Theo Al Jazeera, các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Gaza hôm 15/7 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 61 người và khiến nhiều người khác bị thương.
Nguồn tin y tế cho biết, ít nhất 23 người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn Shati ở phía bắc Gaza hôm qua.

Tại miền nam Gaza, ít nhất 2 phụ nữ đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương gần một địa điểm phân phối viện trợ do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) điều hành ở phía bắc Rafah.
Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Dân sự Palestine cho biết họ đã chuyển ít nhất 18 thi thể kể từ rạng sáng (15/7) sau các cuộc không kích của Israel ở phía bắc Gaza.
"Một cuộc không kích của Israel nhắm trúng khu lều ở Thành phố Gaza, nơi trú ngụ của những người Palestine di tản, khiến 6 người chết", nguồn tin cho biết thêm.
Theo Liên Hợp Quốc, ít nhất 875 người đã thiệt mạng khi cố gắng tiếp cận viện trợ ở Gaza kể từ cuối tháng 5 khi GHF bắt đầu hoạt động.
Được biết, Quân đội Israel đã ban hành lệnh di dời bắt buộc đối với người dân Palestine sống tại 16 khu vực ở phía bắc Gaza, trong đó có Jabalia, một thị trấn đã bị tàn phá nặng nề.
"Mọi người di chuyển bằng ô tô và lừa. Họ chưa biết phải đi đâu. Việc sơ tán bị ảnh hưởng do thiếu nhiên liệu. Tình hình rất hỗn loạn", Moath al-Kahlout của Al Jazeera đưa tin.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza