Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Kho tri thức

Trước khi chém đầu, vì sao tử tù luôn bị nhét nút gỗ vào miệng?

11/08/2021 12:25

Tại Trung Quốc thời phong kiến, tử tù bị nhét nút gỗ vào miệng trước khi bị chém đầu, lăng trì. Triều đình làm như vậy với mục đích gì là câu hỏi khiến hậu thế không khỏi tò mò. 

Tâm Anh (TH)

Rùng rợn quái chiêu tử hình thời Trung cổ khiến người đời ám ảnh

Tiết lộ quá "sốc" bữa cuối thịnh soạn của tử tù xưa

Giải mã việc làm cuối của tử tù trước khi bị hành hình

Bí mật chưa từng hé lộ về tử tù trước thi hành án

Chém đầu, lăng trì là hai phương pháp xử rùng rợn ở Trung Quốc thời phong kiến. Trên đường từ nhà lao ra pháp trường, tử tù bị nhét nút gỗ vào miệng. Việc làm này còn được gọi là "mộc lê".
Chém đầu, lăng trì là hai phương pháp xử rùng rợn ở Trung Quốc thời phong kiến. Trên đường từ nhà lao ra pháp trường, tử tù bị nhét nút gỗ vào miệng. Việc làm này còn được gọi là "mộc lê".
Theo các nhà nghiên cứu, việc nhét nút gỗ vào miệng tử tù khi bị xử chém và lăng trì xuất hiện lần đầu tiên là khi Võ Tắc Thiên nắm quyền triều chính.
Theo các nhà nghiên cứu, việc nhét nút gỗ vào miệng tử tù khi bị xử chém và lăng trì xuất hiện lần đầu tiên là khi Võ Tắc Thiên nắm quyền triều chính.
Võ Tắc Thiên được biết đến là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trước đó, bà lần lượt là phi tử của 2 cha con Đường Thái Tông và Đường Cao Tông.
Võ Tắc Thiên được biết đến là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trước đó, bà lần lượt là phi tử của 2 cha con Đường Thái Tông và Đường Cao Tông.
Sau khi 2 người chồng lần lượt qua đời, bà hoàng này từng bước thâu tóm quyền lực và buông rèm nhiếp chính khi đưa các con trai lên ngôi.
Sau khi 2 người chồng lần lượt qua đời, bà hoàng này từng bước thâu tóm quyền lực và buông rèm nhiếp chính khi đưa các con trai lên ngôi.
Cuối cùng, đến năm 690, Võ Tắc Thiên tự xưng là Hoàng đế thánh thần và đổi quốc hiệu thành Chu. Nhằm củng cố quyền lực và địa vị, bà hoàng này không từ thủ đoạn khi giết hại nhiều đại thần có thái độ chống đối.
Cuối cùng, đến năm 690, Võ Tắc Thiên tự xưng là Hoàng đế thánh thần và đổi quốc hiệu thành Chu. Nhằm củng cố quyền lực và địa vị, bà hoàng này không từ thủ đoạn khi giết hại nhiều đại thần có thái độ chống đối.
Võ Tắc Thiên còn độc ác tới mức ra tay giết con cái và những người ruột thịt nếu như họ đe dọa tới việc nắm quyền hành của bà. Do đó, hàng trăm, hàng ngàn người bị Võ Tắc Thiên khép vào trọng tội cho nên bị bắt giữ và xử tử.
Võ Tắc Thiên còn độc ác tới mức ra tay giết con cái và những người ruột thịt nếu như họ đe dọa tới việc nắm quyền hành của bà. Do đó, hàng trăm, hàng ngàn người bị Võ Tắc Thiên khép vào trọng tội cho nên bị bắt giữ và xử tử.
Trong số này, nhiều người bị xử tử bằng cách chém đầu hoặc lăng trì. Trên đường giải đến pháp trường, những tử tù này thường vạch trần những tội ác, chỉ trích, thậm chí là chửi bới Võ Tắc Thiên.
Trong số này, nhiều người bị xử tử bằng cách chém đầu hoặc lăng trì. Trên đường giải đến pháp trường, những tử tù này thường vạch trần những tội ác, chỉ trích, thậm chí là chửi bới Võ Tắc Thiên.
Là người đứng đầu vương triều, Võ Tắc Thiên không muốn dân chúng tin vào những lời nói trước khi chết của tử tù gây ra bất ổn trong xã hội.
Là người đứng đầu vương triều, Võ Tắc Thiên không muốn dân chúng tin vào những lời nói trước khi chết của tử tù gây ra bất ổn trong xã hội.
Vì vậy, để đảm bảo uy phong và hình ảnh một nữ hoàng quyền lực, anh minh, Võ Tắc Thiên sai người nhét nút gỗ vào miệng tử tù để họ không thể nói điều gì gây tổn hại danh tiếng của bà.
Vì vậy, để đảm bảo uy phong và hình ảnh một nữ hoàng quyền lực, anh minh, Võ Tắc Thiên sai người nhét nút gỗ vào miệng tử tù để họ không thể nói điều gì gây tổn hại danh tiếng của bà.
Thêm nữa, việc nhét nút gỗ vào miệng tử tù nhằm khiến họ không thể kêu gào khóc lóc thảm thiết, gây ảnh hưởng đến việc thi hành án.
Thêm nữa, việc nhét nút gỗ vào miệng tử tù nhằm khiến họ không thể kêu gào khóc lóc thảm thiết, gây ảnh hưởng đến việc thi hành án.
Mời độc giả xem video: Thủ đoạn mới đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Nguồn: VTV24.

Top tin bài hot nhất

Lọt trúng hố vàng, 3 con giáp 7 ngày tới giàu lên vun vút

Lọt trúng hố vàng, 3 con giáp 7 ngày tới giàu lên vun vút

12/05/2025 20:12
Dự đoán ngày mới 15/5/2025 cho 12 con giáp: Sửu may mắn

Dự đoán ngày mới 15/5/2025 cho 12 con giáp: Sửu may mắn

14/05/2025 07:34
Tử vi 12 cung hoàng đạo 15/5: Thiên Bình đầy tiềm năng

Tử vi 12 cung hoàng đạo 15/5: Thiên Bình đầy tiềm năng

14/05/2025 14:00
4 con giáp tài lộc đi xuống, đen đủ đường 2 tuần tới ​

4 con giáp tài lộc đi xuống, đen đủ đường 2 tuần tới ​

13/05/2025 08:00
5 con giáp không thành tỷ phú cũng là đại gia 2 tháng tới

5 con giáp không thành tỷ phú cũng là đại gia 2 tháng tới

02/05/2025 07:14

Bạn có thể quan tâm

Có nên hồi sinh các loài động vật đã tuyệt chủng?

Có nên hồi sinh các loài động vật đã tuyệt chủng?

Tôn Ngộ Không giết 6 người phàm, sao Phật tổ không phạt?

Tôn Ngộ Không giết 6 người phàm, sao Phật tổ không phạt?

5 "Hổ tướng" võ công cao thủ nhất Lương Sơn Bạc, là ai?

5 "Hổ tướng" võ công cao thủ nhất Lương Sơn Bạc, là ai?

5 trận đánh để đời của Tôn Tử

5 trận đánh để đời của Tôn Tử

Hòa Thân mê mẩn vợ Tây, biến con gái nuôi thành người tình

Hòa Thân mê mẩn vợ Tây, biến con gái nuôi thành người tình

Thông tin bất ngờ về 2 xác tàu "cướp biển" đắm ngoài khơi

Thông tin bất ngờ về 2 xác tàu "cướp biển" đắm ngoài khơi

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status