Yêu râu xanh già gây sốc với hành vi kỳ quặc

Anh T. như chết giấc khi thấy đứa con gái mới 9 tuổi của mình và ông lão "yêu râu xanh" hàng xóm gần tuổi 60 đang thực hiện nhiều hành vi kỳ quặc.

Bắt tại trận “Yêu râu xanh”
Trao đổi với PV báo, cơ quan Công an quận Dương Kinh (Công an TP. Hải Phòng) cho biết tin tức, đơn vị này đang điều tra làm rõ việc đối tượng Nguyễn Trọng Minh (SN 1957, trú tại xã Chiến Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng) thực hiện hành vi dâm ô với cháu Vũ Thùy L. (SN 2006, trú tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng).
Vào khoảng 14h ngày 8/6, khi thấy con gái đi vào nhà bà M. chơi với ông Minh, anh Vũ Văn T. (SN 1980, bố ruột cháu L.) nảy sinh nhiều nghi ngờ vì dạo gần đây, sau khi con gái đi chơi nhà ông hàng xóm về, thường có nhiều biểu hiện thất thường, khó hiểu.
Ngay lập tức, anh báo cáo lên Công an phường Hưng Đạo để cùng phối hợp ập vào nhà ông Minh rình bắt tại trận.
Yeu rau xanh gia gay soc voi hanh vi ky quac
Bắt tại trận yêu râu xanh dâm ô trẻ em - ảnh minh họa. 
Anh và gia đình như chết giấc khi bắt gặp cảnh ông Minh còn mặc độc chiếc quần đùi và cháu L. cũng chỉ còn chiếc quần lót trên người. Anh T. chua xót nói: “Tôi và gia đình cũng có nghi ngờ từ trước, vì mỗi lần sang chơi nhà ông M. về, con bé có nhiều biểu hiện kỳ quái lắm, được cho bánh kẹo, khi là cho tiền nhưng nó không vui... Có lần tôi gặng hỏi cháu bảo: ông M. không cho con mặc quần áo và liên tục sờ soạng cơ thể”.
Cho là cháu còn nhỏ chưa hiểu biết gì, hơn nữa "yêu râu xanh" đã ngoài 60 tuổi, sống cùng vợ và cũng là người đàng hoàng, không điều tiếng gì trong xóm làng. Anh T. chỉ cười xòa cho qua, nhưng trong lòng cũng dấy lên nhiều khúc mắc.
Anh chỉ không ngờ rằng ông lão hàng xóm nhìn cũng rất nhân từ, hiền lành lại giở trò thú tính với con gái mình, đau lòng rằng cháu bé mới chỉ 9 tuổi, ông Minh đã lợi dụng sự non nớt và chưa hiểu biết gì của con trẻ để thỏa mãn dục vọng thấp hèn.
“Trước đây, cháu L. vẫn thường sang nhà ông Minh chơi và xem thả diều. Gia đình cứ nghĩ ông ấy là người đứng đắn nên cho cháu sang chơi. Nào ngờ, thời gian gần đây, khi ở nhà ông Minh về, cháu L. thường có những biểu hiện kỳ quặc. Khi gia đình hỏi thì cháu mới kể việc ông Minh nhiều lần sờ soạng người cháu mỗi khi sang chơi.
Vì thế, chiều 8/6, khi tôi đi làm qua thấy cháu L. vào nhà ông Minh chơi nên nghi ngờ và báo công an. Khi đến nhà ông ấy, ai cũng bất ngờ vì con tôi chỉ có cái quần nhỏ và ông Minh cũng chỉ mặc quần đùi. Gã này đã sinh dục vọng và có một số lần dâm ô với cháu”, anh T. cho biết.
Cũng theo lời anh T. sau khi bắt quả tang vụ việc, lực lượng công an đã dẫn ông Minh về phường và báo cáo lên Công an quận Dương Kinh để điều tra. Khi đó, ông Minh nói cháu L. sang chơi thường xuyên nên coi như con cháu trong nhà, sau đó nảy sinh ý đồ đen tối.
Ngồi cạnh bố, cháu L. rụt rè và ngây ngô cho biết: “Ông thường bảo cháu chơi trò chơi cưỡi lừa nhưng cháu không được nói cho ai đâu vì như thế là không ngoan và ông sẽ không thưởng nữa...”.
Mẹ cháu L. cho biết, gia đình chị cũng khá khó khăn. Chị làm công nhân nên đi suốt ngày, gia đình cũng rất ân hận khi không trông coi, sát sao được cháu khi ở nhà. Cũng may hôm đó bố cháu đi làm trông thấy, nếu không không biết tình trạng này còn tiếp diễn đến bao giờ hay bất hạnh hơn khi thú tính của ông M. không chỉ dừng lại ở việc dâm ô, gia đình cũng không dám nghĩ hơn nữa.
Chị H. cũng cho hay gia đình đã đưa cháu L. đi giám định nhưng thời điểm hiện tại chưa có kết quả, gia đình đang rất lo lắng, sợ ảnh hưởng tới tâm lý, cuộc sống của cháu sau này.
Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong
Sự việc gây xôn xao cả khu phố, loan khắp vùng như một câu chuyện làm quà nóng sốt với nhau. Không ai ngờ ông Minh lại làm trò như vậy với cháu L.. Thậm chí, nhiều người nghe thấy chuyện đáng xấu hổ đó của ông Minh còn quần đùi, áo cộc tay chạy ra đường để “hóng” sự tình câu chuyện.
Chị L. ở tổ 9 cho hay: “Tôi nghe râm ran ngoài chợ mấy hôm nay, nhưng người thì nói thế này, người nói thế kia không biết đằng nào mà lần. Cho dù thế nào thì cũng không thể chấp nhận được. Bằng ngần ấy tuổi rồi mà lại đổ đốn làm bậy với con bé đáng tuổi cháu mình. Tệ hại quá”.
Bà Vân sống gần đó cho biết: “Khi nghe chuyện này từ một số người dân, tôi còn mắng họ dựng chuyện vì khi xảy ra sự việc, tôi đi vắng, không tin ông ấy lại làm chuyện bậy bạ với một đứa trẻ con như vậy” .
Theo tìm hiểu của PV, ông Minh là người xã Chiến Thắng, huyện An Lão, vài năm trước ông có chuyển về đây và sinh sống với bà M., một người hàng xóm nhà anh T.. Bề ngoài ông Minh không có biểu hiện gì khác thường, giao tiếp với người dân xóm làng rất lịch thiệp nhưng không ai ngờ đằng sau sự tử tế ấy lại là hành vi đồi bại với cháu bé 9 tuổi. Công an quận Dương Kinh cho biết, vụ việc hiện tại vẫn đang được điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng “yêu râu xanh” một cách thích đáng trước pháp luật.
“Tội dâm ô đối với trẻ em” được quy định tại Điều 116 BLHS
Theo đó hành vi dâm ô đối với trẻ em là hành vi tình dục nhưng không phải là hành vi giao cấu. Nhưng hành vi đó có đặc điểm thỏa mãn hoặc khêu gợi, kích thích nhu cầu tình dục. Đối tượng ở hành vi dâm ô này là trẻ em. Trẻ em có thể bị hành vi dâm ô tác động đến thân thể, nhưng cũng có thể chỉ bị chứng kiến những hành vi dâm ô...
Khung hình phạt của tội này thấp nhất là 6 tháng tù và cao nhất có thể lên tới 12 năm tù.

