Bảo vệ Phú Mỹ Hưng truy đuổi làm chết người

(Kiến Thức) - Trong cơn say rượu, nhóm công nhân chọc phá người đi đường nên bị bảo vệ Khu đô thị (KĐT) Phú Mỹ Hưng truy đuổi khiến một công nhân bị thương nặng và tử vong.

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 7-TP.HCM đã làm việc với các bảo vệ Khu đô thị (KĐT) Phú Mỹ Hưng, quận 7 và 2 người của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an toàn ISP (BVAT ISP) để làm rõ liên quan đến cái chết của nam công nhân Vi Văn Nghiệp (27 tuổi, quê tỉnh Nghệ An).
Trước đó, khuya ngày 21/9, anh Nghiệp và 2 người bạn cùng làm công nhân tại công trình tòa nhà Happy Valley (R15018, Nguyễn Văn Linh, KP3, phường Tân Phong, quận 7) là Vi Văn Hội (18 tuổi) và Vi Văn Long (19 tuổi, cùng quê Nghệ An) đi nhậu về đứng trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (trước công trình xây dựng) trêu chọc người đi đường.
Công trình tòa nhà Happy Valley, nơi xảy ra nghi án nam công nhân bị đánh tử vong.
Công trình tòa nhà Happy Valley, nơi xảy ra nghi án nam công nhân bị đánh tử vong. 
Nhận tin báo của người dân, nhóm 11 bảo vệ KĐT Phú Mỹ Hưng và BVAT ISP đã xuất hiện khống chế Long, Hội. Anh Nghiệp bỏ chạy vào khu vực công trình thì bị 2 bảo vệ KĐT Phú Mỹ Hưng là Huỳnh Văn Trường (31 tuổi, ngụ quận 7), Phan Ngọc Viên (27 tuổi) và BVAT ISP Lê Huyền Duy (33 tuổi, cùng quê Bến Tre) đuổi theo.
Tuy nhiên sau đó 3 bảo vệ này trở ra và báo rằng anh Nghiệp bị té ngã dưới tầng trệt block L18 công trình. Mọi người vội chạy vào thì phát hiện anh Nghiệp nằm bất động dưới tầng trệt, đầu đầy máu nên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên sau ba ngày chữa trị, anh Nghiệp đã tử vong tại BV Nhân dân 115 với chẩn đoán chấn thương sọ não nặng.
Tại CQĐT Công an quận 7, các bảo vệ Duy, Trường và Viên không thừa nhận liên quan đến cái chết của anh Nghiệp. Cả ba bảo vệ này khai nhận chỉ đuổi theo anh Nghiệp vào block L18 nhưng khi đuổi vào đến nơi thì không thấy anh Nghiệp đâu nên đi tìm thì phát hiện anh Nghiệp nằm dưới sàn nhà bất tỉnh.
Cả ba đều khai không ai đánh Nghiệp và cho rằng Nghiệp bị té ngã.
Đến cuối ngày 25/9, Công an quận 7 đã tạm giữ một số bảo vệ liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hai CSGT trong vụ nổ súng ở Đồng Nai đã tỉnh

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết 2 CSGT của Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) - đã bình phục, dần tỉnh táo.

Sau 2 ngày điều trị, hôm qua (24/9), thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết Đại úy Ngô Văn Vinh và Thượng úy Đoàn Thanh Phú - 2 CSGT của Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) - đã bình phục, dần tỉnh táo, nhưng vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Báo Lao Động).
 Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Báo Lao Động).

2 tên cướp Iphone bị hàng chục người dân bắt gọn

(Kiến Thức) - Đi xe máy, 2 tên cướp giật điện thoại Iphone 4 của cô gái trên cầu Mọc (Thanh Xuân, Hà Nội) nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của hàng chục người dân. 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 13/8, tại cầu Mọc thuộc địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2 tên cướp bị người dân bắt giao cho công an phường.
2 tên cướp bị người dân bắt giao cho công an phường.

Thêm vụ vỡ nợ 100 tỷ rúng động Lạng Sơn

(Kiến Thức) - Bà Phượng vay nợ với số tiền hơn 100 tỷ đồng sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú vì không có khả năng thanh toán. Nạn nhân có cả những người sống ở Hà Nội. 

Ngày 24/9, nhiều chủ nợ đến Phòng Cảnh sát điều tra (PC44), Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo vụ việc, bà Vũ Thị Bích Phượng còn gọi là (Phượng Bình) sinh năm 1966, trú tại ngõ 8, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn trốn khỏi nơi cư trú vì không có khả năng thanh toán số tiền nợ cho các chủ hàng.

Hoạt động thu đổi ngoại tệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra khá phức tạp và đa dạng.
Hoạt động thu đổi ngoại tệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra khá phức tạp và đa dạng.