Quân tăng viện từ Iraq bắt đầu phản công IS ở Kobani
(Kiến Thức) - Lực lượng viện binh Peshmerga từ Iraq mang theo hàng trăm loại vũ phí hạng nặng bắt đầu phản công IS ở thị trấn chiến lược Kobani.
Sau hàng tuần hành quân từ Iraq qua nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng tăng viện người Kurd đã đến Kobani. Ngày 2/11, lực lượng này đã tổ chức đợt phản công đầu tiên vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo.
Lực lượng viện binh này tuy không phải lực lượng tinh nhuệ nhất, cũng không quá đông về số lượng, nhưng sức mạnh của họ vô cùng lớn. Sức mạnh đó bắt nguồn từ 160 loại vũ khí họ mang theo. Nhóm tăng viện này có 10 chỉ huy, có trách nhiệm tổ chức viện binh, kết hợp và giám sát lực lượng vệ binh địa phương chiến đấu.
Liên hiệp quốc tố cáo IS phạm tội ác chống nhân loại
Theo Liên hiệp quốc, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang phạm vô số tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại ở những khu vực chiếm đóng tại Syria.
Trong bản báo cáo đầu tiên tập trung vào các hoạt động của IS, Ủy ban Điều tra Liên hiệp quốc về Syria đã miêu tả một bức tranh kinh hoàng về cuộc sống ở nhiều khu vực do các phần tử thánh chiến cực đoan này kiểm soát, trong đó có các cuộc thảm sát, chặt đầu, tra tấn, đào tạo lính trẻ em, nô lệ tình dục và mang thai cưỡng ép.
(Kiến Thức) - A-10 Thunderbolt II của Không quân Mỹ xả đạn như mưa nhằm vào các mục tiêu của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.
Đoạn video cho thấy một chiếc máy bay A-10 Thunderbolt II của Không quân Mỹ sử dụng súng máy GAU-8 Avenger tấn công các mục tiêu mặt đất của nhóm phiến quân IS tại vùng Al Anbar, Iraq.
Các cuộc không kích vào IS khiến nhiều dân thường chết thảm
(Kiến Thức) - Các cuộc không kích vào thành trì Raqqa ở Syria của IS khiến nhiều dân thường thiệt mạng trong khi IS không hề hấn gì.
Người dân Kobani và các vùng chiến sự khác ở Iraq và Syria ít bị thương vong hơn nhiều so với khu vực Raqqa, thành trì của IS. Bởi lẽ, ở các vùng khác, người dân có quyền được chạy tị nạn để trốn IS cũng như các cuộc không kích điên cuồng của lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu.