8x Sài Thành chi hàng trăm triệu đồng mua giống mèo đắt nhất thế giới

Chị Dung hiện tại sở hữu 7 con mèo nhân sư, một trong những giống mèo đắt nhất thế giới, có con lên tới 3.000 USD.

Là giống mèo nổi tiếng thế giới bởi ngoại hình khác thường nhưng có giá vô cùng đắt đỏ, lên đến hàng trăm triệu đồng/con, mèo nhân sư (Sphynx) mấy năm gần đây đã được du nhập vào Việt Nam và được rất nhiều người quan tâm, yêu thích.

8x Sài Thành chi hàng trăm triệu đồng mua giống mèo đắt nhất thế giới ảnh 1

Chú mèo tên Rose được chị Dung mua với giá 3.000 USD.

Chị Huỳnh Thị Kim Dung, trú tại quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) cho biết, bản thân là người rất yêu động vật, nhất là mèo và đã từng nuôi mèo Ba Tư, mèo Exotic.

“Lần đầu tiên tôi được nhìn tận mắt một bé mèo không lông là khi đi café với bạn. Ban đầu tôi thấy hơi sợ vì vẻ ngoài nhăn nheo, không lông của nó nhưng sau khi tiếp xúc, thấy các bé rất tình cảm, dễ mến và có lớp da mềm mại như da em bé, đôi mắt trong veo như kim cương nên mê luôn”, chị Dung kể.

Con mèo tên Zala được chị mua với giá 2.000 USD và phải mất hơn 40 triệu để điều trị bệnh hô hấp và nhiễm trùng máu.

Đam mê giống mèo độc lạ này, chị Dung liền tập trung tìm hiểu các tài liệu liên quan cùng cách nuôi, nơi bán. Tuy nhiên, khi đó, do không tìm được nơi bán tại Việt Nam nên chị phải nhờ bạn mua giúp từ Nga 2 con mèo với giá 5.000 USD.

Tí Đô được chị mua với giá gần 1.000 USD có tính cách rất mạnh mẽ và thích chiếm hữu.

“Bé đầu tiên có giá 3.000 USD tôi đặt tên là Rose, có cặp mắt 2 màu, xanh dương và xanh lá, trong veo như kim cương rất đặc biệt. Đôi tai to hình tam giác, lớp da trắng hồng được bao bọc bởi lớp lông tơ ngắn nhưng rất mịn màng.

Bé thứ 2 tên là Zala, tôi mua với giá 2.000 USD, mắt một màu, tai xoắn, chân dài. Lúc mới nhập về, Zala bị bệnh hô hấp và nhiễm trùng máu, tôi phải đưa bé đi thăm khám khắp nơi, có khi trong kỳ nghỉ Tết vẫn phải đi bác sĩ. Sau 2 năm chạy chữa hết khoảng 40 triệu đồng thì giờ Zala đã khỏi bệnh”, chị Dung chia sẻ.

Mỗi chú mèo của chị Dung đều có những tính cách khác biệt và nhớ hết tên gọi của mình.

Với vẻ mặt trông có vẻ nhăn nhó, cau có nhưng theo chị Dung, những chú mèo nhân sư này lại rất tình cảm, thông minh và đáng yêu. Thân hình, điệu bộ, cử chỉ, ánh mắt và cơ thể mềm mại đều toát lên thần thái sang trọng.

Càng nuôi mèo, chị Dung càng cảm thấy thu hút bởi giống mèo độc lạ này. Do đó, chị đã tiếp tục mua thêm một số bé khác. Đến nay, sau 4 năm, chị đã sở hữu đàn mèo nhân sư với 7 bé vô cùng đáng yêu.

Hiện tại chị Dung có 7 chú mèo nhân sư trong nhà.

“Mỗi bé đều tự nhớ tên của chính mình và có tính cách khác nhau. Ví dụ như Rose thì thông minh nhất nhà, thích ôm thú bông, hay hóng chuyện; Tí Đô tính lại rất mạnh mẽ và thích chiếm hữu; Amy có tính hướng nội và chững chạc; Micky thích massage; Cao thì thích bế và hay nhảy lên cao, lấy hai chân trước ôm cổ tôi; Lùn có mắt 2 màu, chân ngắn, rất nhõng nhẽo, thường xuyên thích ôm và nằm trong lòng mình”, chị Dung mô tả.

