Anh trai chồng đi bước nữa, chị dâu cũ nói lời đau lòng tột độ

Giờ thì tôi hiểu rồi, hóa ra do anh trai chồng tệ bạc ngoại tình nên gia đình mới ra cơ sự này.

Một năm vừa qua đã có rất nhiều thứ biến động xảy ra với đại gia đình nhà tôi. Đầu tiên là việc chồng tôi bị lừa mất 50 triệu đồng vì quá tin lời bạn bè. Anh ấy rất hối hận, cảm thấy có lỗi với tôi.

Trước đó, tôi đã dặn chồng rất nhiều là phải lý trí, tỉnh táo, thời buổi bây giờ đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai cả. Song anh chẳng tin, cứ tự ý làm theo ý mình.

Cũng còn may là bởi số tiền anh mất không nhiều. Với nền tảng kinh tế của hai vợ chồng tôi thì kiếm lại số tiền ấy khá nhanh. Thêm nữa, sau vụ mất tiền này, chồng đã nghe lời tôi nhiều hơn, anh còn tin tưởng giao phó toàn quyền kiểm soát tài chính trong gia đình cho vợ.

Song đó chưa phải biến cố nghiêm trọng nhất với cả gia đình tôi. Điều mà làm xáo trộn cuộc sống của cả gia đình chính là cuộc ly hôn của anh trai chồng và chị dâu.

Bình thường trong những thời điểm cả gia đình tụ tập liên hoan, tôi thấy hai anh chị vẫn bình thường. Ai ngờ ngay sau Tết Nguyên đán, anh chị gọi cả nhà họp lại với nhau rồi đưa ra tuyên bố chấn động.

Anh trai chong di buoc nua, chi dau cu noi loi dau long tot do

Tôi cũng hay nói chuyện với chị dâu, có hỏi về lý do vì sao anh chị lại ra nông nỗi này nhưng chị dâu không nói.

Giữa hai anh chị có 1 người con trai, bé sẽ được mẹ nuôi dưỡng. Mẹ chồng tôi biết tin thì đau buồn khôn xiết, bà vừa phải xa cháu mà còn phải chứng kiến sự đổ vỡ hôn nhân của con trai cả.

Từ sau ngày hai anh chị ấy ly dị, cuộc sống cứ chảy trôi và tôi thì chưa gặp lại chị dâu lần nào. Cũng bởi dịch dã liên miên nên mọi người ở trong nhà nhiều. Song mọi thứ chưa dừng lại ở đó.

Hồi tháng 9 vừa rồi, anh trai chồng bất ngờ dẫn một người phụ nữ về nhà. Dường như ai cũng hiểu đó là người yêu mới của anh trai chồng. Điều mà tôi tò mò là liệu rằng đây có phải người phụ nữ gây ra sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân này không?

Anh trai chồng tỏ thái độ vui vẻ khi dẫn bạn gái mới về. Hiện tại anh đã 37 tuổi rồi nhưng vẫn rất phong độ, thảo nào người phụ nữ trẻ tuổi kia mê mệt tới vậy. Tuy nhiên tôi không mê nổi thái độ của người này.

Thậm chí cô ta còn kém tôi 2 tuổi. Vậy mà ra mắt nhà người yêu thì rất kênh kiệu, không thấy có chút rụt rè nào. Dường như bố mẹ chồng của tôi cũng không ưa người phụ nữ này lắm. Thế mà anh trai chồng khen ngợi hết lời.

Trước đây, khi chị dâu cũ còn ở trong gia đình này, hai chị em tôi rất hòa thuận. Tôi cũng chẳng phải lo lắng nhiều chuyện nấu nướng dọn dẹp vì chị ấy rất đảm đang, lại còn nhiệt tình giúp đỡ tôi.

Ấy thế mà trong vòng 1 tháng, anh trai chồng dẫn người phụ nữ kia về đây ăn nhiều lần mà chẳng khi nào cô ta chịu chủ động dọn dẹp. Nếu có thì cũng là anh trai chồng nhắc nhẹ.

Tôi cũng hơi tự ái, không muốn đứng chung với người này nên nhận làm hết phần.

Sau cùng, anh trai chồng cũng đã quyết định sẽ lấy người này. Đó là một quyết định khá vội vã. Bởi cuộc hôn nhân cũ mới chỉ kết thúc hồi đầu năm nay, vậy mà anh đã muốn đi bước nữa.

