại đây theo lịch khám bệnh của từng chuyên khoa. Trong trường hợp cần làm thêm các chỉ định y khoa phức tạp hay phải nhập viện, bệnh nhân sẽ được chuyển qua Bệnh viện FV tại quận 7 để được tiếp tục chăm sóc.
Bác sĩ Jean Marcel Guillon chia sẻ, phòng khám ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của bệnh nhân, tạo điều kiện để ngày càng có nhiều bệnh nhân được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế chất lượng tiêu chuẩn quốc tế. Mở cửa từ 7:30 sáng đến 7:00 tối các ngày làm việc trong tuần, thứ bảy mở cửa đến 14 giờ. Phòng khám sẽ giúp bệnh nhân linh hoạt và dễ dàng sắp xếp thời gian, có thể đến khám chữa bệnh ngoài giờ làm việc. Vị trí trung tâm thành phố cũng sẽ giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian đi lại, thuận lợi hơn khi đến khám chữa bệnh.

Ca cấp cứu đặc biệt tại Bệnh viện FV

(Kienthuc.net.vn)- Trong bản hướng dẫn/ giải thích bệnh nhân và thân nhân của Bệnh Viện FV, bà Mai Thu Trang – chị ruột diễn viên Mai Thu Huyền đã ký với nội dung: “Đã nghe giải thích và đồng ý phẫu thuật”.

LTS: Người bệnh vào BV với hy vọng được cứu sống nhưng có khi bất thành. Nỗi mất mát đó thật lớn lao không chỉ đối với gia đình bệnh nhân mà còn cả đối với cả thầy thuốc - người nỗ lực cứu người nhưng bất lực… Không có ca cấp cứu nào là đơn giản, không có bệnh tình nào là chữa trị dễ dàng. Một cái nhọt cũng có thể khiến bệnh nhân chết vì nhiễm trùng máu, một ca mổ ruột thừa sẽ trở thành phức tạp nếu như người bệnh có tiền sử bệnh tim mạch, tiểu đường… Bộ Y tế đã có kết luận cuối cùng về trường hợp trên, tuy nhiên sự cố trên như một bài học mà những người trong cuộc và cả dư luận đã đến lúc bình tâm hơn để nhìn nhận lại một cách thấu đáo như một sự sẻ chia những khó khăn của các thầy thuốc. Báo điện tử Kiến Thức sẽ “nhìn lại cả quá trình…” để có những chia sẻ thông tin ca bệnh đặc biệt này, để bạn đọc hiểu rõ hơn về công việc cứu người của thầy thuốc trong những ca bệnh khó….

Rùng mình kim tiêm, gạc... bác sĩ bỏ quên khi phẫu thuật

(Kiến Thức) - Thật khó tưởng tượng những bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng lại có thể quên kéo, găng tay, băng gạc, bơm kim tiêm và những dụng cụ phẫu thuật nguy hiểm trong cơ thể người bệnh.

Sau khi sinh một tháng, cô Yen Huang (Trung Quốc) bị nhiều lần trướng bụng và đau quằn quại. Không chịu nỗi, cô phải đến một bệnh viện khác kiểm tra lại. Kết quả phát hiện một miếng gạc dài và có thể bị bỏ quên trong khi các bác sĩ làm vệ sinh cho bệnh nhân.
 Sau khi sinh một tháng, cô Yen Huang (Trung Quốc) bị nhiều lần trướng bụng và đau quằn quại. Không chịu nỗi, cô phải đến một bệnh viện khác kiểm tra lại. Kết quả phát hiện một miếng gạc dài và có thể bị bỏ quên trong khi các bác sĩ làm vệ sinh cho bệnh nhân.