8 điều Phật dạy về đối nhân xử thế: Người khôn nói ít nghe nhiều

Càng giữ oán tận trong tâm, thì bản thân sẽ càng đau khổ. Vì vậy, hãy vứt bỏ mọi sân si oán hận, có thế mới mong được giải thoát, tìm về với bình an thật sự.

1. Nếu gặp được người mà bạn thật lòng yêu thương, bạn chỉ có 2 lựa chọn: Bằng mọi giá hãy làm cho người ấy yêu thương bạn và muốn ở bên bạn mãi mãi. Nếu không thể, hãy lựa chọn buông tay, thành tâm chúc họ hạnh phúc.

8 dieu Phat day ve doi nhan xu the: Nguoi khon noi it nghe nhieu

2. Tri kỷ khó tìm. Thế nên, với những người đồng cam cộng khổ với bạn lúc gian khó, hãy cố gắng gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp với họ.

3. Ơn nghĩa quý nhất trần đời. Vì vậy, hãy bày tỏ sự biết ơn và lòng cảm kích dịch cho họ, đừng vong ân phụ nghĩa. Vì họ chính là ân nhân của bạn.

4. Càng giữ oán tận trong tâm, thì bản thân sẽ càng đau khổ. Vì vậy, hãy vứt bỏ mọi sân si oán hận, có thế mới mong được giải thoát, tìm về với bình an thật sự. 

5.

Người khôn nói ít, nghe nhiều

Lựa lời đối đáp, lựa điều hỏi han

Trước người hiền ngõ khôn ngoan

Nhường trên một bước, rộng đường dễ đi

Chuyện người chớ nói làm chi

Chuyện mình, mình biết vậy thì mới khôn

6. Có những người, khi đi lướt qua nhau sẽ thành người xa lạ. Nhưng nếu chỉ gặp gỡ nhau ở một đoạn đường, cũng vô cùng ý nghĩa. Người trân trọng, sẽ mang đến cho ta hạnh phúc. Người lạnh bạc, sẽ dạy ta bài học và kinh nghiệm.  

7.  Làm việc gì cũng cần phải để cho mình một đường lui. Sống độ lượng rộng rãi có thể bao dung người khác. Tuyệt đối đừng làm gì, nói gì cũng làm đến tận tuyệt, cùng cực. Bằng không, sẽ đẩy cả mình và người vào bể khổ. 

8 dieu Phat day ve doi nhan xu the: Nguoi khon noi it nghe nhieu-Hinh-2

8. Quá nghiêm khắc với người khác cũng là quá nghiêm khắc với bản thân mình. Rộng lòng một chút sẽ thanh thản an yên.

Sống ở đời, ngẩng đầu để nhìn xa, cúi đầu để thanh tỉnh

Đối mặt với nghịch cảnh, ngẩng đầu chính là sự bền bỉ; sống trong nhung lụa, cúi đầu là sự thanh tỉnh.

Con người sống ở đời, ngẩng đầu để nhìn xa, cúi đầu để thanh tỉnh

Khi bần hèn, thấp kém, đầu vẫn có thể ngẩng đó là khí phách, ở địa vị cao mà cúi đầu là sự khiêm tốn.

Tránh xa 2 việc khiến gia đình lụi bại, 3 đời nghèo túng

Phong thủy của một gia đình, hưng thịnh hay suy tàn, không phải quyết định ở việc thờ cúng, mâm cao cỗ đầy. Tất cả đều nhờ vào 1 chữ đức.

Sống xa xỉ

Một gia đình hưng thịnh, một quốc gia giàu mạnh, đều phải dựa vào cần kiệm, tiết chế. Bằng không, nếu sống xa xỉ, buông thả, dục vọng, thuận theo ham muốn sẽ chỉ chuốc lấy suy vong mà thôi.