TS.BS Đỗ Hồng Ngọc, bác sĩ viết từ trái tim, gieo mầm an lạc

TS.BS Đỗ Hồng Ngọc cho thấy, y học đích thực không chỉ chữa bệnh trên thân thể, mà còn phải là một nghệ thuật chữa lành tâm hồn.

Ở tuổi 85, TS.BS Đỗ Hồng Ngọc vừa ra mắt cuốn sách “Chuyện hồi đó”, tập hợp những câu chuyện bình dị thấm đẫm chiêm nghiệm qua hành trình sống cùng văn học, y học và Phật học, cho thấy một năng lượng cống hiến không ngừng nghỉ.

do-hong-ngoc.jpg
TS.BS Đỗ Hồng Ngọc tại buổi giao lưu ra mắt sách "Chuyện hồi đó". Ảnh" BTC.

Hai con đường song hành: Khoa học nghiêm cẩn và tâm hồn thi sĩ

Sinh năm 1940 tại Phan Thiết, con đường học thuật của BS Đỗ Hồng Ngọc được định hình bởi một nền tảng khoa học vững chắc. Ông tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại Đại học đường Sài Gòn năm 1969, sau đó tu nghiệp về y tế công cộng tại Đại học Harvard (Mỹ) và CFES (Pháp).

do-hong-ngoc-vanvn1.jpg
TS.BS Đỗ Hồng Ngọc trong một buổi giao lưu sách.

Trong nhiều thập niên, ông gắn bó với công tác giảng dạy tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và chuyên ngành nhi khoa. Nền tảng y học chính thống này chính là "phần chìm" tạo nên sức nặng và độ tin cậy cho những trang viết của ông sau này: giản dị, gần gũi nhưng luôn chuẩn xác và đầy tinh thần "phòng bệnh hơn chữa bệnh".

Tuy nhiên, trước khi được biết đến rộng rãi với tư cách bác sĩ, ông đã xuất hiện trên văn đàn với bút danh Đỗ Nghê (ghép từ họ của cha và mẹ) qua các tác phẩm như Tình người (1967) và Thơ Đỗ Nghê (1973). Sau này, ông quyết định dùng tên thật Đỗ Hồng Ngọc cho các sách y học như một lời "chịu trách nhiệm chuyên môn", còn văn chương vẫn là một dòng chảy tự nhiên, một nhu cầu sẻ chia gan ruột.

Nhiều độc giả và đồng nghiệp đã thương quý gọi ông là "bác sĩ viết từ trái tim", một danh xưng gói trọn triết lý hành nghề và hành văn của ông: luôn đặt con người và đời sống tinh thần của họ làm trung tâm.

"Gió heo may đã về...": Cuốn sách của một thế hệ chớm già

Giữa thập niên 1990, một cuốn sách nhỏ với tựa đề gợi nhiều cảm xúc ra đời và tạo nên một hiện tượng: Gió heo may đã về…. Đây có thể xem là tác phẩm đánh dấu sự kết nối sâu rộng nhất của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc với công chúng. Sách không dùng thuật ngữ y khoa khô khan mà bàn về "tuổi chớm già" bằng một giọng văn trầm tĩnh, thấu hiểu.

Ông viết về những thay đổi tâm sinh lý sau tuổi 50 như một người bạn đồng hành, khuyên người đọc học cách "sống chung" với thay đổi thay vì chống lại nó. Đặc biệt, ông đã mượn những ca từ của Trịnh Công Sơn để làm mềm hóa kiến thức y học, biến chúng thành những lời tự tình thấm thía. Hơn hai mươi năm sau, chính tác giả nhìn lại, gọi đây là "một tùy bút không giống ai". Cuốn sách đã khai mở một cộng đồng độc giả trung niên, những người tìm thấy ở trang viết của ông sự an ủi, thấu hiểu và một chỉ dẫn tinh thần để "già khỏe – già vui – già có ích".

