Nhiều nàng dâu cho rằng kẻ đáng sợ hơn cả mẹ chồng, chính là… bà cô bên chồng! Thậm chí còn có câu “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” để mô tả cái sự ghê gớm, đáo để, xét nét từ những cô em gái với người yêu/vợ của anh trai. Tuy nhiên “không có lửa làm sao có khói”, chị dâu trong câu chuyện dưới đây được cô em chồng khắc họa là người… siêu lười và không biết điều.
Cô em chồng bức xúc viết: “Mẹ mình đang cặm cụi làm con trai để nấu. Mình thì nấu trên bếp. Vấn đề ở đây là nhà có chị dâu mọi người à! Giờ này, bà ấy nằm trong không làm gì mình cũng không biết. Sáng nào cũng ló mặt ra ăn sáng xong chui tọt vào phòng, chiều cũng thế. Chẳng bao giờ bà ấy để ý chuyện bếp núc trừ khi mình và mẹ không có nhà.