Viên ngói vỡ 2.200 tuổi khiến các chuyên gia cũng phải bất ngờ

Các nhà khảo cổ ở Jerusalem đã bất ngờ khi khai quật được 16 mảnh ngói men được sử dụng trong việc xây dựng một pháo đài của Hy Lạp.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một đống ngói lợp bằng gốm cổ trong quá trình khai quật tại Công viên Quốc gia Thành phố David, nằm bên ngoài các bức tường của Thành phố Cổ Jerusalem, theo một bài đăng trên Facebook do Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) công bố về phát hiện này.

16 mảnh ngói có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, trong thời kỳ Hy Lạp hóa, là những viên ngói lợp cổ nhất từng được tìm thấy ở Israel và được đưa đến đó dưới thời trị vì của vị vua Hy Lạp được mô tả trong câu chuyện Hanukkah.

Vien ngoi vo 2.200 tuoi khien cac chuyen gia cung phai bat ngo

Ảnh minh hoạ.

Theo câu chuyện, Antiochus IV Epiphanes đã xâm chiếm Jerusalem, làm ô uế đền thờ và ngăn cản người Do Thái thực hành tôn giáo của họ, điều này cuối cùng dẫn đến Cuộc nổi dậy Maccabean. Sự kiện này được kỷ niệm như một phần của ngày lễ Hanukkah của người Do Thái. Phát hiện mới này xác nhận sự hiện diện của người Hy Lạp Seleucid trong thành phố trong khoảng thời gian này.

"Cho đến nay, chúng tôi có rất ít bằng chứng vật chất về sự hiện diện của người Hy Lạp Seleucid ở Jerusalem," Filip Vukosavović, một nhà khảo cổ học và nhà nghiên cứu cấp cao của IAA, người tham gia cuộc khai quật, đã viết trong bài đăng. "Những mái ngói mới được phát hiện ở Thành phố David cung cấp những dấu tích hữu hình về sự hiện diện của người Hy Lạp Seleucid trong khu vực, liên kết chúng ta với câu chuyện về Hanukkah. Thật thú vị khi được chạm trán Antiochus IV, người cai trị Seleukos, 'mặt đối mặt' gần 2.200 năm sau sự kiện Hanukkah."

Theo bài đăng, nhà vua Hy Lạp đã xây dựng một pháo đài bằng cách sử dụng gạch men, loại vật liệu này được coi là vật liệu xây dựng của nước ngoài vào thời điểm đó, vì tính mỏng manh của chúng khiến chúng dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết.
"Gạch ngói rất hiếm ở khu vực của chúng tôi trong thời kỳ này và chúng xa lạ với truyền thống xây dựng địa phương, cho thấy rằng kỹ thuật sử dụng ngói để lợp các phần của tòa tháp hoặc công trình kiến trúc bên trong pháo đài nổi tiếng đó được mang đến từ các khu vực do Hy Lạp kiểm soát bởi những kẻ thống trị nước ngoài,” họ đã viết trong bài viết.

Giải mã bí ẩn về chữ viết cổ đại của Đế chế Kushan

Các nhà khảo cổ đã giải mã một phần của hệ thống chữ viết 'không xác định' từ Đế chế Kushan bằng cách sử dụng kỹ thuật tương tự đã giúp giải mã Đá Rosetta.

Đế quốc Kushan là một quốc gia cổ đại trải dài từ Uzbekistan ngày nay đến khu vực ngày nay là miền bắc Ấn Độ, và đã giúp truyền bá Phật giáo đến Đông Á giữa thế kỷ thứ nhất và thế kỷ thứ ba.

Bắt đầu từ những năm 1950, các nhà khảo cổ bắt đầu xác định và nghiên cứu các đồ tạo tác mang "chữ viết Kushan không xác định", tuy nhiên họ không thể hiểu được ý nghĩa của những ký tự bí ẩn đó là gì. Nhưng các nhà nghiên cứu ở Đức và Tajikistan đã công bố vào tháng 7 năm 2023 rằng cuối cùng họ đã giải mã được một phần của hệ thống chữ viết cổ này.

Vi phạm của tài xế vụ xe khách lao xuống vực ở Đà Nẵng

Xe khách chạy trên tuyến La Sơn - Túy Loan bất ngờ đâm vào hộ lan rồi rơi xuống vực khiến nhiều người thương vong. Tài xế này có thể sẽ bị xử lý thế nào?

Ngày 23/1, UBND xã Hòa Bắc, TP Đà Nẵng xác nhận, trên cao tốc La Sơn - Túy Loan vừa xảy ra vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong. Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 23/1, ô tô khách BKS 47D-01067 đi theo tuyến Đắk Lắk - Huế, khi đến Km 36 đường cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc thì tự gây tai nạn, lao xuống vực. Tài xế là anh Phương Thanh Tùng (SN 1988, trú tỉnh Đắk Lắk). Trên xe ngoài 3 người là tài xế và phụ xe còn có 19 hành khách.
Vi pham cua tai xe vu xe khach lao xuong vuc o Da Nang
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. 

Tìm thấy bộ xương 'Đứa trẻ ma cà rồng' 400 tuổi bị khóa chân

Các nhà khảo cổ học ở Ba Lan đã khai quật được bộ xương 400 năm tuổi của một đứa trẻ được chôn úp mặt với một ổ khóa sắt ở chân - dường như để ngăn nó trỗi dậy từ cõi chết.

Tim thay bo xuong 'Dua tre ma ca rong' 400 tuoi bi khoa chan

Một bộ xương trẻ em được đặt úp xuống trong một ngôi mộ thứ 17 ở châu Âu. (Ảnh: Wojciech Miłek/NCU)

Đứa trẻ được chôn cất vào thế kỷ 17 tại ngôi làng Pień gần thành phố Bydgoszcz phía bắc Ba Lan, tại nơi dường như là nghĩa địa dành cho "những linh hồn bị bỏ rơi". Theo truyền thống thời bấy giờ, những ổ khóa như vậy nhằm mục đích bảo vệ một xác chết trong mộ.