"Học Phật để ứng dụng vào đời sống": Trục triết lý xuyên suốt

Kho tàng hơn 30 đầu sách của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trải rộng từ tản văn sức khỏe, giáo dục y tế, đến thơ, chân dung ký và những ghi chép về việc học Phật. Dù ở thể loại nào, các tác phẩm như Nghĩ từ trái tim, Thầy thuốc và bệnh nhân, Về thu xếp lại…, hay Thiền và sức khỏe đều chảy chung một mạch ngầm: tìm kiếm sự bình an ngay trong đời sống bộn bề.

Đây chính là sự thực hành cho câu nói mà ông thường tâm niệm: "Tôi học Phật để ứng dụng vào đời sống". Với ông, Phật học không phải là những giáo điều xa vời mà là công cụ để sống tốt hơn, tử tế hơn và giúp người khác sống tốt hơn. Ông khéo léo mượn tinh thần tri nhận vô thường trong nhạc Trịnh để nói về sự cần thiết của việc "thu xếp lại", sống chậm và lắng nghe thân-tâm. Triết lý này được cụ thể hóa thành những hành động giản dị: dọn dẹp nhà cửa, ngủ đúng giờ, đi bộ, hít thở sâu, và đối thoại với người khác bằng sự tử tế.

Ông chỉ ra rằng, gốc rễ của nhiều bệnh tật thể chất lại nằm ở những bất ổn trong tâm lý. Cách tiếp cận "y học tâm-thể" đặt ông vào vị trí tiên phong trong việc cổ vũ một nền y khoa nhân văn, coi trọng con người toàn diện chứ không chỉ là các triệu chứng bệnh.

“Thầy thuốc dù chữa được đau, triệu chứng bệnh nhưng không chữa được nguyên nhân (khổ là gốc sinh ra đau). Tôi nghĩ, mình học cách Phật chữa khổ. Hiểu được nguyên do của khổ (tham sân si), từ đó biết cách sống”, ông từng chia sẻ.

Năng lượng cống hiến không ngừng nghỉ

Ở tuổi 85, khi nhiều người đã lui về nghỉ ngơi hoàn toàn, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vẫn bền bỉ viết, nói chuyện và gặp gỡ bạn đọc. Mới đây, ông vừa ra mắt Chuyện hồi đó cho thấy một năng lượng cống hiến không ngừng nghỉ.

do-hong-ngoc-2.jpg
Tác phẩm "Chuyện hồi đó" của TS.BS Đỗ Hồng Ngọc.

Xuyên suốt các tác phẩm của ông là một triết lý nghề y giản dị mà sâu sắc: “Trong tên gọi thầy thuốc có ba phần – thầy là người có nhân đức, thuốc là phương có nhân thuật, và người là tấm lòng nhân đạo. Ba yếu tố hòa làm một, tạo nên y đức”. Chính kim chỉ nam ấy đã nâng đỡ ông qua nhiều thử thách nghề nghiệp, từ quyết định chọn chuyên khoa nhi vì “thích trẻ em” cho tới những kỷ niệm đỡ đẻ đầy xúc động thuở còn là sinh viên.

Viết bằng giọng văn thủ thỉ, dung dị như một buổi thưởng trà cùng bạn bè tri kỷ, ông đưa độc giả theo từng trang sách về với những nơi ông từng đặt chân, những người đã gặp gỡ và những điều được học, truyền dạy.

“Mỗi người phải trở lại chính mình. Nếu biết quay về chính mình, sẽ thấy sự an lạc, hạnh phúc hơn, chứ không phải tìm kiếm bên ngoài”, ông chia sẻ thông điệp chính cảu cuốn sách.

Nhiều độc giả trẻ tuổi bày tỏ việc tác phẩm đã tạo động lực để họ trân trọng hơn các mối quan hệ gia đình và tìm lại những giá trị đích thực trong cuộc sống.

