Bạn thân của người yêu ngả ngốn nói lời yêu, tôi phẫn uất phát hiện điều này

Nghĩ rằng tôi với Hương sớm muộn gì cũng là vợ chồng sống chung một mái nhà nên tôi không tiếc Hương bất cứ thứ gì.
 

Tôi với Hương yêu nhau đến nay đã gần 5 năm. Hương kém tôi 8 tuổi, là sinh viên mới ra trường. Tôi hiện là giám đốc bán hàng của một công ty chuyên về phần mềm. Trong mắt tôi, Hương là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt long lanh, nụ cười tươi sáng.
Tôi với Hương quen nhau trong một nhóm kết nối những người cùng quê hương. Đồng cảm với nhau vì cùng cảnh xa quê, ra thành phố làm việc với bao ước mơ hoài bão, tôi với Hương đến với nhau một cách tự nhiên. Lúc mới quen Hương, tôi còn là một chàng nhân viên quèn mới học việc, Hương thì chỉ là một cô sinh viên năm nhất xinh đẹp nhưng giản dị, mộc mạc.
Yêu tôi, Hương tâm sự với tôi rất nhiều về gia cảnh khốn khó, bố nghiện rượu, mẹ sống nhờ nghề lô đề, cờ bạc. Ra thành phố học đại học, Hương phải đi làm thêm kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt, thậm chí còn phải gửi tiền về nhà để giúp mẹ trang trải nợ nần. Thương Hương vất vả, tôi nhiều lần chu cấp tiền bạc cho Hương.
Ban than cua nguoi yeu nga ngon noi loi yeu, toi phan uat phat hien dieu nay
Tôi với Hương quen nhau trong một nhóm kết nối những người cùng quê hương. Ảnh minh họa. 
Nghĩ rằng tôi với Hương sớm muộn gì cũng là vợ chồng sống chung một mái nhà nên tôi không tiếc Hương bất cứ thứ gì. Đổi lại, Hương rất khéo chiều chuộng tôi trong chuyện chăn gối và luôn chung thủy với tôi mặc dù tôi biết với ngoại hình xinh đẹp, bắt mắt, nàng được không ít người để ý.
Nhờ được Hương động viên, ủng hộ, công việc của tôi ngày một thăng tiến. Tôi ký được nhiều hợp đồng béo bở và sớm nhận chức giám đốc sau khi giám đốc cũ bị thuyên chuyển. Hương cũng nhận được nhiều lời mời chụp ảnh mẫu, quay MV, thu nhập cũng dần cải thiện.
Năm ngoái, Hương nhờ tôi hỗ trợ 300 triệu để phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa những phần gương mặt mà cô ấy không hài lòng. Tôi yêu Hương nên không tiếc cô ấy bất cứ thứ gì. Sau ca phẫu thuật, Hương càng thêm lộng lẫy và xinh đẹp. Sánh bước cùng Hương, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi đã đưa Hương về ra mắt gia đình. Chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Trong khi tôi nhắc nhiều đến đám cưới và cuộc sống gia đình thì Hương lại có vẻ thờ ơ, chần chừ. Hương nói rằng cô ấy quá trẻ, còn cả tương lai phía trước nên chưa muốn bị bó buộc.
Gần đây, tôi thấy Ngân - bạn thân từ nhỏ của Hương thường xuyên nhắn tin hỏi han, tâm sự với tôi. Tôi yêu Hương nên cũng coi Ngân như em gái. Ngân tâm sự với tôi rằng người yêu Ngân đã lừa gạt cô ấy, chạy theo người con gái khác khiến cô ấy đau khổ. Tôi cũng nhắn tin hỏi han, an ủi để Ngân vơi bớt nỗi lòng. Đôi khi, tôi thấy Ngân hỏi những câu hỏi bâng quơ làm tôi khó hiểu: “Anh và Hương có thực sự hạnh phúc hay không? Em cảm thấy Hương không xứng với anh, không được như những gì anh mong chờ.”
Hôm đó, tôi vừa đi làm về thì Ngân gọi điện cho tôi nói rằng vì quá tuyệt vọng trong chuyện tình cảm nên muốn tự tử. Tôi sợ quá nên vội vã đến nơi mà Ngân thuê trọ. Vừa vào đến nhà, tôi thấy Ngân đang uống say mềm, ăn mặc lả lơi. Thấy tôi đến Ngân mời tôi uống rượu cùng và ngả ngốn vào người tôi. Tôi nói Ngân không uống rượu nữa, đỡ Hương ra giường để cô ấy nằm nghỉ thì Ngân đẩy tôi xuống giường, nói lời yêu tôi và hôn lên môi tôi cuồng nhiệt.
Giữa lúc ấy, Hương xuất hiện với giọt nước mắt lăn dài. Hương nói tôi đã phản bội, làm những điều ghê tởm sau lưng cô ấy mặc cho tôi hết lời giải thích. Hương nói lời chia tay tôi sau đó khiến tôi chìm sâu trong tuyệt vọng và đau khổ. Tôi với Hương yêu nhau đã 5 năm, đã trao cho nhau bao thề ước, vậy mà cô ấy vẫn không tin vào tình cảm của tôi.
Vài tháng sau đó, tôi vẫn còn yêu Hương nên thường đến nơi cô ấy thuê trọ để tìm thì chết lặng khi nhìn thấy Hương bước lên xe của một người đàn ông khác. Dò hỏi Ngân, cô ấy thừa nhận rằng tất cả màn kịch đều do Hương dựng lên để chia tay tôi, đi theo người khác.
Giờ tôi đang cảm thấy buồn bã và đau khổ quá, tôi đã yêu hết lòng, không tiếc Hương một thứ gì. Vậy mà…

Sau khi viết báo về việc ngập nước ở Phú Quốc, thầy giáo bị dọa chém

Viết bài phản ánh tình trạng ngập nước ở Phú Quốc, một thầy giáo bị chủ quán phở đe dọa trên mạng xã hội.
 

Ngày 21/9, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết đã giao Công an thị trấn Dương Đông làm rõ đơn trình báo của thầy giáo Nguyễn Hoàng Trung (33 tuổi) về việc bị chủ quán phở đe dọa, xúc phạm.
Sau khi viet bao ve viec ngap nuoc o Phu Quoc, thay giao bi doa chem
 Một comment của ông Hải trên Facebook. Ảnh chụp màn hình.

Ngược đời, vợ ngoại tình lên mạng than vãn chê chồng bạc bẽo

Chia sẻ của người vợ trong câu chuyện ngoại tình khiến dân mạng vừa tức vừa buồn cười.

Cô vợ này không biết vì muốn trêu người ông chồng hay vì muốn làm cho anh chị em được phen cười rụng răng mà lại lên mạng than vãn hài hước như vậy. Theo như lời chị vợ kể thì vì mình ngoại tình và bị chồng phát hiện nên hơn 1 năm nay, 2 vợ chồng đã không nói chuyện với nhau.

Tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng lòng như vạn mũi kim đâm

Tôi sửng sốt nhìn chị. Tại sao một người phụ nữ có thể nói về chuyện chồng ngoại tình và tha thứ cho anh ta dễ dàng như thế? Tôi hỏi chị không đau lòng hay sao?