Các bé mèo được trang bị khu vui chơi riêng có nhà, máy sưởi, máy vệ sinh tự động dọn và được chăm sóc chu đáo.

Với chị Dung, niềm vui nhất sau mỗi ngày mệt mỏi là mỗi khi đi làm về, các bé đều đứng trước cửa đợi rồi lấy 2 chân ôm chị và đòi bế rất tình cảm.

Là giống mèo rất hiếu động và thông minh, mèo nhân sư hoạt động rất nhiều nên sức ăn cũng vượt xa những giống mèo khác.

Chi phí nuôi mèo nhân sư của chị Dung vào khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Ngoài việc cho ăn hạt dinh dưỡng, pate, chị Dung còn chuẩn bị thêm gà xé, cá, thịt và bổ sung các loại viên uống cho các bé đủ dinh dưỡng. Mỗi tháng, chi phí để chăm sóc, nuôi dưỡng đàn mèo của chị Dung hết khoảng 10 triệu đồng.

Mặc dù có vẻ ngoài khá đặc biệt và trông có vẻ hơi khó gần nhưng mèo nhân sư lại rất tình cảm và thân thiện.

Để có không gian cho mèo sống và nô đùa, giải trí, chị Dung đã thiết kế riêng một khu rộng 50m2 trên sân thượng của nhà mình, trang bị đầy đủ nhà cho từng bé, khung bạt che mưa nắng, máy sưởi, máy vệ sinh tự động dọn, khử mùi.

Hàng ngày, ngoài thời gian quản lý thẩm mỹ viện, chị Dung thường về nhà chơi cùng các bé, đưa các bé đi dạo, tham gia các buổi offline thú cưng để cho các bé được gặp gỡ các bạn cùng giống loài.

Với chị Dung, các chú mèo như thành viên không thể thiếu trong gia đình nên chị thường quan tâm, chăm sóc và chơi cùng các bé mỗi khi rảnh.

“Thời tiết mùa này lạnh về đêm, mèo lại không có lông, dễ bị cảm lạnh nên ngoài trang bị máy sưởi, tôi còn đặt mua cho các bé những bộ đồ khác nhau để giữ ấm cơ thể”, chị Dung bày tỏ.

Theo chị Dung, chị không xem mèo là vật nuôi mà coi các bé như thành viên trong gia đình. Vì vậy, chị cũng hạn chế việc cho các bé sinh sản, không nghĩ đến mục đích kinh doanh, buôn bán mà chỉ muốn lan toả đến tất cả mọi người tình yêu thương và bảo vệ động vật.

Con mèo sở hữu cái đuôi dài kỷ lục

Đó là con mèo đực màu xám bạc được đặt tên là Cygnus, 2 tuổi (ảnh), do cặp vợ chồng Lauren Powers và Will Powers, cư ngụ ở thành phố Farmington Hills, tiểu bang Michigan (Mỹ) nuôi, có đuôi dài 44,66cm.

Chú mèo Cygnus thuộc giống mèo lông rậm Maine Coon, một loài mèo to lớn trong tự nhiên, cũng là một trong những giống mèo lâu đời nhất ở vùng Bắc Mỹ đã được thuần hóa. Mèo Cygnus được ông bà Powers, là những người điều hành tổ chức phi lợi nhuận Ferndale Cat Shelter (FCS), chuyên chăm sóc mèo hoang, hoặc mèo bị bỏ rơi ở khu vực Metropolitan Detroit nhận nuôi dạo cuối năm 2015, khi nó mới được khoảng 2 tháng tuổi.

Con meo so huu cai duoi dai ky luc

Vô tình giết mèo phải lĩnh án tử hình

Ngày nay, mèo được xem là thú cưng đáng yêu của nhiều gia đình nhưng ít ai biết rằng, từ hàng ngàn năm trước, chúng thậm chí còn là biểu tượng của sự may mắn.