Phút kinh hoàng nhà dân sập xuống sông Sài Gòn giữa đêm

(Kiến Thức) - Người dân vẫn chưa hoàn hồn khi kể lại giây phút kinh hoàng nhiều ngôi nhà bất ngờ đổ sập xuống sông Sài Gòn giữa đêm khuya do vụ sạt lở nghiêm trọng.

Nửa đêm “hà bá viếng”

Như đã đưa tin, sau vụ sạt lở nghiêm trọng ven bờ sông Sài Gòn đêm 1/7 - rạng sáng 2/7, hàng trăm người dân sống trên đường số 7, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM vẫn đang tập trung xung quanh hiện trường. Vụ sạt lở nghiêm trọng làm ít nhất hai căn nhà cùng nhiều tài sản, phương tiện bị cuốn trôi hoàn toàn, nhiều căn khác cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hàng loạt trụ điện, đường cấp nước…cũng bị trôi sông.
Phut kinh hoang nha dan sap xuong song Sai Gon giua dem
Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng giữa đêm ven sông Sài Gòn.
Phut kinh hoang nha dan sap xuong song Sai Gon giua dem-Hinh-2
Tuyến đường nhựa bị kéo đổ xuống sông khiến khu dân cư đang bị chia cắt.

“Ở đây hàng chục năm qua, chứng kiến nhiều vụ sạt lở nhưng chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng hãi hùng như thế. Nhà dân xây dựng trong lộ giới an toàn hơn 50m nhưng cũng bị “hà bá” cuốn trôi”, bác Mười Xuân, một cư dân địa phương cho biết.

Bà Lưu Thị Phương Mai, một trong những gia đình có nhà và tài sản bị cuốn trôi sông kể lại: “Tối qua (1/7), vợ chồng em trai tôi cùng đứa cháu nhỏ ở lại nhà và khu đất để trông giữ tài sản, phương tiện đang thực hiện công trình xây bờ kè bảo vệ hơn 1000m2 đất".

