7 tạ lòng lợn thối suýt lên bàn nhậu

(Kiến Thức) - Đội CSGT số 14  TP Hà Nội vừa bắt một xe tải chở 7 tạ  nội tạng lợn đã bốc mùi, vận chuyển về Bắc Ninh để bán cho các quán nhậu.

Vào khoảng 8h ngày 28/7, tổ công tác Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt Công an TP. Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên đường Giải Phóng khu vực bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì phát hiện chiếc xe tải BKS 99C – 001.28 đi vào đường cấm nên đã dừng xe để kiểm tra.
Chiếc xe vận chuyện 7 tạ lòng lợn thối.
Chiếc xe vận chuyện 7 tạ lòng lợn thối.
Trên xe có 7 thùng xốp lớn, lái xe nói là hàng đông lạnh và đang chở về Bắc Ninh để tiêu thụ. Tuy nhiên, tổ công tác nghi vấn và yêu cầu được kiểm tra kỹ bên trong.
Các hộp chứa lòng lợn thối.
Các hộp chứa lòng lợn thối.
Khi tiến hành mở các thùng xốp, tổ công tác phát hiện toàn bộ số “hàng đông lạnh” mà lái xe khai đều là nội tạng lợn. Ngay lập tức, tổ công tác đã báo cáo về lãnh đạo Đội CSGT số 14 để xin chỉ đạo và áp tải toàn bộ người và tang vật về trụ sở đội để làm rõ.
Lòng lợn thối được đựng trong túi nilon và nước.
Lòng lợn thối được đựng trong túi nilon và nước.
Tại trụ sở Đội CSGT số 14, tài xế lái xe khai nhận là Trương Đình Thịnh (SN 1988, ở Yên Phong, Bắc Ninh) không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng trên. Lái xe Thịnh còn cho biết anh nhận số hàng này từ Đà Nẵng về Bắc Ninh để tiêu thụ tại các nhà hàng. Qua kiểm đếm, ước tính có khoảng 7 tạ nội tạng lợn đang bắt đầu có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi.
Hiện vụ việc đã được bàn giao cho phòng cảnh sát môi trường Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội tiếp tục điều tra xử lý.

Cần Thơ có nhiều con đường bị... “chết” tên

Nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ đã bị “chết” tên, người dân gọi tên đường bằng tên những món khoái khẩu.

5 giờ sáng ngày cuối tuần, đang lơ mơ ngủ thì điện thoại báo tin nhắn inh ỏi. Mở máy lên, tôi choáng khi đọc những dòng tin nhắn của ông bạn: “Đúng 8 giờ có mặt ở đường thịt cầy nhe cha nội!”. Tôi nhắn hỏi đường đường thịt cầy là đường nào thì nhận tiếp dòng tin nhắn như muốn quát tháo: “Ông xuống Cần Thơ hơn 10 năm rồi mà không biết đường đó à? Là đường Trần Văn Hoài đó!”.

Phát hiện hàng tạ lòng lợn thối

Ngày 8/1, Công an kinh tế bất ngờ phát hiện chiếc xe tải ở khu vực vòng xoay chân cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chở thực phẩm tươi sống. Ngay lập tức tổ công tác cảnh sát kinh tế ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính theo đúng luật định. Qua kiểm tra trên thùng  xe, tổ công tác phát hiện có chục thùng xốp, bề mặt đều được ghi tiếng Trung Quốc. Bên trong có gần 3 tạ gà, lòng lợn bị tình nghi ngâm trong hóa chất bốc mùi khó chịu.
Số lòng lợn, gà thối bị phát hiện
 Số lòng lợn, gà thối bị phát hiện

TP.HCM kiến nghị cấm kinh doanh thuốc shisha

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Y tế kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu trình Chính phủ xem xét đưa mặt hàng thuốc shisha bổ sung vào danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh.

UBND TP nhận định: Trong thời gian gần đây, việc hút thuốc shisha đang trở nên phổ biến, được nhiều người, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên, rất ưa thích. Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra các địa điểm kinh doanh loại hình hút shisha trên địa bàn TPHCM, các cơ quan chức năng đã phát hiện thuốc và các hóa chất được sử dụng đều có nguồn gốc không rõ ràng.