Từ Hi Thái Hậu 46 tuổi mang thai, thái y không dám mở miệng

Dân gian có lưu truyền rằng Từ Hi Thái hậu làm góa phụ nhiều năm lại mang thai ở tuổi 46 nhưng thái y không dám mở miệng tiết lộ vì sợ bị trừ khử.

Từ Hi Thái hậu là người phụ nữ nổi tiếng nhất triều đại nhà Thanh, là phi tần của Hoàng đế Hàm Phong, mẹ ruột của Hoàng đế Đồng Trị. Từ Hi đã trị vì triều đại nhà Thanh trong 47 năm, mặc dù bà không trở thành hoàng đế cho đến khi qua đời nhưng thực tế không khác gì hoàng đế.

Cuộc đời của bà có rất nhiều câu chuyện được truyền lại dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng đều gây xôn xao và chứa đựng nhiều bí ẩn. Khi Hàm Phong Đế qua đời, Từ Hi mới 27 tuổi, kể từ đó, bà sống như một góa phụ trong 47 năm cho đến khi qua đời. Tuy nhiên có nhiều lời đồn rằng hậu cung của Từ Hi có rất nhiều tình nhân bí mật và thậm chí bà đã mang thai.

Vào năm Quang Tự thứ 6 tức năm 1880, Từ Hi khi đó 46 tuổi đột nhiên mắc phải một căn bệnh lạ. Từ Hi hàng ngày đều cảm thấy đau lưng mỏi mệt, thi thoảng lại ngủ gật. Trước những món ăn ngon, Từ Hi đột nhiên không còn muốn ăn và mỗi khi thấy đồ ăn nhiều dầu mỡ lại buồn nôn, nhưng thích ăn đồ chua cay.

Là người từng trải, Từ Hi nghi ngờ bản thân đang có bầu nhưng cũng không dám chắc. Các cung nữ, thái giám hầu hạ xung quanh bà có lẽ cũng ngờ ngợ nhưng không ai dám mở miệng bàn tán. Vì vậy, Thái hậu đã cho truyền gọi thái y tới để chẩn trị.

Tu Hi Thai Hau 46 tuoi mang thai, thai y khong dam mo mieng

Từ Hi Thái hậu bị đồn là mang thai ở tuổi 46.

Vị thái y đầu tiên đến khám bệnh sau khi bắt mạch đã hoàn toàn chết lặng, bởi vì Từ Hi Thái hậu không hề bị bệnh mà lại đang mang thai, đây là một tai tiếng lớn bởi Từ Hi đã làm góa phụ nhiều năm. Nếu nói ra sự thật sẽ dễ phải nhận cái chết nên chỉ đành nói Thái hậu làm việc quá sức, kê đơn thuốc hồi phục sức khỏe nhưng tất nhiên không thể chữa khỏi bệnh cho Từ Hi.

Thái y thứ hai bắt mạch xong lại chúc mừng Thái hậu có mạch hỷ (ý có thai) khiến Từ Hi tức giận, lập tức sai Lý Liên Anh kéo thái y ra ngoài đánh chết, ngay cả cung nữ và thái giám xung quanh cũng bị xử tử.

Sau khi gặp vị thái y này, Từ Hi trong lòng biết rằng người khám bệnh đầu tiên cũng biết mình có thai nên quyết định trừ khử vì sợ rằng tin Thái hậu góa bụa nhiều năm nay lại mang bầu nếu bị lộ ra sẽ khiến nhà Thanh mất mặt.

Dù 2 thái y bị xử tử nhưng "bệnh" của Từ Hi vẫn không thể khỏi. Các thái y trong cung sau sự việc trên cũng khiếp sợ vì vậy Thái hậu đành sai người công bố tìm danh y trong dân gian tới chữa bệnh. Một vị danh y tên Tiết Phúc Thần đã được đề cử tới.

Tu Hi Thai Hau 46 tuoi mang thai, thai y khong dam mo mieng-Hinh-2
2 vị thái y vào chẩn bệnh cho Thái hậu đều có kết cục mất mạng. (Ảnh minh họa)

Tiết Phúc Thần không chỉ giỏi bắt mạch chữa bệnh mà còn rất hiểu thế sự, khi bắt mạch cho Thái hậu nhận ra bà mang thai, ông liền hiểu ra lý do tại sao các vị ngự y trong cung lại không thể làm gì vì họ biết rõ bệnh nhưng không dám nói sợ sẽ mất mạng. Vì vậy, Tiết Phúc Thần đã nói với Từ Hi rằng: "Thái hậu chỉ vì việc nước mà làm việc quá sức, khí huyết ngưng trệ tích tụ ở bụng, nên vận khí, thông kinh lạc, để khí huyết lưu thông, thông suốt, cơ thể ắt sẽ khỏe lại".

Sau khi nghe được lời này của Phúc Thần, Từ Hi thái hậu liền mỉm cười hỏi: "Nếu đã biết gốc rễ bệnh, ngươi liệu có cách chữa trị?".

