Truy tìm tội phạm, đội đặc nhiệm lạc vào hầm mộ 2.000 tuổi

Đội đặc nhiệm gồm cảnh sát thị trấn Kafr Kanna và Đơn vị Phòng chống trộm cắp của Cơ quan Quản lý cổ vật Israel đã phát hiện ra một hầm mộ độc đáo được đẽo vào đá và chứa hài cốt những người.

Theo Heritage Daily, mục tiêu ban đầu của đội đặc nhiệm là ngăn chặn những kẻ cướp và trộm cổ vật đang hoành hành trong khu vực. Nhưng cuối cùng cuộc truy bắt lại trở thành một cuộc khám phá khảo cổ quan trọng.

Truy tim toi pham, doi dac nhiem lac vao ham mo 2.000 tuoi

Những hòm chôn cất trống rỗng trong hầm mộ - Ảnh: Cơ quan Quản lý cổ vật Israel

Khi điều tra một khu đất gần ngôi làng tên làng Mashhad, họ tìm thấy hai hang động chôn cất được đẽo vào đá. Dựa vào phong tục chôn cất được thể hiện qua các hốc, hòm nhỏ và bình đựng hài cốt, người ta ước tính nó có từ đầu thời La Mã, khoảng thế kỷ thứ I trước Công Nguyên.

Một bình đựng hài cốt khác được chạm khắc với một vòng hoa hình tròn, trong đó có khoan các lỗ, mà một số người cho rằng tượng trưng cho chiến thắng của người quá cố trước cái chết.

Có một công trình xây dựng đang dang dở ngay phía trên các hầm mộ. Tất cả công việc xây dựng đã bị dừng lại và một số công nhân đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát địa phương vì nghi ngờ đã phát hiện cổ vật mà không báo cáo, cũng như việc làm hư hỏng chúng.

Ở Israel, người dân có nghĩa vụ pháp lý phải báo cáo cho Cơ quan Quản lý cổ vật khi có một phát hiện tình cờ. Việc làm hư hại cổ vật ở nước này là một tội hình sự, có thể bị phạt tù tới 5 năm.

Bên trong hai “xưởng” ướp xác Ai Cập tiết lộ điều thú vị

Ai Cập hôm qua (28/5) đã khai quật 2 “xưởng” ướp xác, cùng 2 ngôi mộ trong khu chôn cất cổ xưa ở nghĩa trang Saqqara có niên đại hơn 2.300 năm.

Các phát hiện mới nhất mang đến hy vọng có thể giúp hồi sinh ngành du lịch quan trọng của quốc gia này, đồng thời tiết lộ những chi tiết thú vị trong công nghệ đưa con người và động vật trở thành "bất tử" theo quan niệm cổ đại.

Nữ sinh trộm 1,5 tỷ của mẹ để “nướng” vào chơi game

Một nữ sinh 13 tuổi ở Trung Quốc nghiện chơi game trực tuyến trộm 449.500 nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỷ đồng) của mẹ để nạp game suốt 4 tháng qua.

Nữ sinh giấu tên đang học cấp 2 tại tỉnh Hà Nam, miền nam Trung Quốc, đã trộm tiền của mẹ đem nạp game vì quá nghiện các ứng dụng chơi game trên điện thoại thông minh.
Mẹ của cô gái, họ Wang, chỉ phát hiện ra hành vi trộm cắp của con gái khi cô giáo ở trường thông báo về việc nữ sinh mải mê chơi game trên điện thoại. Sau khi nghe cô giáo cảnh báo về việc con gái nghiện game, người mẹ kiểm tra tài khoản ngân hàng và phát hiện tài khoản gần như cạn tiền, với loạt giao dịch nạp tiền vào game.