Vợ bị bắt nạt tại chỗ làm, chồng làm điều ai cũng sợ

Vợ bị đồng nghiệp bắt nạt, chồng lao đến nơi làm việc, đấm liên tục vào mặt đồng nghiệp này rồi cố đẩy đầu đối phương vào chảo dầu có nhiệt độ lên tới 400 độ.

Sự việc hy hữu xảy ra tại High Point, Bắc Carolina, Mỹ. Cô Latoya Gladney (44 tuổi) đang được đào tạo về quản lý tại cửa hàng McDonald's dạo gần đây vô cùng căng thẳng, khó chịu khi cảm thấy nhân viên không tôn trọng mình. Vào ngày xảy ra sự việc, cô Latoya Gladney đã gọi điện cho chồng mình là Dwayne Waden (57 tuổi) để than phiền.
Sau khi nghe thấy vợ than phiền rằng bị đồng nghiệp đối xử thô lỗ, thiếu tôn trọng, ông Dwayne Waden đã đến cửa hàng McDonald's ngay lập tức. Vì nóng lòng muốn bảo vệ vợ, vừa bước vào cửa hàng, cửa hàng McDonald's đã lao đến tấn công một nam nhân viên 34 tuổi đang làm việc trong bếp.
Vo bi bat nat tai cho lam, chong lam dieu ai cung so
Ảnh minh họa. 
Các nhân chứng cho biết, Dwayne Waden không những đấm liên tục vào mặt nhân viên này mà còn dùng cả hai tay bóp cổ đối phương, cố đẩy đầu nhân viên này vào chảo dầu có nhiệt độ lên tới 400 độ. Thấy vậy, những người khác vội vàng chạy đến can thiệp, cố gắng tách Dwayne Waden ra khỏi nam nhân viên, kịp thời cứu giúp anh khỏi nguy hiểm cận kề đồng thời nhanh chóng gọi cảnh sát.
Cảnh sát có mặt tại hiện trường cho biết, vụ tấn công khiến nam nhân viên bị thương ở trán và mắt phải, có nhiều vết xước trên cổ. Dwayne Waden sau đó đã bị bắt vì tội hành hung. Số tiền bảo lãnh được ấn định là 1.000 USD (khoảng 24,3 triệu đồng), dự kiến Dwayne Waden sẽ được trả tự do trong tháng này và ra hầu tòa vào ngày 22/1.
Truyền thông địa phương đưa tin, Dwayne Waden là một tài xế xe tải và cũng từng là mục sư trong một tổ chức nhà thờ địa phương, không rõ tại sao anh lại mất kiểm soát như vậy.

Rửa bát bằng nước nóng ngày lạnh, tôi bị chồng chửi thậm tệ

Vào những ngày thời tiết chuyển lạnh sâu, nhiều người ngại rửa bát vì bị cóng tay, rất khó chịu. Chị A.H (Hà Nội) mới đây đã chia sẻ câu chuyện mâu thuẫn giữa vợ chồng chỉ vì dùng nước nóng rửa bát.

Theo chị A.H, những ngày trời lạnh vừa qua, mỗi khi rửa bát, chị luôn dùng nước nóng bởi vừa sạch dầu mỡ bám trên bát đĩa lại vừa đỡ buốt tay. Thế nhưng ngày cuối tuần vừa qua, trong lúc chồng ở nhà, sau khi ăn trưa xong anh quan sát thấy vợ rửa bát bằng nước nóng liền trách mắng: "Sao em lãng phí thế hả? Rửa bát thôi cũng phải bật nước nóng, tiền điện tháng này đã tăng lên bao nhiêu em biết không? Mùa hè thì điều hòa, mùa đông thì bình nóng lạnh, sao em không như vợ người khác, biết vun vén, tiết kiệm cho gia đình?".
Nghe vậy, chị A.H vô cùng khó chịu, tuy nhiên một điều nhịn là chín điều lành, chị không phân bua hay tranh cãi với anh, chỉ cố gắng nuốt cơn giận xuống rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Con mắc chứng tự kỷ, bố làm điều ai cũng phẫn hận

Thất vọng, xấu hổ khi sinh ra một đứa con tự kỷ, người bố chia sẻ tâm sự lên mạng xã hội nhưng phải nhận về nhiều lời chỉ trích.

Một người đàn ông ở Malaysia mới đây đã đăng tải tâm sự, tiết lộ rằng anh rất thất vọng khi biết con đầu lòng mắc chứng tự kỷ. Cả hai vợ chồng anh đều cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng, mất mặt với mọi người, cuối cùng không biết làm sao, chỉ có thể oán trời trách đất bằng những câu nói: "Tôi đã làm gì sai? Vợ tôi cũng vậy, chúng tôi có tội tình gì, tại sao lại sinh ra một đứa con như thế chứ?"...

Thấy con gái dùng điện thoại bất thường, bố phát hiện điều đau lòng

Sau khi kiểm tra điện thoại, anh Trương bàng hoàng vì nỗi lo nhiều ngày của hai vợ chồng anh đã trở thành hiện thực kinh hoàng. Con gái anh đã bị xâm hại tình dục.

Anh Trương Minh Viễn, 39 tuổi, quê ở thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây và hiện sống ở quận Long Cương, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Theo anh Trương Minh Viễn, anh đã sống và làm việc ở Thâm Quyến được hơn 20 năm. Năm 2009, vợ chồng anh sinh được một cô con gái, tuy nhiên do điều kiện hoàn cảnh, sau khi hoàn thành bậc mẫu giáo, con gái anh được đưa về quê cho bà nội chăm, mãi đến cấp hai mới quay lại Thâm Quyến sống cùng cha mẹ.