Đã có rất nhiều người nuôi mèo cảm nhận được rằng loài vật này thực sự có "giác quan thứ 6". Chúng dường như thông minh nhiều hơn những gì con người nghĩ... Chẳng hạn, khi chúng ta về nhà, sau khi ra ngoài vài giờ, con mèo rất có thể sẽ ngồi ở cửa như thể nó biết chúng ta sẽ về rất sớm. Bên cạnh việc có con mắt tinh tường, chúng còn rất tinh ý về môi trường xung quanh. Mèo không chỉ đáng yêu mà còn là loài thú cưng tuyệt vời!

Ngày nay, mèo được xem là thú cưng đáng yêu của nhiều gia đình nhưng ít ai biết rằng, từ hàng ngàn năm trước, chúng thậm chí còn là biểu tượng của sự may mắn.

Vo tinh giet meo phai linh an tu hinh

Ở Trung Quốc cổ đại, người ta thậm chí khẳng định có thể biết thời gian khi nhìn vào mắt mèo. Từ xa xưa, ở Trung Quốc, hình ảnh con mèo được cho là mang ý nghĩa may mắn và trường thọ. Mao, tên tiếng Trung của con mèo, có nghĩa là "80 năm".

Người La Mã cổ đại cho rằng việc thay đổi màu mắt ở mèo có mối liên hệ với sự thay đổi tuần hoàn của Mặt trăng. Ở Ai Cập cổ đại, họ tin rằng đôi mắt của mèo phản chiếu tia nắng Mặt trời và bảo vệ loài người khỏi bóng tối và tuyệt vọng...

Ai Cập cổ đại

Đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy mèo là loài vật cực kỳ quan trọng trong đời sống của người Ai Cập cổ đại. Những con vật ban đầu được coi là kẻ săn mồi hữu ích ở Ai Cập cổ đại và dần dần trở thành biểu tượng của thần thánh và sự bảo vệ.

Theo National Geographic, người Ai Cập cổ đại tôn thờ nhiều loài động vật trong hàng ngàn năm. Tất nhiên, mỗi loài được tôn kính vì những lý do khác nhau. Chẳng hạn như chó được đánh giá cao về khả năng bảo vệ và săn mồi, nhưng mèo được cho là loài đặc biệt nhất. Người Ai Cập tin rằng mèo là sinh vật huyền bí, có khả năng mang lại may mắn cho những người nuôi chúng.

Vo tinh giet meo phai linh an tu hinh-Hinh-2

Một bức tranh từ lăng mộ của vị quan thời Ai Cập tên Nebamun cho thấy ông đang đứng trên một chiếc thuyền để săn chim. Ở bên trái, con mèo của ông đã vồ được ba con chim.

Chúng ta biết về tầm quan trọng của mèo trong xã hội Ai Cập cổ đại là nhờ những cảnh sinh hoạt hàng ngày được miêu tả trong các bức tranh trên tường của những ngôi mộ. 

Julia Troche, một nhà Ai Cập học, nói: “Ở các bức tranh trong lăng mộ, mèo nằm hoặc ngồi dưới ghế, đuổi theo chim và chơi đùa. Trong một số văn bản về tang lễ, chúng được thể hiện bằng một con dao găm, cắt xuyên qua Apopis: vị thần rắn đe dọa Thần Mặt trời ra vào ban đêm ở địa ngục”.

Các gia đình giàu có thậm chí đã đeo trang sức cho mèo và cho chúng ăn những món ăn của giới quý tộc. Khi những con mèo chết, chúng được ướp xác. Như một dấu hiệu của sự thương tiếc, những người chủ còn cạo sạch lông mày của mình và tiếp tục để tang cho đến khi lông mày mọc trở lại. Mèo đặc biệt đến nỗi những ai giết chúng, dù chỉ là vô tình, cũng bị kết án tử hình.

Vo tinh giet meo phai linh an tu hinh-Hinh-3

Theo thần thoại Ai Cập, các vị thần và nữ thần có khả năng biến mình thành các loài động vật khác nhau. Nhưng duy nhất chỉ có một nữ thần tên là Bastet mới có sức mạnh biến hình thành một con mèo.

Đó có lẽ là lý do vì sao, tại thành phố Per-Bast cổ đại, có một ngôi đền thờ phụng nữ thần mèo Bastet. Bà là một trong những người con gái của Thần Mặt trời Ra trong văn hóa Ai Cập, và là biểu tượng của hạnh phúc và sự đầm ấm.

