Video: Loài mực heo kỳ lạ dưới đáy đại dương

Mực heo, danh pháp là helicocranchia pfefferi, được mệnh danh là loài mực đáng yêu nhất dưới đại dương. Đặc điểm của mực heo là di chuyển chậm và thường ăn các sinh vật phù du.

Mời quý độc giả xem video Loài mực heo kỳ lạ dưới đáy đại dương:

Loài mực heo kỳ lạ dưới đáy đại dương.


Bắt được mực đại vương, dài hơn 3m

(Kiến Thức) - Loài mực khổng lồ này còn được gọi là mực đại vương, thường được tìm thấy ở vùng biển sâu từ 600 - 1000m. Hiện tại lại được tìm thấy gần bờ sông, theo phỏng đoán rất có thể con mực khổng lồ bị thủy triều kéo vào.

Thường khi những sinh vật khổng lồ xuất hiện, sự có hiện tượng dị thường xảy ra, khiến mọi người lo lắng về thảm họa thiên nhiên có thể xảy đến.
Mới đây, tại một con sông thuộc thành phố Hamada, tỉnh Shimane Nhật Bản, người dân đã bắt được một con mực khổng lồ dài 3,4m, gây xôn xao dư luận.

Lạ đời bác sĩ "thần thánh" chữa trị cho người là... bò

(Kiến Thức) - Việc gần gũi với những con vật có thể giúp con người bình tĩnh, giảm căng thẳng, yêu đời hơn. Các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng, khi ôm ấp, gần gũi với những "bác sĩ thần thánh" là bò này, nhịp tim của con người có xu hướng chậm lại.

Cuộc sống của người hiện đại vô cùng căng thẳng, luôn cần tìm cách 1 xả stress để duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất.

Mới đây, một trang trại chăn nuôi đã cung cấp dịch vụ chữa bệnh kỳ lạ. Trong đó, những "bác sĩ thần thánh" chữa bệnh cho con người lại là những chú bò .

La doi bac si
 

Theo thông tin đăng tải, trang trại Mountain House ở phía bắc New York, Mỹ là một khu nghỉ dưỡng rộng 33 mẫu, vốn nổi tiếng nhờ dịch vụ chữa bệnh bằng ngựa.

Mời quý vị xem video: Chữa bệnh từ các loại hoa nở về đêm

Mới đây, họ lại tiếp tục cung cấp cho khách du lịch một phương pháp chữa bệnh mới, đó là phương pháp điều trị bằng cách tiếp xúc thân thiện với những con bò.

La doi bac si
 

Theo Cô Suzanne Vullers, chủ nhân trang trại, việc dùng động vật để trị liệu cho con người cực kỳ phổ biến ở châu Âu. Việc gần gũi với những con vật có thể giúp con người bình tĩnh lại, giảm căng thẳng, yêu đời hơn.

Các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng, khi ôm ấp, gần gũi với những con bò để trị liệu, nhịp tim của con người có xu hướng chậm lại, người được trị liệu sẽ có cảm giác ấm áp hơn, cơ thể cũng được thư giãn .

La doi bac si
 

Suzanne Vullers cho biết thêm, nhiều người quen thuộc với liệu pháp điều trị với chó mèo, nhưng hầu hết mọi người đều không nghĩ đến các loại động vật lớn hơn.

Khi bạn ôm một con bò, nhịp tim của bạn sẽ chậm lại, bạn sẽ bình tỉnh, thư giãn hơn. Đồng thời, bạn cũng sẽ thành lập mối liên kết thân thiết với con bò, thực sự là một trải nghiệm thú vị.

Được biết, hiện tại, trang trại chỉ cung cấp dịch vụ ôm bò sữa hai lần một ngày, mỗi lần tối đa hai người. Giá của dịch vụ là 75 đô la / 1 tiếng đồng hồ, bên cạnh đó, nếu muốn trải nghiệm dịch vụ này, bạn cần báo trước để được sắp xếp, trảnh quấy nhiễu nhịp sống tự nhiên của các bác sĩ bò.

Chỉ vài nét, rắn cực độc trở nên đáng yêu không ngờ

(Kiến Thức) - Rắn, nhất là rắn cực độc không phải là loài động vật được yêu thích, thậm chí còn mang tiếng xấu và bị nhiều người ghét bỏ, sợ hãi. Thế nhưng, tất cả những ghê sợ, căm ghét sẽ biến mất hoàn toàn với vài nét vẽ siêu đáng yêu này. 

 

Chi vai net, ran cuc doc tro nen dang yeu khong ngo
 Từ hình ảnh một con rắn hung dữ, chỉ thêm hai cánh tay hình que, ngay cả ấn tượng rắn cực độc cũng biến mất khi con vật biến đổi thành một động vật đầy phấn khích, khoe khoang về thành tựu của mình. 

Mực khổng lồ to hơn người dạt vào bờ gây choáng váng

(Kiến Thức) - Con mực khổng lồ dài 3m, nặng 40kg, được phát hiện gần mũi Silver ở phía nam bãi biển Cannon Beach, bang Oregon, Mỹ. Đây là loài sinh vật bí ẩn nắm giữ những bí mật của biển cả sâu thẳm.

Con mực khổng lồ dạt vào bờ biển gần mũi Silver ở phía nam bãi biển Cannon Beach, bang Oregon, Mỹ. Các nhà nghiên cứu xác định nó là loài mực Moroteuthis robusta.

Ly kỳ “xác ướp” tí hon chỉ có một cánh tay

17 “xác ướp” tí hon nằm bên trong các quan tài siêu nhỏ được 5 bé trai tình cờ phát hiện khi đi săn thỏ ở vùng đồi Arthur's Seat (Edinburgh, Scotland) vào năm 1836…

Cho đến nay, bí ẩn về người tạo ra những “xác ướp” tí hon hay mục đích tạo ra chúng vẫn là ẩn số. Những “xác ướp” này hoàn toàn khác biệt với xác ướp từng được tìm thấy từ trước đến nay bởi đây không phải là những xác ướp của con người hay động vật mà là những hình nộm.