Đám cưới dự định sẽ được tổ chức khi dịch bệnh qua đi, có thể là đầu năm sau.

Anh trai chong di buoc nua, chi dau cu noi loi dau long tot do-Hinh-2

Lại nói, vào một ngày cuối tuần, tôi và chồng sang nhà bố mẹ chồng để ăn lẩu. Đó cũng là nhà của anh trai chồng vì anh ấy sống chung với bố mẹ.

Đang ở ngoài sân rửa rau, bỗng tôi thấy có người phụ nữ đến trước cổng. Nhìn kỹ hơn thì phát hiện đó là chị dâu cũ. Quả thực là rất lâu rồi tôi mới gặp chị ấy.

Tôi định ra mở cổng để chị dâu vào chơi thì đã nghe thấy giọng chua chát cất lên:

"Anh bỏ tôi để đi theo cái con đó hả? Được rồi, tôi chống mắt lên xem mấy người hạnh phúc được đến bao giờ! Tôi nói cho anh biết, từ giờ không cần phải gửi trợ cấp hàng tháng, tôi cũng chẳng phải nương tựa gì mấy đồng bạc lẻ từ anh! Rồi lấy nhau về lại sớm bỏ nhau thôi, cái loại bạc tình như anh tôi không còn lạ!".

Khi đó, anh trai chồng từ trong nhà xông ra, cũng cãi tay đôi với vợ cũ. Tuy nhiên, chị dâu đã lên xe và phóng đi thẳng. Hôm đó, mẹ chồng cũng nghe được những lời lẽ cay nghiệt từ con dâu cũ.

Tôi vẫn chưa thể chấp nhận nổi người phụ nữ kém 2 tuổi lại sắp trở thành chị dâu của mình.

Tôi rất muốn chị dâu cũ trở lại căn nhà này và cuộc sống bình yên như xưa... 

Cho em chồng mượn một tỷ, khi hỏi lấy lại thì nhận được một thứ khiến tôi choáng đến nỗi phải nhập viện

Đến nhà em chồng, cả nhà đang quây quần xem tivi, đến khi nhắc tới số tiền, em ấy nổi khùng lên nói là trong nhà chẳng còn đồng nào, toàn bộ xưởng sản xuất và ngôi nhà đang ở đã thế chấp ngân hàng.

Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 10 năm, nhiều lần muốn xây nhà nhưng tiền chưa đủ nên chúng tôi cố gắng làm việc kiếm tiền và tiết kiệm. Năm vừa rồi tôi chuẩn bị xây nhà nhưng bất ngờ công ty của em chồng gặp khó khăn, mà chồng tôi đang làm trong đó. Chính vì thế chồng đã thuyết phục tôi rút toàn bộ tiền ngân hàng để cho em ấy mượn.

Nghe mẹ bạn trai nói "sẽ chọn vợ cùng con", tôi muốn tháo chạy

Mẹ bạn trai tôi đã nói như vậy, ngay hôm đầu tiên tôi đến chơi nhà. Điều này khiến tôi chưa gì đã muốn chạy.

Nghe me ban trai noi

Tôi năm nay 26 tuổi, anh 35 tuổi. Anh về cơ bản mọi thứ đều tốt: chững chạc, đàng hoàng, giỏi giang, điềm đạm. Đến nhà anh chơi thấy rõ là nhà có điều kiện.

Tôi ân hận vì đã phản bội cô ấy

Cả đêm ấy Long mất ngủ, sáng ra anh vẫn cố vớt vát gọi điện cho Ngân, hi vọng rằng cuộc gọi đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Nếu có một cuộc phỏng vấn những người đàn ông bỏ vợ cưới người tình, chắc hẳn câu trả lời sẽ không nằm ngoài hai chữ “hối hận”. Một người vợ tần tảo sớm hôm đi bên cạnh chồng từ những ngày còn gian khó, anh ta còn nỡ lòng bỏ rơi thì người đàn ông ấy có xứng đáng được hạnh phúc? Một cô nàng ngang nhiên qua lại với đàn ông có vợ, muốn nhẹ tênh mà được thừa hưởng tất cả thành quả vợ chồng người khác gây dựng nên, đó có thể là người phụ nữ tốt được hay sao? Chẳng cần nói cũng biết sự kết hợp giữa hai con người ấy sẽ tạo nên một mối quan hệ như thế nào.