Phúc Thần nghe xong liền hiểu được ngụ ý trong lời nói của Từ Hi nên đã kê đơn thuốc phá thai cho bà. Tuy nhiên theo quy định trong cung, mọi đơn thuốc của thái hậu, hoàng đế và các phi tần đều phải ghi lại. Phúc Thần hiểu đơn thuốc ông kê không thể để ai biết nên nói dối đây là bài thuốc gia truyền, không thể để lộ ai biết nên sẽ tự bốc và sắc thuốc.

Tu Hi Thai Hau 46 tuoi mang thai, thai y khong dam mo mieng-Hinh-3
Vị thầy thuốc dân gian vì khéo léo nên giữ được mạng lại giúp Từ Hi giải quyết "nỗi lo" trong bụng. (Ảnh minh họa)

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Phúc Thần mang thuốc tới cho Từ Hi nhờ đó giúp bà giải quyết "nỗi lo" trong bụng. Từ Hi rất vui mừng và đã ban thưởng cho Phúc Thần, dù biết bí mật của bản thân không thể bại lộ nhưng Từ Hi cũng không thể trực tiếp xử lý người vừa cứu mình.

Phúc Thần cũng hiểu việc ông nắm được bí mật của Thái hậu ắt sẽ bị trừ khử nên mau chóng xin về quê nhà rồi giả chết, phát tang. Sau đó vội vã lén lút đưa người nhà bỏ đi biệt xứ, thay tên đổi họ. Người của Thái hậu khi tìm đến để diệt trừ mầm họa thì mọi thông tin đã bặt vô âm tín, nhờ đó Phúc Thần đã giữ được mạng.

Có thật là Từ Hi Thái hậu có thai?

Phía trên là toàn bộ câu chuyện được dân gian kể lại nhưng liệu điều này có đúng sự thât. Ghi chép sớm nhất về việc Từ Hi mang thai là trong cuốn Văn Trần Ngẫu ký. Đây là một bộ sách do dã sử nhân gian triều Thanh ghi chép do đó độ xác thực không cao, rất khó xác định có bao nhiêu sự thật hay lời giả dối trong đó.

Có người cho rằng những lời đồn này là thật bởi "không có lửa làm sao có khói". Nhiều lời đồn trong dân gian tưởng như là giả nhưng cuối cùng sau đó được xác nhận là thật như vụ việc Trương Hiến Trung - lãnh tụ khởi nghĩa nông dân cuối đời nhà Minh được đồn đại rằng có chôn giấu một kho báu khổng lồ.

Năm 2015, các nhà khảo cổ đã thực sự phát hiện ra kho báu này trên sông. Do đó, sự việc Từ Hi Thái hậu mang thai cũng có thể là sự thật.

Tu Hi Thai Hau 46 tuoi mang thai, thai y khong dam mo mieng-Hinh-4
Việc Từ Hi Thái hậu mang thai ở tuổi 46 được ghi chép trong dã sử dân gian nên khó xác định độ chính xác. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên cũng có một số người không tin bởi Từ Hi Thái hậu là người tham vọng quyền lực, không thể dễ dàng để bản thân mắc phải sơ hở để kẻ khác nắm bắt. Ngoài ra, nếu Từ Hi thực sự có thai thì cũng đã sớm trừ khử Phúc Thần chứ không thể để ông về tới tận quê nhà dễ dàng.

Từ Hi Thái hậu là phụ nữ lại nắm giữ triều chính cũng khiến không ít đại thần, quan lại trong triều không vừa ý nhưng không thể làm gì nên có thể đã ngấm ngầm đầu độc Thái hậu. Hơn nữa, phụ nữ ở độ tuổi 46 mà vẫn có thể mang thai là khá khó. Chưa nói đến vào thời cổ đại, người thời đó thường có sức khỏe kém, tuổi thọ không cao nên việc Từ Hi dù đã là U50 vẫn có thể mang thai hơi khó xảy ra.

Tóm lại việc Từ Hi Thái hậu có mang thai thật hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải chính xác.

* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại

Hoàng đế nhà Thanh nào lên ngôi 3 ngày thì bị phế?

Là triều đại phong kiến cuối cùng ở Trung Quốc, nhà Thanh có thể xem là gần gũi nhất với hậu thế nên nhiều người cũng có hiểu biết nhất định.

Quang vinh thì không nói, nhưng lụn bại thì nhắc mãi. Đó chính là lý do vì sao hậu thế lại vừa giận vừa thương đối với hai vị Hoàng đế cuối cùng nhà Thanh, Quang Tự và Phổ Nghi.

Thế nhưng ít ai biết rằng giữa hai Hoàng đế này còn có một Hoàng đế khác, chỉ là không được sử sách ghi lại mà thôi.

