30 con voi rừng quậy phá thị trấn ở Đắk Lắk

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng bao gồm công an, quân đội đang phối hợp với người dân địa phương tăng cường triển khai các biện pháp để xua đuổi đàn voi rừng ra khỏi địa phận thị trấn Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Từ ngày 24/9 đến nay, đàn voi khoảng 30 con đã rời khỏi rừng, di chuyển về địa phận thị trấn Ea Súp đang gây tâm lý lo lắng cho nhiều người dân địa phương và khách đi đường. Đàn voi đã quanh quẩn gần khu vực đường nhựa bên bờ hồ Ea Súp Thượng. Voi cũng đã phá hoại nhiều diện tích hoa màu của người dân để làm thức ăn.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Ngay sau khi có sự xuất hiện của đàn voi, UBND huyện Ea Súp đã huy động lực lượng công an, quân đội phối hợp với người dân địa phương tiến hành triển khai nhiều biện pháp để xua đuổi đàn voi này trở lại rừng sâu. Tuy nhiên, đàn voi rừng khoảng 30 con đã không sợ những tiếng ồn dùng để xua đuổi như tiếng chiêng, trống mà tiếp tục uy hiếp những khu vực dân cư của thị trấn Ea Súp.
Ông Nguyễn Đình Toản, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Súp, cho biết, trước tình hình trên, huyện đã chỉ đạo sơ tán hơn 10 hộ dân trong khu vực voi rừng xuất hiện ở thôn 5, thị trấn Ea Súp tới những nơi an toàn. Ngoài ra, huyện cũng đã cảnh báo người dân không đi qua đoạn đường voi xâm nhập nhằm bảo đảm an toàn tính mạng.
Hiện nay, do thời tiết liên tục có mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày nên công tác xua đuổi đàn voi về rừng gặp rất nhiều khó khăn. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn Ea Súp ghi nhận voi rừng xâm nhập vào địa phận thị trấn, nơi cư dân tập trung đông đúc. Trước đó, đàn voi rừng này chỉ xuất hiện và phá hoại hoa màu ngoài bìa rừng.

“Tòm tem” em, giết anh

(Kiến Thức) - Anh Tuấn gọi điện cấm Thành qua lại với em vợ mình. Thành bực tức, rủ 2 người nữa tìm giết anh Tuấn.

Ngày 26/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã ra quyết định truy nã 3 đối tượng tham gia vụ giết chết anh Lại Văn Tuấn (22 tuổi ở xã Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam) trong đêm (18/9).
Hiện trường nơi xảy ra án mạng kinh hoàng.
Hiện trường nơi xảy ra án mạng kinh hoàng.

Đâm chém kinh hoàng giữa phố, một người thiệt mạng

(Kiến Thức) - Bốn thanh niên dừng giữa đường nói chuyện rồi xảy ra ẩu đả và lấy dao rượt đuổi, đâm chém nhau, gây hỗn loạn đường phố; khiến một người tử vong.

Ngày 26/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an quận 11 khám nghiệm hiện trường để làm rõ một vụ án mạng làm 1 người tử vong.