Về nhà nhưng không mở được cửa, chồng bắt quả tang vợ ngoại tình

Về nhà nhưng không mở được cửa, chồng phát hiện nhân tình của vợ trốn trong nhà vệ sinh.

Theo thông tin đăng tải, anh Trần và vợ, người Đài Loan, đã kết hôn được nhiều năm, hai vợ chồng không quá tình cảm nhưng được cái hoà hợp, biết sống vì nhau. Một ngày nọ, anh Trần mệt mỏi nên đi làm về sớm.
Không ngờ, khi về nhà, rõ ràng dùng chìa khóa nhưng lại không mở được cửa, anh Trần bấm chuông. Nghe thấy tiếng chuông, vợ anh Trần ra mở cửa với biểu hiện bối rối.
Cảm giác được sự khác thường, anh Trần chạy vào phòng ngủ kiểm tra thì phát hiện anh Lại đang ở bên trong nhà vệ sinh. Hai người cãi vã và xô xát, ai cũng bị chấn thương.
Ve nha nhung khong mo duoc cua, chong bat qua tang vo ngoai tinh
 Ảnh minh hoạ.
Đồng thời, anh Trần cũng xem lại camera giám sát và phát hiện vợ mình đã ngoại tình, cùng anh Lại đã lén lút quan hệ với nhau nhiều lần. Tức giận tột độ, anh Trần đâm đơn kiện anh Lại vi phạm quyền phối ngẫu, đòi bồi thường phí tổn thất tinh thần.
Anh Lại phản đối, cho rằng anh không có quan hệ nam nữ bất thường với vợ của anh Trần. Ngày hôm đó, anh được vợ anh Trần mời đến để đánh giá nhà, lúc đó ở trong nhà vệ sinh là do muốn đi vệ sinh, không có chuyện gì khác.
Xem xét kỹ lưỡng trên các bằng chứng, thẩm phán đã nhận định anh Lại có gian tình với vợ anh Trần, vi phạm quyền phối ngẫu của anh Trần, phải bồi thường 200.000 Đài tệ (khoảng 157 triệu đồng) cho anh Trần, không được kháng cáo.

Dọn tủ cho con gái, mẹ thấy điều ghê rợn vội báo cảnh sát

Khi mở tủ quần áo của con gái, người mẹ tìm thấy một chiếc vali, trong chiếc vali có thi thể đang phân hủy của một bé trai sơ sinh.

Vợ điếng người biết lý do chồng ngoại tình với em kết nghĩa

Rồi cái tin chồng qua đêm với cô em kết nghĩa nhiều lần hết nhà nghỉ này đến nhà nghỉ khác đến tai tôi lúc tôi chuẩn bị làm lễ thôi nôi cho con gái đầu lòng.

Bố, mẹ tôi có nghề trồng hoa, quanh năm mùa nào hoa đấy, là con gái lớn trong nhà, sáng mờ đất tôi đã dậy, phụ mẹ chở hoa ra chợ để mẹ bỏ mối cho các quầy bán lẻ. Xong việc tôi tất tả quay về để kịp cơm nước cho bố ra đồng chăm hoa, cho cậu em trai kịp đến trường cấp III trên huyện, còn tôi cũng kịp vào ca dệt thảm len cho một cơ sở tư nhân gần nhà. Công việc như một guồng quay cuốn tôi đi trong bận rộn, đến lúc nhìn quanh lũ bạn gái chơi thân với tôi ngày nào nay đều con bồng, con bế cả…

Cô bồ nói "cho chị 5 tỷ nếu ly hôn", tôi cười nhạt gật đầu luôn

Không biết mọi người ly hôn chồng thì thế nào, chứ tôi chia tay chồng xong thấy nhẹ hết cả người. Biết anh ta có giá thế, tôi cho đi từ lâu rồi chứ chả cần đợi đến bây giờ.

Chồng cũ của tôi, nghe thì nghĩ là ưu tú nhưng thực ra trên răng dưới cát tút, chả có cái gì cả. Anh ta đi ra ngoài thì mồm 5 miệng 10, lẻo mép là giỏi. Chứ làm ăn kiếm tiền còn thua tôi chứ đừng nói là người khác.
Co bo noi
 Ảnh minh họa.