Vo tinh giet meo phai linh an tu hinh-Hinh-4

Theo History.com, mèo còn đồng hành với người Ai Cập cổ ở thế giới bên kia. Sau khi nuôi một con mèo như thú cưng trong suốt cuộc đời, người Ai Cập cổ đại tiếp tục muốn duy trì mối quan hệ đó sang thế giới bên kia.

Nhà nghiên cứu về văn hóa Ai Cập, Julia Troche, giải thích: "Ngôi mộ là ngôi nhà vĩnh cửu của một người. Vì vậy, việc nhìn thấy những con mèo trong những hoạt cảnh này nói lên tầm quan trọng của chúng trong cuộc sống hàng ngày của người Ai Cập cổ đại và với hy vọng rằng chúng sẽ tiếp tục cùng đồng hành với họ đến thế giới bên kia".

Nhật Bản

Nhắc đến mèo may mắn ở Nhật Bản, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh chú mèo cộc đuôi, ngồi thăng bằng với hai chân sau và một chân trước giơ lên cao. Nó được gọi với cái tên maneki-neko. Hình ảnh con mèo ngộ nghĩnh này đã trở thành một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất của Nhật Bản và giờ đây còn phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Vo tinh giet meo phai linh an tu hinh-Hinh-5

Trong các gia đình Nhật Bản, người ta thường đặt bức tượng mèo maneki-neko ở vị trí trang trọng nhất. Các thủy thủ Nhật Bản mang theo một con mèo ba màu – được gọi là 'Me-kay' trên tàu của họ để cầu may mắn và đi lại an toàn.

Cái tên "mankei neko" có thể được gọi theo hình dáng bàn chân chào đón của con mèo, vì bản dịch theo nghĩa đen là "con mèo vẫy gọi".

Nguồn gốc của mèo mankei neko đến nay vẫn là đề tài tranh cãi. Có những tranh luận về "xuất thân" của con mèo này ở Tokyo hay ở Osaka, nhưng người ta đồng tình rằng chúng được nhìn thấy lần đầu tiên vào khoảng cuối thời kỳ Edo.

Vo tinh giet meo phai linh an tu hinh-Hinh-6

Điều này đã dẫn đến khá nhiều truyền thuyết khác nhau giải thích về nguồn gốc của mèo mankei neko.

Những niềm tin bất diệt về loài mèo

Không chỉ xa xưa mà cả ngày nay, ở rất nhiều nơi trên thế giới, mèo được xem là biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng.

- Bùa may mắn: Người Ai Cập tin rằng sức mạnh của một con mèo sống có thể bảo vệ họ khỏi mọi điều ác.

- Mang lại mùa màng bội thu: Ở nhiều quốc gia châu Âu, người ta cho rằng mèo rất cần thiết cho một vụ mùa bội thu. Vì vậy, người ta luôn quan tâm tới mèo và tôn trọng chúng.

- Dự báo thời tiết: Một con mèo đang ngồi, quay lưng lại với ngọn lửa, được cho là dấu hiệu cho thấy sương giá đang đến.

- May mắn trên tàu: Các thủy thủ coi việc có một con mèo trên tàu là rất may mắn, đặc biệt là một con mèo đen.

- Tốt cho trẻ sơ sinh: Ở Nga, việc đặt một con mèo trong nôi được cho là có thể xua đuổi tà ma.

- May mắn: Không ai hiểu tại sao ở Anh, mèo đen vẫn được coi là con vật may mắn; và nếu một con mèo đi trước cô dâu và chú rể vào ngày cưới thì đó được coi là điềm báo hạnh phúc cho cuộc hôn nhân. Một niềm tin khác cho rằng một con mèo hắt hơi gần cô dâu trong ngày cưới có nghĩa là cuộc hôn nhân của cô ấy sẽ hạnh phúc và lâu dài... Và một con mèo trắng được cho là sẽ mang lại may mắn và phúc lành cho người nuôi nó.

- Mang lại tài lộc: Một cảm giác khác về mèo đen là chúng mang lại may mắn. Và nếu người tìm thấy một con mèo đen có một sợi lông trắng, có thể nhổ lông mà không bị trầy xước, người đó sẽ kiếm được rất nhiều tiền và cũng tìm được tình yêu đích thực.