
Theo kết quả nghiên cứu mới công bố, 2 xác tàu đắm nằm ngoài khơi Costa Rica suốt nhiều thế kỷ được cho là tàu cướp biển nhưng thực chất là các tàu của Đan Mạch tham gia vào hoạt động buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương vào thế kỷ 18. Ảnh: John Fhær Engedal Nissen/The National Museum of Denmark.

Nhóm nghiên cứu kiểm tra 2 xác tàu đắm nằm ở vùng nước nông ngoài khơi Công viên quốc gia Cahuita ở phía nam Costa Rica. Chúng đã được biết đến trong nhiều thập kỷ. Ảnh: Jakob Olling.

Gần đây, các chuyên gia có phát hiện tình cờ về những viên gạch màu vàng độc đáo gần một trong những xác tàu đắm. Khi điều tra sâu hơn về viên gạch và gỗ của tàu, họ xác nhận 2 tàu đắm thực sự là tàu chở nô lệ của Đan Mạch vào thế kỷ 18. Ảnh: John Fhær Engedal Nissen/The National Museum of Denmark.

Danh tính của những xác tàu đắm này hiện được cho là Fridericus Quartus và Christianus Quintus. Hai con tàu đã biến mất ngoài khơi bờ biển Trung Mỹ vào năm 1710 và cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh: Nationalmuseet/Facebook.

Fridericus Quartus và Christianus Quintus là những con tàu lớn của Công ty Tây Ấn của Đan Mạch. Công ty này có các hoạt động buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương. Ảnh: Nationalmuseet/Facebook.

Mặc dù có quy mô nhỏ hơn so với các đế chế Anh, Pháp hoặc Bồ Đào Nha, Đan Mạch vẫn là một trong quốc gia phát triển hoạt động buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương từ giữa những năm 1600 cho đến đầu những năm 1800. Công ty Tây Ấn Đan Mạch đã vận chuyển hơn 120.000 nô lệ. Ảnh: Nationalmuseet/Facebook.

Theo Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch, các ghi chép lịch sử có đề cập đến 2 tàu Fridericus Quartus và Christianus Quintus đều bị chìm vào năm 1710. Khi tàu Fridericus Quartus chuẩn bị rời Ghana, những người nô lệ đã nổi loạn nhưng cuối cùng thất. Thành viên thủy thủ đoàn đã xử tử người cầm đầu cuộc nổi loạn. Ảnh: Nationalmuseet/Facebook.

Để ngăn chặn các cuộc nổi loạn tương tự, tàu Christianus Quintus đã đi cùng tàu Fridericus Quartus, nâng tổng số người trên cả hai con tàu lên con số 800 (bao gồm cả thành viên thủy thủ đoàn và nô lệ). Tuy nhiên, 2 con tàu bị lạc đường trên đường đến thuộc địa tại đảo St. Thomas của Hà Lan. Ảnh: Geddes Eleverede kort, 1761, Museum of Copenhagen.

Khi sắp hết lương thực, thủy thủ đoàn yêu cầu thuyền trưởng thả nô lệ đi để các thành viên có đủ cái ăn. Do đó, khoảng 600 nô lệ bị ném xuống tàu và không rõ số phận. Sau đó, người ta cho rằng tàu Fridericus Quartus đã bốc cháy trong khi tàu Christianus Quintus bị sóng lớn đánh chìm. Địa điểm chính xác của 2 vụ đắm tàu trở thành bí ẩn lớn trong suốt nhiều thế kỷ. Ảnh: Maritime Museum of Denmark.