Mới đây, tại phòng khám khoa Nhi của Bệnh viện Nhân dân quận Bích Sơn, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, cô gái 18 tuổi Zeng Yi (tên đã thay đổi) và mẹ Wang Mei (tên đã thay đổi) mang theo cờ lưu niệm, hoa và một bức thư cảm ơn viết tay, trao tận tay tấm lòng tri ân đã ấp ủ suốt 18 năm cho bác sĩ trưởng khoa Nhi, Cao Tingrong.
18 năm trước, chính bác sĩ Cao Tingrong đã giành lại sự sống từ tay tử thần cho Zeng Yi. Giờ đây, đứa bé sơ sinh năm nào đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp và xuất sắc đỗ vào Học viện Y học Cổ truyền Trùng Khánh.
"Sau này, cháu sẽ luôn lấy bác sĩ Cao làm tấm gương, cố gắng hết sức mình để giúp đỡ nhiều người hơn nữa", Zeng Yi nói.
18 năm trước, bác sĩ đã cứu sống bé gái từ cửa tử
Thời gian quay trở lại ngày 1/1/2007. Khoảng 11h30 trưa hôm đó, vợ chồng bà Wang Mei đang bế con gái Zeng Yi chưa đầy 3 tháng tuổi đi siêu thị thì bất ngờ xảy ra chuyện. Đứa bé đột nhiên tái mét, chân tay mềm nhũn, lay gọi thế nào cũng không có phản ứng. Vợ chồng họ vô cùng lo lắng, vội vã bắt taxi đưa con đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân huyện Bích Sơn lúc bấy giờ.

Zeng Yi và mẹ Wang Mei chụp ảnh cùng bác sĩ Cao Tingrong.
Khi đến phòng khám khoa Nhi lúc 12:30 trưa, nhìn con gái bất động, Wang Mei đã gào khóc thảm thiết ở cửa phòng khám. Bác sĩ Cao Tingrong đang trực, nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy tới.
Sau khi nắm được tình trạng bệnh nhi bị sốc và cần cấp cứu, bà lập tức yêu cầu y tá lấy bình oxy, rồi nhanh chóng bế Zeng Yi vào phòng cấp cứu. Bên ngoài, vợ chồng bà Wang Mei đứng ngồi không yên. May mắn thay, chỉ sau khoảng 7, 8 phút, tiếng khóc của đứa trẻ đã vang lên từ bên trong. Zeng Yi đã có phản ứng. Trái tim đang thắt lại của hai vợ chồng cuối cùng cũng được thả lỏng.
"Sau khi cứu con bé, bác sĩ Cao đã “mắng” vợ chồng tôi vài câu", bà Wang Mei kể lại, nhưng lời “mắng” ấy lại khiến bà cảm thấy vô cùng ấm áp và cảm động.
"Bác sĩ Cao nói rằng trẻ vài tháng tuổi sức đề kháng yếu, chỉ có thể lớn lên khỏe mạnh dưới sự chăm sóc cẩn thận của người lớn và tuyệt đối không được chủ quan…", bà nhớ lại.
Sau đó, bác sĩ Cao khuyên hai vợ chồng nên để con ở lại bệnh viện theo dõi suốt buổi chiều. Chỉ đến khi xác nhận đứa bé không còn nguy hiểm, vợ chồng Wang Mei mới hoàn toàn yên tâm.
"Quá nguy hiểm, nếu chậm vài phút nữa, có lẽ con bé đã không cứu được. Bác sĩ Cao đã cho con bé một cuộc sống thứ hai!"
Kể từ đó, bà Wang Mei luôn ghi nhớ lời dặn của bác sĩ Cao và trở nên cẩn thận hơn rất nhiều trong việc chăm sóc con.
