Vụ cháy không chỉ để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, mà còn để lại những ám ảnh lớn về tinh thần cho người thân các nạn nhân.

Trong số 8 người thiệt mạng, có cả gia đình của chị Đ.T.N.A – gồm vợ chồng và hai con nhỏ, một bé trai chuẩn bị lên lớp 2 và một bé gái chuẩn bị vào lớp 6.
Chị Đỗ Trần Nguyệt Ánh, em gái chị N.A, nghẹn ngào chia sẻ, bản thân không thể quên hai cuộc điện thoại cuối cùng mà chị gái gọi trong đêm xảy ra vụ cháy.
“Tối qua, chị tôi gọi cầu cứu, nói nhà cháy rồi, kêu tôi qua liền. Tôi đang trên đường chạy đến thì chị gọi thêm lần nữa, nói tôi gọi gấp 114 vì không còn kịp nữa. Tôi tắt máy ngay để gọi cứu hỏa, thì được biết xe chữa cháy đã được điều động tới. Nhưng đó cũng là lần cuối tôi liên lạc được với chị. Khi tới nơi, lửa bốc lên dữ dội, hai căn nhà cháy rực...”, chị Ánh nói trong đau đớn.
Người dân khu vực cư xá cũng không giấu nổi bàng hoàng. Một người dân sống trong con hẻm gần đó cho biết, ngọn lửa lan rất nhanh và dữ dội, khiến mọi người không kịp phản ứng. “Khói lửa bốc lên từ tầng trệt cao bằng cột điện. Tôi mang bình chữa cháy tới, nhưng lửa quá lớn, không thể làm gì”, người dân gần đó kể lại.
Sáng 7/7 Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy nghiêm trọng tại Cư xá Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa) khiến 8 người tử vong trong đó có 2 trẻ em.
Chủ tịch Thành phố gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân và chỉ đạo triển khai khẩn cấp các biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả.
Về công tác điều tra, Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo Công an TP HCM làm rõ các yếu tố khiến ngọn lửa lan nhanh gây thiệt hại nặng nề. Nếu phát hiện sai phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy Thành phố sẽ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.