Nhìn lại hành trình hơn nửa thế kỷ, TS.BS Đỗ Hồng Ngọc như người đi bộ thong dong trên con đường vừa là y khoa vừa là thi ca, để lại dấu chân ấm áp trên cả hai miền. Ông chứng minh rằng sức mạnh chữa lành không chỉ nằm trong toa thuốc, mà còn trong những lời sẻ chia, những hành động tử tế và niềm tin vào khả năng tự tìm lại an lạc nơi mỗi con người. Và có lẽ, chính năng lượng ấy đã giúp ông tiếp tục “gieo mầm an lạc”, thứ mầm chỉ nảy nở khi được chăm bằng cả tri thức lẫn trái tim.

Nói về nghề thầy thuốc, BS Đỗ Hồng Ngọc chia sẻ: “Tôi nghĩ y đức không chưa đủ. Còn phải có tay nghề, kỹ thuật chuyên môn nữa. Không nên tách bạch bởi hai cái là một. Nói y đức suông mà không có tay nghề thì… hại người ta nhiều hơn, làm người ta “đau” nhiều hơn. Còn giỏi kỹ thuật chuyên môn mà thiếu y đức thì làm cho người ta “khổ” nhiều hơn. Người thầy thuốc phải quan tâm cả cái đau và cái khổ của con người. Y đức không đơn giản, không phải là một khẩu hiệu, phải được học tập và rèn luyện xuyên suốt quá trình học y khoa và hành nghề".

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Hun đúc sức mạnh văn hóa từ mùa thu lịch sử

80 năm sau Cách mạng Tháng Tám 1945, tinh thần mùa thu lịch sử được hun đúc thành sức mạnh văn hóa, dẫn dắt dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.

“Giữ lửa mùa thu 1945 không chỉ là câu chuyện của ngành văn hóa, mà là trách nhiệm của toàn xã hội”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh.

Theo ông Sơn, 80 kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, nguồn cảm hứng và sức mạnh tinh thần từ Cách mạng Tháng Tám vẫn đang được hun đúc trong từng bước phát triển của đất nước. Không chỉ là cuộc cách mạng chính trị vĩ đại, sự kiện này còn mở ra một kỷ nguyên văn hóa mới lần đầu tiên, Nhân dân Việt Nam được làm chủ đời sống tinh thần, được khai sáng, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa như một quyền cơ bản.

Chân dung người đưa tiếng Việt đứng ngang hàng ở Harvard

Hơn 30 năm gắn bó với Harvard, GS Ngô Như Bình xây dựng chương trình tiếng Việt chính thức, biên soạn giáo trình và lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới

Năm 1994, lần đầu tiên Tiếng Việt có tên trên tấm biển bộ môn, đứng ngang hàng với các tiếng Trung, Nhật, Hàn tại trường đại học hàng đầu nước Mỹ. Đằng sau sự công nhận lịch sử đó là nỗ lực thầm lặng và gần một phần ba thế kỷ cống hiến của một người thầy đến từ Hà Nội.

ngo-nhu-binh.jpg
Giáo sư Ngô Như Bình thuyết trình về “Chương trình tiếng Việt tại Đại học Harvard. Ảnh: vsl/ussh.

Chuyên gia bóc chiêu “bắt cóc online” học sinh

Liên tiếp xảy ra vụ học sinh bị dụ rồi "bắt cóc online", TS Đào Trung Hiếu chỉ rõ thủ đoạn của tội phạm và cách phòng tránh.

Thời gian qua, nhiều học sinh, sinh viên bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện yêu cầu “hợp tác điều tra” rồi dẫn dụ đến nhà nghỉ, khách sạn để thực hiện chiêu thức “bắt cóc online”. Tiến sĩ Đào Trung Hiếu chuyên gia tội phạm học đã phân tích cặn kẽ những thủ đoạn, kỹ thuật thao túng tinh vi của loại tội phạm này và đưa ra lời khuyên phòng tránh.

Báo động hàng loạt vụ “bắt cóc online” tinh vi