Thanh niên trèo cửa sổ định nhảy từ tầng 4 khách sạn

Trưa 30/5, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã kịp thời khống chế thanh niên trèo ra ngoài lan can tầng 4 một khách sạn có ý định tự tử.

Khoảng 8h30p, một số người đi đường thấy thanh niên ngồi vắt vẻo bên ngoài cửa sổ tầng 4 khách sạn, chân buông thõng, nhiều lần đứng lên ngồi xuống với thái độ lo lắng, bất ổn. Nhiều người nhanh chóng hô hoán, điện báo lực lượng cứu hộ.

Clip: Thanh niên đứng cheo leo ở tầng 4 khách sạn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH TP Đà Nẵng đã huy động phương tiện chuyên dụng, xe thang, phao hơi cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Đội cứu hộ triển khai nhiều phương án tiếp cận từ cả bên ngoài và bên trong khách sạn, đồng thời bơm phao hơi dưới mặt đất để phòng trường hợp xấu.

Thanh niên đứng nguy hiểm ở tầng 4 khách sạn.

Thanh niên đứng nguy hiểm ở tầng 4 khách sạn.

Một số nhân viên cứu hộ tiếp cận từ phía trong khách sạn, kiên trì trò chuyện, động viên tinh thần nam thanh niên. Đáng chú ý, trong lúc trao đổi, người này không có biểu hiện sử dụng chất kích thích, trả lời tỉnh táo và thậm chí xin thuốc lá của lực lượng cứu hộ để hút.

Vụ việc khiến hàng trăm người dân tập trung bên ngoài theo dõi, gây ách tắc giao thông trên đường 29/3. Lực lượng chức năng phải yêu cầu người dân giải tán để đảm bảo an toàn.

Đến 10h25, sau gần hai giờ kiên trì thuyết phục, lực lượng chức năng đã tiếp cận thành công từ phía trong khách sạn, nắm tay kéo nam thanh niên vào trong an toàn.

Người này được đưa về phòng khách sạn để ổn định tinh thần và tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng.

Danh tính ban đầu xác định, thanh niên tên T.L.B.P. (SN 2000, trú tỉnh Gia Lai). Người này đến thuê phòng tại nhà nghỉ nói trên lúc 0h ngày 29/5, đến sáng hôm sau thì xảy ra vụ việc.

Theo một số nhân chứng, trước khi xảy ra sự việc, nam thanh niên thuê phòng tại khách sạn H.D nhưng không có dấu hiệu bất thường. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân và động cơ dẫn đến hành động nguy hiểm của người này.

Giây phút thanh niên nhảy từ lầu 7 Vạn Hạnh Mall xuống đất

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, thanh niên trẻ tuổi đã nhảy lên lan can ở lầu 7 của Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall rồi nhảy xuống sảnh, tử vong.

Ngày 26/4, Công an phường 12, quận 10, TP.HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng quận 10 điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một thanh niên tử vong tại trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall.

Nguồn: Dân Việt

Trầm cảm sau sinh: Tiểu thư nhà giàu ôm con nhảy lầu, mẹ trẻ ở quê gieo mình xuống sông

Với nhiều người, trầm cảm sau sinh chỉ là một cách nói lẩn tránh trách nhiệm, là sự yếu đuối hoặc thậm chí bị gán ghép bằng những cụm từ cay nghiệt như “đạo đức giả”, “làm quá”, “chảnh”.

Nhưng có lẽ, chỉ những ai từng một lần rơi vào khoảng lặng ấy – nơi không có ánh sáng và cũng chẳng có lối ra mới hiểu trầm cảm sau sinh là một nỗi ám ảnh âm thầm, giết chết tinh thần và cả thể xác theo cách đau đớn nhất.

Cách đây vài năm trước, dư luận chấn động trước thông tin về một bi kịch xảy ra tại khu chung cư cao cấp Jun Yifeng, Hong Kong. Vào lúc 4 giờ chiều ngày 6/1/2020, một người phụ nữ đã rơi từ trên cao xuống, ôm theo đứa con nhỏ trong tay. Cả hai mẹ con không qua khỏi. Điều khiến nhiều người bàng hoàng hơn cả là danh tính của nạn nhân – cô Luo Lili, 34 tuổi, quốc tịch Mỹ, con gái duy nhất của tỷ phú bất động sản Luo Lin.