18 năm sau, cô bé được cứu sống đỗ đại học y và trở lại cảm ơn ân nhân
Những năm qua, bà Wang Mei luôn kể lại câu chuyện năm xưa cho con gái Zeng Yi nghe. "Con hãy học thật tốt, sau này có cơ hội hãy thi vào trường y, giống như bác sĩ Cao, để giúp đỡ những người cần giúp đỡ". Hạt giống nghề y từ đó đã âm thầm nảy mầm trong lòng Zeng Yi và dần dần bén rễ khi cô trưởng thành.
Là thí sinh của kỳ thi đại học năm nay, Zeng Yi đã nhận được giấy báo trúng tuyển vào Học viện Y học Cổ truyền Trùng Khánh.
"Suốt ngần ấy năm, tôi luôn muốn cảm ơn bác sĩ Cao nhưng trước đây bận chăm sóc con nên chưa có cơ hội. Lần này con bé thi xong đại học, cả hai mẹ con đều cảm thấy nhất định phải đến cảm ơn trực tiếp, nếu không trong lòng sẽ luôn cảm thấy bứt rứt", bà Wang Mei nói.

Bác sĩ Cao đặc biệt lấy một chiếc ống nghe tặng cho Zeng Yi.
Vào ngày 18/8, bà Wang Mei và con Zeng Yi mang theo cờ lưu niệm và hoa, trao tận tay tấm lòng tri ân cho bác sĩ Cao Tingrong. Zeng Yi còn đặc biệt viết một bức thư cảm ơn.
"Thưa bác sĩ Cao đáng kính, trước hết cháu xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất, cảm ơn bác đã dùng tấm lòng nhân ái và y thuật của mình để cứu cháu khi còn nhỏ, lúc sinh mạng cháu đang nguy kịch. Bác đã đưa cháu từ cửa tử trở về. Cháu tin đây chính là biểu hiện cụ thể của “lòng nhân ái của người thầy thuốc"", cô viết.
Zeng Yi viết tiếp: "Từ khi cháu bắt đầu nhận thức được, mẹ cháu trong suốt hơn mười năm lớn lên của cháu đã luôn kể về câu chuyện bác cứu cháu khỏi cơn nguy khó. Mẹ cháu cũng thường cảm thán rằng sinh mệnh tươi đẹp chỉ trong khoảnh khắc. Chính cháu cũng nghĩ rằng, nếu năm đó bác không kịp thời cứu chữa, liệu cháu có thể thấy được thế giới đầy màu sắc này không?"
Trong thư, Zeng Yi còn chia sẻ với bác sĩ Cao tin vui mình đã đỗ vào Học viện Y học Cổ truyền Trùng Khánh.
"Nếu trong tương lai, một ngày nào đó cháu gặp phải tình huống tương tự, cháu cũng sẽ học tập theo bác", Zeng Yi viết.
Khoảnh khắc gặp được ân nhân cứu mạng, cô vừa lo lắng vừa xúc động.
"Nhiều năm như vậy luôn nghe mẹ nhắc đến bác sĩ Cao, dù đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng em cảm thấy vô cùng thân thiết. Sau này, em nhất định sẽ lấy bác làm tấm gương, cố gắng hết sức mình để giúp đỡ những người cần giúp đỡ".
Sự tri ân sâu sắc bất ngờ này khiến bác sĩ Cao Tingrong vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy được an ủi.
"Làm nghề y mấy chục năm, có lúc vui, có lúc buồn, từng có lúc do dự, đấu tranh, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn kiên trì. Cứu người vốn là bổn phận và trách nhiệm của người bác sĩ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào”, bà nói.
Khi biết Zeng Yi sắp bước chân vào trường y, ánh mắt bác sĩ Cao tràn đầy sự tán thưởng. Bà đã đặc biệt lấy một chiếc ống nghe và tặng cho cô.
"Con chọn học y, tương lai có thể cứu được nhiều người hơn, điều đó làm cho bác vui hơn bất kỳ lời cảm ơn nào khác!", bà nói trong xúc động.