Hai anh em ruột tự hào sánh bước trong hàng ngũ A80, cùng nhau “viết tiếp câu chuyện hòa bình”

Mang theo tình yêu và trách nhiệm với quê hương, đất nước, hai anh em Quang Huy và Hải Ninh rất vinh dự, tự hào khi cùng góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9. 

Những ngày cận Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, trên thao trường rộng lớn, các khối diễu binh, diễu hành đang nỗ lực tập luyện mặc những điều kiện khắc nghiệt của thời tiết Hà Nội. Từng bước chân, nhịp tay đến những câu khẩu lệnh đều được chăm chút từng chi tiết, tạo nên khí thế trang nghiêm, hùng tráng. Đó là nơi mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng tất cả các khối diễu binh vẫn nghiêm cẩn, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Đó còn là nơi khắc ghi những câu chuyện về tình đồng chí, tình bạn hay tình thân ruột thịt. 

Có mặt trên thao trường đổ lửa nhiều tháng qua, Thiếu úy Phạm Quang Huy (công tác tại Sư đoàn 324, Quân khu 4, Bộ Quốc phòng) - thành viên Khối Sĩ quan Cảnh sát biển; và em trai là chiến sĩ Phạm Hải Ninh (học viên năm ba Học viện Chính trị Công an nhân dân) - tham gia Khối Nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng nhau hăng say luyện tập, sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông.

Thiếu úy Phạm Quang Huy và em trai Phạm Hải Ninh đang tham gia nhiệm vụ A80

Một ánh nhìn và nụ cười đủ để tiếp thêm sức mạnh

Hai anh em Quang Huy, Hải Ninh sinh ra và lớn lên tại Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Ngay từ nhỏ, khi theo dõi những bước đi nghiêm trang của các chú bộ đội với đội hình thẳng tắp, cả hai đã ấp ủ ước mơ khoác lên mình bộ quân phục trang trọng và đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành tại những ngày lễ quan trọng của đất nước. 

Từ niềm khát khao ấy tới nhiệm vụ quan trọng tại Đại lễ 2/9, với hai anh em, đó là niềm vinh dự cũng là kỷ niệm đầy tự hào của tuổi trẻ. Đây không chỉ là khoảnh khắc của riêng hai anh em, mà còn là món quà tri ân gửi tới gia đình, quê hương, đất nước đã nuôi dưỡng tình thần quyết tâm ấy. 

Được cùng em trai đứng trong hàng ngũ A80 là một niềm vinh dự lớn lao đối với tôi và gia đình. Hai anh em chúng tôi lớn lên trong một gia đình luôn trân trọng truyền thống yêu nước, nên khi cùng khoác lên mình bộ quân phục, cùng bước đều trong lễ diễu binh, tôi cảm thấy vừa tự hào, vừa xúc động”, Thiếu úy Quang Huy bày tỏ. 

Hai anh em đã lớn lên với tình yêu màu áo lính

Kỉ niệm ấn tượng nhất là ngày tổng hợp luyện, giữa hàng ngũ đông người, anh Quang Huy bất ngờ nhìn thấy em trai ở đội hình phía xa. Khoảnh khắc ấy thật đặc biệt với Thiếu úy trẻ: “Cảm giác lúc ấy vừa bất ngờ, vừa xúc động, gặp lại người em ở nơi đầy kỉ luật và trang nghiêm. Chúng tôi chỉ kịp trao nhau một ánh nhìn và nụ cười, nhưng đủ để tiếp thêm sức mạnh cho chặng đường tập luyện còn lại”.

Anh Quang Huy cũng cho biết thêm, suốt nhiều tháng tập luyện, hai anh em tuy cùng tham gia nhiệm vụ A80 nhưng lại ở hai lực lượng khác nhau nên không có cơ hội gặp mặt. Mỗi người đều miệt mài với lịch tập riêng, chỉ biết nhắn nhau vài câu động viên. 

Cả hai đều hiểu, để có mặt trong đội hình danh dự này, họ đã trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt và có hàng tháng trời tập luyện vất vả. Gặp nhau giữa hàng ngũ chỉnh tề, họ trao nhau ánh mắt và niềm tin, một khoảnh khắc thiêng liêng, tiếp thêm ý chí để cùng hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang mà Tổ quốc giao phó. 

Thiếu úy Quang Huy luôn tự hào khi được phục vụ trong quân đội

Từ câu chuyện chiến trường của ông nội tới tình yêu màu áo lính

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, chính những câu chuyện chiến trường của ông nội đã nuôi dưỡng ý chí, tinh thần quyết tâm và nhiệt huyết của hai anh em. Lớn lên, mỗi người chọn một con đường, anh đến với quân đội, em trai vào ngành công an, nhưng họ đều chung một mong muốn là được cống hiến và bảo vệ Tổ quốc. 

Ông nội tôi là một người từng tham gia chiến đấu trong thời chiến, ông thường xuyên kể chuyện lịch sử, về những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Những câu chuyện ấy nuôi dưỡng trong chúng tôi tình yêu nước và ý thức trách nhiệm với đất nước. Và cũng chính niềm tự hào ấy đã trở thành động lực để chúng tôi ngày càng yêu, gắn bó, cũng như nỗ lực hết mình với công việc, cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình thật đẹp”, anh Quang Huy chia sẻ đầy tự hào. 

Thiếu úy Quang Huy rất tự hào khi hai lần tham gia diễu binh, diễu hành trong ngày lễ lớn của đất nước

Thiếu úy Quang Huy từng tham gia nhiệm vụ A50 tại TP HCM, và đến nhiệm vụ A80 lần này, tiếp tục là cơ hội rèn luyện rất lớn với anh. Không chỉ nâng cao thể lực, kỷ luật và tinh thần đồng đội, quá trình tập luyện còn giúp anh học được sự kiên trì, bản lĩnh trước áp lực. Mỗi bước chân trong hàng ngũ đều nhắc nhở bản thân phải sống xứng đáng với niềm tin của đơn vị và truyền thống gia đình. Đây thực sự là trải nghiệm giúp anh hoàn thiện hơn cả về ý chí lẫn nhân cách. 

Trong thời gian tới, Thiếu úy Quang Huy cùng em trai sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ được giao, coi đó là nền tảng vững chắc để rèn luyện bản lĩnh, chuyên môn và phẩm chất. Anh cũng mong muốn khi đã đủ kinh nghiệm và trưởng thành hơn, bản thân sẽ được đảm nhận những trọng trách lớn hơn, tiếp tục cống hiến cho đơn vị và góp phần giữ gìn bình yên của Tổ quốc. 

Bạn có thể quan tâm