Đến khoảng 23h cùng ngày, một số công nhân đang ở trên ghe neo đậu ven bờ sông và nhiều người dân xung quanh nghe tiếng động rầm rầm và thấy đất rung chuyển nên vội tháo chạy ra khỏi nhà. Phát hiện ba nạn nhân (em, cháu bà Mai - PV) kêu cứu dưới dòng nước trong đêm nên những công nhân vội chạy ghe đến cứu, đưa tất cả lên bờ an toàn. Tuy nhiên toàn bộ khu đất hàng nghìn mét vuông, tài sản, xe ô tô, xe chuyên dụng đã trôi theo “hà bá”.
Phut kinh hoang nha dan sap xuong song Sai Gon giua dem-Hinh-3

Phut kinh hoang nha dan sap xuong song Sai Gon giua dem-Hinh-4
Nhiều căn nhà và tài sản đã trôi sông trong phút chốc.

“Nhiều trụ điện, cổng rào nhà dân và tuyến đường nhựa rộng hơn 6m qua lại hàng ngày bị cuốn trôi. Toàn khu vực đều mất điện, cúp nước khiến khung cảnh như ngày tận thế”, người dân kể lại.

Nguy cơ sạt lở đang tiếp tục đe doạ

Có mặt ngay trong đêm sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức đã huy động nhiều lực lượng như dân quân tự vệ, bảo vệ khu phố, công an, cán bộ- nhân viên của uỷ ban… cùng đến hiện trường giúp đỡ người dân, di dời tài sản và tìm nơi tá túc qua đêm cho nhiều hộ bị ảnh hưởng.
Phut kinh hoang nha dan sap xuong song Sai Gon giua dem-Hinh-5
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, giải quyết sự cố.
Ông Trần Vũ Thám, Phó giám đốc kỹ thuật công ty Điện lực Thủ Đức cho biết: "Nhiều trụ điện đã bị kéo xuống sông gây ảnh hưởng mất điện cả khu vực. Điện lực Thủ Đức đã xử lý sự cố suốt đêm, chuyển tải và cung cấp điện trở lại cho đa số người dân vào hơn 2h sáng nay. Hiện vẫn còn một số hộ trong vùng sạt lở phải cô lập nguồn điện để tránh nguy hiểm trong công tác di dời, giải quyết sự cố".
Phut kinh hoang nha dan sap xuong song Sai Gon giua dem-Hinh-6

Phut kinh hoang nha dan sap xuong song Sai Gon giua dem-Hinh-7
Nguy cơ tiếp tục sạt lở đang đe doạ nhiều nhà dân tại khu vực.

Theo quan sát của PV Kiến Thức, vị trí sạt lở từ mép bờ sông vào khu vực nhà dân có khoảng cách hơn 50m. Tuyến đường nhựa đi lại hàng ngày của khu dân cư bị cuốn trôi cùng hai căn nhà, bờ tường rào một số hộ. Trong khi đó có ít nhất 5 căn nhà kiên cố khác đang có dấu hiệu nứt, sụp dưới nền và nguy cơ đổ sập đang đe doạ bất cứ lúc nào.

Trước tình hình trên, UBND quận Thủ Đức đã chỉ đạo các đơn vị liên quan yêu cầu những hộ dân này di dời tài sản và bố trí nơi ở tạm để tránh nguy hiểm có thể xảy ra.
Phut kinh hoang nha dan sap xuong song Sai Gon giua dem-Hinh-8
Người dân đang khẩn trương di dời tài sản và tìm nơi khác để trú ngụ.

“Chúng tôi vô cùng lo lắng, hiện gia đình đã di dời tài sản và đang tìm phương án đưa cha mẹ già, những người thân trong gia đình đi nơi khác ở”, anh Bùi Hữu Tuấn, ngụ nhà lầu số 57/23 cho biết.

Theo lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Phước, đây là vụ sạt lở nghiêm trọng và gây hậu quả nặng nề nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn. Hiện các ngành chức năng đang họp khẩn cấp để tìm biện pháp khắc phục, xử lý hậu quả.

Clip hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng ở Sài Gòn:

HS lớp 3 bị hiếp dâm ngay WC nhà trường chấn động Ninh Thuận

CA tỉnh Ninh Thuận đang truy tìm thanh niên Hiếp Dâm học sinh lớp 3 ngay tại nhà vệ sinh Trường Tiểu học Thành Hải 1 (Thành Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm). 

Chiều 14/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã mở rộng phạm vi truy tìm, tổ chức nhận dạng xác định đối tượng vào Trường Tiểu học Thành Hải 1, khống chế, hiếp dâm học sinh lớp 3 của trường này vào 6h sáng 13/5.

Cha vợ âm thầm điều tra, lột mặt yêu râu xanh của con rể

Thấy cháu có biểu hiện quá lạ, ông ngoại nhất quyết “điều tra” thực hư vụ việc và phát hiện con rể là tên yêu râu xanh đốn mạt.

Cha dượng mất nhân tính
Câu chuyện cha vợ âm thầm điều tra, lột mặt yêu râu xanh của con rể xảy ra ở buôn Gha, xã Đliê Yang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.