“Xe điên” đâm hàng loạt xe, nhà dân, 1 người chết

(Kiến Thức) - Đang lưu thông trên đường, chiếc “xe điên” đâm liên hoàn nhiều xe khác, cán chết 1 người đi bộ, rồi đâm đổ tường nhà dân.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h ngày 16/11, tại khu vực gần cổng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, thuộc phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Chiếc xe bị đâm.
Chiếc xe bị đâm.
Một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, khi đó họ nhìn thấy chiếc xe tải mang BKS 20L - 9865 đang lưu thông trên QL3 mới theo hướng Thái Nguyên - Hà Nội, khi đến khu vực gần Cổng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thì bất ngờ bị mất lái đâm vào phần sau của xe tải mang BKS 20C - 00998 đang đỗ bên đường khiến chiếc xe này bị quay ngược lại, rồi đâm tiếp vào một phụ nữ đang đi bộ trên vỉa hè làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên là Huệ (37 tuổi), sinh sống ở đia bàn trên.
Thêm một chiếc xe bị "xe điên" đâm nữa.
Thêm một chiếc xe bị "xe điên" đâm nữa.
Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tải trên còn đâm hỏng một xe ô tô hiệu Mazda và nhiều xe máy khác đang đỗ trên vỉa hè. Chiếc “xe điên” chỉ dừng lại khi húc đổ một phần tường nhà của cửa hàng cho thuê áo dài trên mặt đường.
"Xe điên" đâm sập 1 phần nhà dân.
"Xe điên" đâm sập 1 phần nhà dân.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan chức năng TP Thái Nguyên có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

ĐBQH Cao Sỹ Kiêm: BT Thăng không nên chạy ra đường giải quyết việc vặt

“Tôi chỉ góp ý với BT Thăng một điều thôi: Anh làm rất hăng hái nhưng anh phải tạo ra cơ chế, đừng nên đi giải quyết từng vụ việc cụ thể”.

Đại biểu Quốc hội Cao Sỹ Kiêm – nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trao đổi với phóng viên trước khi Quốc hội bước vào phiên chất vấn các thành viên Chính phủ vào tuần này.

Diễn viên Công Lý mặc quần “chíp”, cười hớn hở lên bìa sách luật

Ðó là cuốn sách Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014 NXB Lao Ðộng - Xã Hội, in 1.000 cuốn, được xuất bản năm 2014.

Ðiều đáng chú ý là trên bìa sách có in hình một người đứng trên quả cầu lửa, hai tay cầm hai cán cân. “Người mẫu” này không phải là thần Công lý mà là người thật, “bằng da bằng thịt”, trên người chỉ mặc một chiếc quần nhỏ. Khuôn mặt được cắt ghép, đang cười rất tươi và nhiều độc giả dễ dàng nhận ra đó chính là hình của diễn viên hài Công Lý!
Bìa sách Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014 có gương mặt của diễn viên hài Công Lý.
 Bìa sách Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014 có gương mặt của diễn viên hài Công Lý.
Tại nhà sách Phương Nam (Q.Gò Vấp, TP.HCM), anh Phan Việt - một khách hàng - xem cuốn sách rồi nhăn mặt: “Về nội dung tôi chưa dám nói, nhưng cái bìa trông thật là thiếu nghiêm túc, phản cảm. Không hiểu có phải NXB có ý nói rằng công lý ở đây chỉ là tên một diễn viên hài?”.

“Lấy lòng” khách, Nha Trang cử người đưa khách Tây qua đường

Nhằm gây dựng tình cảm đẹp từ du khách nước ngoài, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức sáu điểm đưa khách du lịch ngang qua đường.

Bắt đầu từ ngày 16/11, thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức sáu điểm đưa khách du lịch đi ngang qua đường Trần Phú ra biển và ngược lại.
Anh Phùng Sâm - đội trưởng đội thanh niên xung kích quản lý trật tự đô thị TP. Nha Trang, cho biết bắt đầu từ hôm nay đội thanh niên xung kích quản lý trật tự đô thị cử lực lượng tại sáu điểm đưa khách qua đường. Trước mắt đưa khách du lịch (chủ yếu là người nước ngoài) đi ngang qua đường Trần Phú ra biển và ngược lại.