Mở mộ Từ Hi, kinh hoàng Thái hậu mở mắt trừng trừng trong quan tài

Sau khi cậy mở quan tài của Từ Hi Thái hậu, lật tấm chăn ngọc trai lên, đám trộm mộ kinh hoàng khi Từ Hi Thái hậu mở mắt trừng trừng.

Mo mo Tu Hi, kinh hoang Thai hau mo mat trung trung trong quan tai

Từ Hi Thái hậu (1835 - 1908) là vị Thái hậu quyền lực bậc nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, có tới 40 năm nắm thực quyền của triều Thanh. Cả đời sống xa hoa, trụy lạc nên Từ Hi Thá hậu khi mất cũng tổ chức tang lễ vô cùng long trọng.

Lăng mộ của bà thuộc quần thể Thanh Đông Lăng, thuộc Tuân Hóa (tỉnh Hà Bắc), cách Bắc Kinh khoảng 125km về phía Đông. Không chỉ tốn hàng triệu lượng bạc tổ chức tang lễ, Từ Hi Thái hậu còn được chôn cất với vô số vàng bạc châu báu, nằm trong quan tài làm bằng gỗ trinh nam cực kì quý hiếm và đắt đỏ. Thế nhưng chính vì sự xa hoa đó mà ngôi mộ của Từ Hi Thái hậu đã trở thành "kho báu" đối với bọn trộm mộ.

Mo mo Tu Hi, kinh hoang Thai hau mo mat trung trung trong quan tai-Hinh-2

Từ Hi Thái hậu

20 năm sau khi bà mất, tức là vào năm 1928, Tôn Điện Anh - một lãnh chúa quân phiệt thời Trung Hoa Dân Quốc - đã lấy cớ "diễn tập quân sự" để dẫn quân lính vào lăng mộ Từ Hi Thái hậu ăn trộm. Thế nhưng vì cửa quá nhiều lớp, lại làm bằng đá hoa cương siêu cứng nên Tôn Điện Anh đã sau quân lính của mình dùng thuốc nổ khai thông đường vào bên trong. Quả đúng như mong đợi, chúng vơ vét được vô số vàng bạc châu báu quý giá.

Mo mo Tu Hi, kinh hoang Thai hau mo mat trung trung trong quan tai-Hinh-3

Tôn Điện Anh dẫn quân đi trộm mộ Từ Hi Thái hậu

Sau đó, chúng tiến đến quan tài của Từ Hi Thái hậu và nhanh chóng dùng búa cạy nắp ra. Khi nắp quan tài bật mở, tất cả hoảng hồn khi phát hiện thi thể của Từ Hi Thái hậu vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu thối rữa. Bà đắp lên mình chiếc khăn gấm đính hàng nghìn viên ngọc trai, dệt bằng tơ vàng, thêu 25.000 chữ về bộ kinh Đà La Ni cực kì tỉ mỉ. Ngoài viên ngọc trai khổng lồ nằm trên mũ của Thái hậu thì Tôn Điện Anh còn muốn cướp luôn chiếc chăn đắp thi thể. Thế nhưng một chuyện kì lạ đã xảy ra!

Mo mo Tu Hi, kinh hoang Thai hau mo mat trung trung trong quan tai-Hinh-4

Quan tài Từ Hi Thái hậu chất đầy châu báu - Ảnh minh họa

Khi chiếc chăn bị lôi ra khỏi quan tài, Từ Hi Thái hậu như "sống dậy", hai mắt mở trừng trừng khiến tất cả đám trộm mộ kinh hãi tột độ và bỏ chạy. Thế nhưng với lá gan bằng thép, Tôn Điện Anh lập tức bắn súng chỉ thiên để trấn an lòng quân, yêu cầu tất cả thuộc hạ tiếp tục dọn dẹp. Sau đó, thi thể của Từ Hi Thái hậu không còn bất cứ phản ứng lạ nào khác nên đám lính bắt đầu cậy miệng bà lấy ra một viên minh châu khổng lồ, tháo 3 xâu chuỗi bao gồm 2 chuỗi bằng trân châu và 1 chuỗi hồng bảo thạch trên cổ, lấy đi nhánh hoa sen bằng ngọc trên tay và lột luôn bộ lễ phục dệt bằng sợi tơ vàng.

Sau này, chuyên gia lý giải rằng hiện tượng Từ Hi Thái hậu đột ngột mở mắt dù chết đã lâu là hiện tượng bình thường sau khi ướp xác. Theo đó, các thái giám đã bôi loại dược liệu đặc biệt lên cơ thể Thái hậu, đồng thời bịt kín hai lớp để cách ly hoàn toàn với không khí, giúp cho cái xác gần như nguyên vẹn. Sau 20 năm được bảo quản trong điều kiện chân không, phần mắt của thi thể sau khi tiếp xúc với không khí đã dẫn đến hiện tượng co cơ đột ngột làm đôi mắt mở trừng trừng như đang sống dậy.